Vietnam’s Idol Kid 2016: “Cậu bé hát đám cưới” giản dị trên sân khấu hát về mẹ
Mặc dù bị cảm nặng, nhưng Hồ Văn Cường đã thể hiện xuất sắc bài hát “Bông hồng cài áo” trong Gala 2 với chủ đề Gia đình - Thầy cô. Hình ảnh cậu bé giản dị với giọng hát mộc mạc và tình cảm đã chinh phục tất cả mọi người.
Văn Mai Hương, Nguyễn Đức Cường cuồng nhiệt trong MV "Sống không đợi chờ"
Vietnam Idol Kids 2016: Cậu bé dân ca lại khiến Ban giám khảo rơi nước mắt
Ban giám khảo sững sờ với chàng trai giống giọng hát Đan Trường 99%
Minh Thư gây bão ở tập 2 vòng Tranh đấu The X-Factor khiến BGK nể phục
Tin nên đọc




Tiết mục của Văn Cường.
Trở thành hiện tượng với biệt danh “cậu bé hát đám cưới” hay “thần đồng dân ca” ngay sau khi xuất hiện trong chương trình Vietnam’s Idol Kid 2106, cái tên Hồ Văn Cường luôn được khán giả kỳ vọng và trông đợi ở mỗi tuần thi.
Trong đêm thi ngày 12/6 với chủ đề Gia đình - Thầy cô, Văn Cường tiếp tục giữ vững phong độ khi thể hiện ca khúc “Bông hồng cài áo” một cách xuất sắc.
Trước cuộc thi, quyết định thể hiện ca khúc này của cậu bé đã khiến những người hâm mộ lo lắng vì “Bông hồng cài áo” là bài hát rất khó hát trong khi cậu bé đang bị cảm nặng. Tuy nhiên Hồ Văn Cường đã khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm ngay khi cất những tiếng hát đầu tiên. Hình ảnh cậu bé giản dị với giọng hát mộc mạc, tình cảm “len lỏi vào từng ngóc ngách của cảm xúc”.

Phần trình diễn của cậu bé nhận được những lời khen từ BGK. Tóc Tiên gọi cậu bé là “sứ giả cảm xúc”, cô chia sẻ rằng cậu bé chỉ cần đứng yên một chỗ, chính giọng hát sẽ thu hút và chinh phục mọi người.

Giám khảo Văn Mai hương nghẹn ngào chia sẻ: “Hôm nay cô không khóc mà nước mắt cô chảy ngược vào trong tại vì cô quá cảm động”. Cô cũng cho rằng, giọng hát của Hồ Văn Cường có một sức hút và len lỏi vào trong từng ngõ ngách của cảm xúc.
Sau sự cố quên lời ở đêm thi trước. Tuần này, “soái ca” Gia Khiêm đã hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình với bài hát “Cha và con trai”.
Giám khảo Issac hóm hỉnh nhận xét: “Nói chung là chú không muốn khen con đẹp trai vì chú không muốn người ta tập trung vào vẻ đẹp của con mà làm lu mờ vẻ đẹp của chú”.
Anh cũng khẳng định Gia Khiêm không chỉ thu hút ở vẻ bề ngoài mà ở cả giọng hát đặc biệt. Văn Mai Hương đánh giá các nốt trầm và nốt cao đều được Gia Khiêm xử lý tốt và chắc chắn.

Jayden thể hiện bài hát “I’ll be there” của Michael Jackson. Văn Mai Hương nhận xét rằng hát một ca khúc tiếng Anh, với Jayden giống như là “cá gặp nước”. Phần trính diễn của cậu bé được đánh giá khá cao.


Cô bé dễ thương Diệp Nhi thể hiện liên khúc “Mặt trời mọc trên Plây”.

Nếu như ở các tuần trước Thiên Tùng luôn thể hiện sự cá tính với những ca khúc sôi động với vũ đạo thì ở tuần này, cậu bé quyết định thay đổi với ca khúc sâu lắng “Cha” của Anh Tuấn.

Bảo Trân thể hiện bài hát “Mẹ yêu ơi”. Cô bé cũng chia sẻ rằng muốn giành tặng bài hát đến mẹ của mình, người đã luôn đồng hành và chăm sóc bé. Tóc Tiên cho rằng, bài hát chưa đủ để phô diễn hết tài năng của Bảo Trân.

Thùy Anh thể hiện ca khúc “Về nơi đâu” của nhạc sĩ Hoài An.

Trình bày ca khúc “Mẹ tôi”, Khánh Linh được BGK nhận xét là có sự sâu sắc trong giọng hát, nhưng một số chỗ còn bị phô và nốt trầm chưa tốt. Lần đầu bị rơi vào top nguy hiểm, nhưng đến cuối cùng Khánh Linh vẫn may mắn bước tiếp vào vòng trong.

Phải dừng bước ở tuần này là chị cả Thảo Vy. Thể hiện ca khúc “Làm cha” được cho là rất khó hát, Thảo Vy đã không chinh phục được khán giả, và phải dừng bước với điểm số thấp nhất.

Gala 3 của Vietnam’s Idol Kid 2016 sẽ lên sóng vào 20h Chủ nhật, ngày 19/12 trên VTV3.

