Vietnam Idol 2016: Thu Minh khen Janice Phương giỏi, Quán quân học viện ngôi sao suýt bị loại
Tối qua (19/8) đêm Gala 5 cuộc thi Vietnam Idol với chủ đề Những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng đã được truyền hình trực tiếp với sự tranh tài của Top 6 gồm: Thảo Nhi, Tùng Dương, Việt Thắng, Janice Phương, Bá Duy và Quang Đạt.
Vietnam Idol: Janice Phương và Bá Duy lên kế hoạch “cướp hit” của Thu Minh và Bằng Kiều
Vietnam Idol 2016: Nhiều tranh cãi bùng nổ giữa các thí sinh với phần thi hát nhóm
Vietnam Idol 2016: Top 33 sẵn sàng đương đầu với cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Vòng nhà hát
Tin nên đọc




Giám khảo Bằng Kiều sau 2 tuần vắng mặt đã trở lại với chương trình bên cạnh ca sĩ Thu Minh và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Trong đêm thi lần này, Cô con dâu Việt - Janice Phương thướt tha trong tà áo dài trắng, thể hiện ca khúc kinh điển của Vpop - "Một mình" khá thành công và lọt vào top 2 thí sinh an toàn đầu tiên.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dí dóm khi chia tâm sự rằng, trước khi vào show anh có gặp anh đạo diễn và được biết Janice Phương sẽ hát bài Một mình. Lúc đó, anh cảm thấy lo lắng bởi sự khập khiễng khá lớn giữa bài hát và phong cách của Janice Phương. Anh đã nói với đạo diễn rằng nếu Janice hát bài này mà anh hiểu sẽ lạy Janice bằng cụ. Tuy nhiên, Janice đã khiến anh phải thực hiện đúng như lời hứa chắp tay lạy cô.
Bên cạnh đó anh cũng chia sẻ khi nghe bài hát này anh đã cố nhắm mắt để cảm nhận và bỏ qua ưu ái về việc Janice là người nước ngoài hát tiếng Việt. Và Janice đã không để anh phải thất vọng khi anh hoàn toàn hiểu bài hát cũng như những cảm xúc trong đó. Tuy nhiên anh cũng góp ý rằng nếu đoạn đầu cô hát nhẹ hơn một chút sẽ tốt hơn.

Còn ca sỹ Bằng Kiều nhận xét mặc dù anh nghe không hiểu nhưng vẫn thấy rất hay. Janice Phương đã biến ca khúc này thành của mình, tạo nên được sự xúc động cho người nghe. Anh cho rằng nhiều ca sỹ Việt Nam hiện nay cần phải học hỏi ở Janice vì cô rất văn minh khi hát rất đúng nhịp.
Giám khảo Thu Minh cũng đồng tình, và chỉ góp ý thêm cho Janice hát nên biết cách luyến láy đặc trưng Việt Nam nữa thì sẽ xúc động hơn rất nhiều. Và cuối cùng Thu Minh không tiếc lời khi khen Janice Phương rất giỏi.
Còn quán quân của Học viện ngôi sao Thảo Nhi, mặc dù có phần dự thi khá ấn tượng nhưng cô lại bất ngờ rơi vào nhóm nguy hiểm. Thảo Nhi mở màn đêm diễn với sáng tác nổi tiếng "Giọt sương trên mí mắt" theo phong cách Rock. Giám khảo Bằng Kiều nhận xét Thảo Nhi đã có tiến bộ sau 2 tuần anh vắng mặt,và anh cũng đánh giá cao khi cô thoát khỏi những phiên bản trước để tạo cho mình nét riêng biệt.

Giám khảo Thu Minh khen Thảo Nhi hát chắc chắn, tự tin, hát với sự chân thật. Nữ giám khảo không còn gì để chê ngoài việc góp ý thí sinh nên sử dụng ngôn ngữ cơ thể để phần thi hoàn hảo hơn. Giám khảo Nguyễn Quang Dũng đánh giá cao bài hát trẻ khỏe, hiện đại, đúng chất Thảo Nhi.
Tuy nhiên do có số lượng bình chọn thấp hơn chàng thí sinh điển trai Tùng Dương nên cô phải hát ca khúc chia tay để thuyết phục giám khảo bởi họ có một quyền cứu thí sinh.
Lần này, Thảo Nhi lựa chọn ca khúc “Fallin”(Alicia Keys). Nhưng thật không may, đang trong lúc trò chuyện với MC thì bất ngờ có một sự cố về âm thanh xảy ra. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự khéo léo của của mình cô đã thể hiện trọn vẹn bài hát một cách thành công.
Giám khảo Thu Minh đã không nén được xúc động khi thốt lên rằng: “Đây là ca khúc tốt nhất của em từ đầu cuộc thi đến giờ. Tại sao em không hát như là lần cuối được đứng trên sân khấu thế này? Tại sao đến giờ em mới chịu bùng nổ. Một mình chị làm sao cứu được em đây”.
Sau đó, Thảo Nhi cũng tiếp lời khi bày tỏ ước nguyện rằng cô không muốn giám khảo loại cô ở đây vì cô còn nhiều điều làm cho khán giả và cô cũng không thể từ bỏ niềm đam mê ca hát ở đây.
Cuối cùng, trước sự xúc động đó, ban giám khảo đã quyết định sử dụng quyền cứu thí sinh duy nhất trong cả mừa thi để giữ cô gái tài năng và đầy bản lĩnh này ở lại và đi tiếp với chương trình.
Các thí sinh còn lại như Tùng Dương, Việt Thắng, Bá Duy và Quang Đạt cũng đã thể hiện khá tốt phần thi của mình. Cùng nhìn lại những hình ảnh của 4 chàng trai trong đêm thi tối qua.





