Vietnam Idol Kid 2016: “Thần đồng dân ca” Văn Cường khiến BGK rơi nước mắt
"Người ta có thể học hát nhưng không ai có thể học được cách lấy cảm xúc để chạm đến trái tim người nghe", ca sĩ Issac xúc động nhận xét khi cậu bé Hồ Văn Cường về phần trình diễn của Hồ Văn Cường.
Tập 2 Vietnam Idol: Thu Minh rưng rưng khi nghe bài hát về Trần Lập của chàng trai viêm màng não
Vietnam Idol: Hotboy du học sinh Anh từng tham vọng “săn lùng” ông bầu nhóm Westlife
Tập 5 Gương mặt thân quen: Sau Hoài Linh "điêu ác", Bạch Công Khanh tiếp tục chiến thắng với hình tượng Issac
S.T 365 mong muốn “vượt mặt” đàn anh Issac
Tin nên đọc




Đêm tường thuật trực tiếp của Thần tượng âm nhạc nhí 2016 vào ngày hôm qua (5/6) đã chứng kiến nhiều cung bật cảm xúc của các thí sinh và bộ ba giám khảo.
Với bài hát “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, Hồ Văn Cường tiếp tục khẳng định, cậu xứng đáng với danh hiệu “thần đồng dân ca” mà mọi người dành tặng. Giọng hát mượt mà, tình cảm của Hồ Văn Cường đã khiến BGK rơi nước mắt.

Giám khảo Văn Mai Hương xúc động chia sẻ về phần trình diễn của “thần đồng dân ca”: “Cô không biết phải nói sao vì cô quá xúc động. Khi mà con cất tiếng hát, thực sự cô không biết cảm xúc từ đâu ra mà con lại hát những ca khúc hay đến như vậy. Nhân tiện trên truyền hình, cô xin phép cảm ơn mẹ của Cường vì đã sinh ra con. Một em bé hát với xúc cảm như vậy trên sân khấu. Cô thực sự không biết nói sao nữa. Con hát quá hay!”

Tóc Tiên cũng dành những rất nhiều lời khen cho Hồ Văn Cường, cô nói: “Con tiết chế cảm xúc rất tốt. Con thể hiện bài hát hôm nay có thể nói là tron trịa nhất từ trước đến giờ.”
Không chỉ các nữ giám khảo xúc động trước phần trình diễn giàu cảm xúc của Hồ Văn Cường mà ngay cả “soái ca” Issac cũng không thể kìm nén những giọt nước mắt. Trưởng nhóm 365 đã bất ngờ rơi lệ khi thưởng thức phần thể hiện quá đỗi thuyết phục của cậu bé.

Anh nhận xét: "Người ta có thể học hát nhưng không ai có thể học được cách lấy cảm xúc để chạm đến trái tim người nghe. Có thể chạm đến từng ngõ ngách, ký ức xâu xa của người khác.
Chú xa quê nên bài hát này mang lại cho chú rất nhiều cảm xúc. Chú nghe hoài bài hát này khi lên Sài Gòn lập nghiệp.
Chú biết là con không hạnh phúc từ nhỏ nhưng chính điều đó mang lại cảm xúc trong từng câu hát. Và chú tin chắc là khi con đến với Vietnam Idol con sẽ hạnh phúc và mọi người sẽ mang lại hạnh phúc cho con”.
Ngoài Văn Cường, Gia Khiêm cũng là cái tên nổi bật trong đếm thi 5/6. Cậu bé mở màn đầy sôi động với ca khúc “Tôi yêu” và thể hiện bản lĩnh sân khấu của mình mặc dù bị quên lời.
Ca sĩ Tóc Tiên vui vẻ nhận xét: “Khi con quên lời, các cô chú cũng thót tim với con luôn. Nhưng hay quá con vượt qua được. Cô không thích danh xưng “soái ca” mà cô văn Mai Hương dành cho con. Con là chàng trai thực sự của cô”.

Ở các vòng thi trước, Jayden đã gây ấn tượng đặc biệt với những phần trình diễn ca khúc tiếng Anh đầy cảm xúc bên cây đàn guitar mộc mạc. Và trong đêm Gala tối qua (5/6), Jayden lại một lần nữa “đốn tim” khán giả khi thể hiện Quê hương – một ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ người Việt Nam.
Chính tình cảm sâu sắc dành cho quê hương Việt Nam đã giúp Jayden thực sự thể hiện được cái hồn của ca khúc, qua đó chạm đến trái tim của khán giả xem truyền hình. Tuy phát âm tiếng Việt chưa thật xuất sắc nhưng phần trình diễn của em vẫn khiến khán giả cùng BGK mê mệt.

Các thí sinh khác cũng đã có những phần trình diễn khá thuyết phục nhưng vẫn chưa có nhiều bứt phá. Cũng giống như đêm thi trước, Hồ Văn Cường tiếp tục giành được số bình chọn áp đảo từ khán giả để trở thành cái tên đầu tiên được đi tiếp.
Bước vào đêm thi tiếp theo cùng Hồ Văn Cường là Jayden, Bảo Trân, Gia Khiêm, Thiên Tùng, Thùy Anh, Khánh Linh, Diệp Nhi và Thảo Vy. Kết thúc đêm thi, Đức Thanh đã là cái tên tiếp theo phải ra về.

Cũng xem lại một số hình ảnh của các thí sinh khác trong đêm thi 5/6:






Đêm liveshow tiếp theo của Thần tượng âm nhạc nhí (Vietnam Idol Kid) sẽ được trực tiếp trên VTV3 vào lúc 20h00 ngày 12/06/2016.

