Việt Nam lên ngôi vương AFF cup 2018
Sau 90 phút nghẹt thở, Việt Nam đã giành chiến thắng Malaysia với tỷ số 1-0 chính thức lên ngôi vương.
Cận cảnh chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 đã khắc tên Việt Nam
Dự báo thời tiết ngày 14/12: Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày rét đậm trước thềm chung kết lượt về AFF Cup 2018
Người hâm mộ "sốc" với giá vé "chợ đen" trận chung kết lượt về AFF Cup 2018
Vé trận lượt về chung kết AFF Cup tại "chợ đen" lên đến 15 triệu đồng một cặp
Người hâm mộ co ro chờ nhận vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam nhờ bàn thắng duy nhất của Anh Đức. Đây là trận đấu đội tuyển Việt Nam đã phòng ngự quả cảm với sự xuất sắc của hàng thủ lẫn thủ môn Văn Lâm. Bên cạnh đó, Quang Hải rồi Văn Hậu liên tục bị các cầu thủ Malaysia phạm lỗi thô bạo.
Mặc dù vậy, đoàn quân HLV Park Hang Seo đã bảo toàn chiến thắng 1-0 và thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.
Phút 90+4: Saad nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha chơi thô bạo và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu.
Phút 90+1: Xuân Trường được tung vào sân thay cho Hùng Dũng.

Phút 79: Syafiq Ahmad có tình huống phạm lỗi đầy thô bạo với Quang Hải và nhận thẻ vàng. Sau đó, đến lượt Zaquan phạm lỗi khiến Văn Lâm đau đớn nằm trên sân.
Phút 77: Safawi tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi quá nhẹ và thủ thành Văn Lâm đã bắt gọn.

Phút 72: Hồng Duy bất ngờ tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi vọt xà ngang khung thành Malaysia.

Phút 60: Syahmi Safari có pha căng ngang vào trong, Sumareh ngã trong vòng cấm và trọng tài không thổi phạt đền là chính xác.
Talaha dứt điểm cận thành, Văn Lâm cứu thua trên vạch vô ở phút 48.
Phút 54: Malaysia được hưởng quả đá phạt và Safawi tung cú sút phạt vào chính giữa khung thành, Văn Lâm đã bay người cản phá.
Phút 48: Malaysia thực hiện cú đá phạt góc nguy hiểm và Talaha dứt điểm cận thành, rất may là Văn Lâm đã cứu thua ngay trên vạch vôi.
Phút 46: Quang Hải bấm bóng để Anh Đức xâm nhập vòng cấm, tuy nhiên hậu vệ Malaysia đã phá bóng kịp thời.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, với bàn thắng của Anh Đức.
Phút 45: Sumareh nhả bóng lại để Syahmi Safari tung cú sút xà tuyệt đẹp, nhưng Văn Lâm đã cứu nguy cho đội tuyển Việt Nam.


Phút 37: Duy Mạnh có đường bấm bóng để Quang Hải băng xuống khá thoáng, nhưng hậu vệ Saad đã che chắn kịp thời.
Hùng Dũng dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc ở phút 33.
Phút 33: Quang Hải nỗ lực đoạt bóng rồi chuyền lại để Hùng Dũng tung cú đá căng sệt, tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

Phút 26: Malaysia đang kiểm soát nhiều bóng hơn và liên tục ép sân, nhưng đội khách gần như không có cơ hội tiếp cận cầu môn Văn Lâm.
Phút 20: Malaysia thực hiện hỏng quả đá phạt và Sumareh vẩy bóng vào trong, tuy nhiên Đặng Văn Lâm đã bắt gọn.
Phút 16: Anh Đức tỉa bóng cho Huy Hùng băng xuống, nhưng cú ngoặt bóng cầu thủ Quảng Nam đã bị hậu vệ Malaysia bắt bài.

Phút 15: Hùng Dũng tung cú sút xa khiến thủ môn Farizal phải vất vả mới có thể cản phá.
Phút 12: Quang Hải có tình huống "xâu kim" hậu vệ Malaysia, đáng tiếc là cú ra chân của "số 19" lại bị thủ môn Farizal bắt gọn.
Phút thứ 10: Malaysia có tình huống tấn công nhanh và Syahmi chuyền ngang để Sumareh đánh gót, rất may là bóng đi chệch cột dọc.
Việt Nam 1-0 Malaysia: Anh Đức ghi bàn mở tỉ số
Phút thứ 5: Sau khi nhận được đường chuyền đẹp mắt từ Quang Hải, Anh Đức đã có cú vua lê đẹp mắt tung lưới thủ thành của Malaysia, đưa Việt Nam dẫn trước với tỷ số 1-0

Phút thứ 2: Đội tuyển Malaysia chơi quyết liệt và áp sát ngay từ đầu. Đình Trọng đã đau đớn nằm trên sân ngay từ đầu trận.

HLV Park Hang Seo đã công bố đội hình ra sân của tuyển Việt Nam. Thủ môn Văn Lâm, các hậu vệ Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu. Cặp tiền vệ trung tâm là Huy Hùng-Hùng Dũng còn ba cầu thủ ở tuyến đầu là Văn Đức, Quang Hải, Anh Đức.
Theo lich thi đấu, 19h30 tối nay trận đấu chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.




Tuy chưa đến thời gian thi đấu nhưng hàng nghìn cổ động viên đã đến SVĐ Mỹ Đình từ rất sớm để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Tất cả các ngả đường, góc phố với màu cờ đỏ sao vàng là hàng triệu người hâm mộ cả nước đang háo hức chờ giây phút bóng lăn tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.




Tại Thủ đô Hà Nội, người hâm mộ đang nườm nượp đổ bộ về sân Mỹ Đình để cổ vũ, tiếp lừa cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, với hy vọng Việt Nam sẽ nâng cúp vô địch sau một thập kỷ chờ đợi.












