Vĩnh biệt nữ Thiếu úy công an từ chối điều trị ung thư để con được chào đời
Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm người mẹ trẻ dũng cảm từ chối điều trị ung thư để dành sự sống cho con nay đã trút hơi thở cuối cùng. Điều kỳ diệu đã không đến, tuy vậy, niềm an ủi lớn nhất trước khi mất, chị Trâm đã được gặp con trai là bé Gấu suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Mẹ ung thư phổi giai đoạn cuối hoãn điều trị để giữ con đang rất yếu
Hà Tĩnh: Sẽ kiểm điểm những cán bộ có hành động gây phản cảm tại bức tượng nàng Biang
Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra dự án 4.400 tỷ ở Hà Tĩnh
"Siêu đạo chích" đột nhập phòng nguyên Chủ tịch tỉnh lĩnh án 10 năm tù
Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm công tác tại phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh (PV 11) vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng (khối phố 6, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) vào hồi 14h30p ngày 27/7. Trong sự tiếc thương của gia đình và đồng đội.
Chị Trâm bị mắc căn bệnh quái ác ung thư phổi giai đoạn 4, phải điều trị ở bệnh viện K Trung ương. Đang mang trong mình thai nhi 29 tuần tuổi, tuy vậy chị vẫn từ chối hóa trị để quyết tâm giữ bằng được con mình.

Các tế bào ung thư vì thế nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể, khiến chị Trâm rất yếu. Đặc biệt, ngày 10/7, chị có dấu hiệu suy hô hấp nặng, vì khối u ngày càng lớn, chèn vào tim, phổi và gan nên Bệnh viện K và Phụ sản Trung ương chỉ định mổ lấy thai cho chị Trâm trong tư thế bệnh nhân ngồi trên bàn mổ.
Ca sinh mổ hi hữu được tiến hành gần 20 giờ, các bác sỹ không thực hiện các biện pháp gây mê, trong tư thế bệnh nhân phải ngồi trên bàn mổ. Cháu bé ra đời với trọng lượng 1,2 kg, được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.
Dù phải gồng mình để chiến đấu với cơn đau của bệnh tật, nhưng mỗi khi được chồng đưa cho xem ảnh, video quay cảnh con đang được các bác sĩ nuôi trong lồng kính tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là khuôn mặt của chị Trâm lại rạng ngời hẳn lên, dường như lúc đó sự mệt mỏi, đau đớn không còn nữa.

Trung úy Trần Vũ Hà (Phòng PV 11 Công an tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: "Chị Trâm là một tấm gương giàu nghị lực, dũng cảm chiến đầu với bệnh tật để dành sự sống cho con mình. Sự ra đi của chị là một tổn thất lớn cho gia đình và đồng đội".
Sau 17 ngày sinh con, Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà, rất nhiều cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại nhà riêng để cùng gia đình lo hậu sự. Lễ đưa tang sẽ diễn ra vào chiều ngày mai (28/7).











