Vỉa hè phố cổ Hà Nội “vỡ trận" sau 3 tháng ra quân xử lý
Sau ba tháng thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố đòi lại vỉa hè để giành đường cho người đi bộ, phố cổ Hà Nội đã “vỡ trận” trước tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè.
Hà Nội: Kỷ luật cán bộ nếu để vỉa hè bị tái chiếm
Giành lại vỉa hè ở Huế: Chủ tịch phường Phú Hội nói nhưng không làm?
Nha Trang: Xâm nhập “hậu trường” quán ăn vỉa hè
“Giành lại” vỉa hè ở Huế: Nơi dẹp thẳng tay, nơi thì tránh né?
Chúng ta không thể phủ nhận với sự quyết liệt của cơ quan chức năng Hà Nội đã vào cuộc trong loạt ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ vào khoảng 3 tháng trước.
Trong đợt ra quân ấy, các vỉa hè trên những con phố đã “đường thông hè thoáng” người đi bộ cảm thấy thoái mái và an toàn hơn khi không vấp phải “chướng ngại vật” hay những lời nói khó nghe của những người bán hàng.
Nhưng ngược lại, những người bán hàng lại “méo mặt” vì gặp khó khăn trong việc làm ăn, như chuyện nhỏ nhất là đến chỗ để xe máy cho khách vào mua hàng cũng không có.
Một điều mà "luật bất thành văn" ai cũng biết đó là Hà Nội, nhất là trong những con phố nhỏ như phố cổ nơi đây “đất chật người đông”, vỉa hè trở thành chỗ mà người dân mặt đường kiếm sống. Với họ có lẽ đó là cách kiếm tiền duy nhất để sinh sống ở mảnh đất “bước chân ra ngoài đường cái gì cũng tiền” này.
Chính vì thế, mặc cho sự ra quân quyết liệt của cơ quan chức năng, người dân vẫn bất chấp chiếm vỉa hè để kiếm miếng cơm. Cảnh sát trật tự đi đến đâu người dân tìm cách dọn dẹp đến đấy, khi những người thực thi pháp luật đi họ lại bày ra. Nếu có bắt được thì cũng chỉ bị phạt hôm nay, ngày mai lại tái phát và rồi những người bán hàng lại tìm cách bán hàng đắt hơn để vớt vát lại số tiền bị phạt.
Cuối cùng khách mua là người chịu thiệt và sự ra quân của cơ quan chức năng nhiều khi “bất lực” hay chỉ là việc “bắt cóc thả đĩa” trước thực trạng tái lấn chiếm vỉa hè đang diễn ra.
Dưới đây là một số hình ảnh do PV Phapluatplus.vn ghi lại tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên khu vực phố cổ Hà Nội.














Trước tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn Thủ đô nói chung và khu phố cổ nói riêng của các hộ kinh doanh tiếp tục diễn ra dường như đang "thách thức" cơ quan chức năng. Việc phạt hôm nay, ngày mai việc lấn chiếm lại tái phát đã chứng tỏ sự "bất lực" hay chỉ là việc "làm cho có" của cơ quan công quyền.
Như vậy cuộc chiến “trả lại” vỉa hè cho người đi bộ vẫn là một bài toán khá nan giải.











