Chelsea lại thua, như một thói quen cố hữu kể từ đầu mùa. Nhưng thật khó chấp nhận khi đả bại Chelsea của Mourinho ngay tại Stamford Bridge lại là Bournemouth, đội bóng mới lên hạng. 8 trận thua, vị trí thứ 14, cùng vô số bất ổn, dường như Abramovich chẳng còn có lý do gì để giữ Mourinho. Có lẽ, bốc máy gọi điện thoại cho Ancelotti là cách tuyệt vời nhất để đưa The Blues trở lại.
Ancelotti: Sự lựa chọn hoàn hảo
Giả sử Abramovich không thích Ancelotti, vậy ông có thể tìm được ai để thay thế vào lúc này?. Chắc chắn không ai hoàn hảo hơn Ancelotti cả. Khoan hãy nói về việc ông đã 3 lần (nhiều nhất lịch sử) vô địch Champions League trên cương vị HLV; cũng chưa cần nói đến trường phái “Sexy football” mà ông vẫn theo đuổi. Điều quan trọng nhất, Ancelotti đang… thất nghiệp. Mà chắc hẳn, sau nửa năm nghỉ ngơi, ông đang tràn đầy năng lượng để cống hiến.
|
Carlo Ancelotti sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho Chelsea |
Gần như chẳng còn lý do gì để lưu Mourinho lại sân Stamford Bridge nữa. Chelsea khó có thể thoát khỏi vũng lầy của cuộc khủng hoảng, mà Mou chính là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. The Blues tấn công chật vật, phòng thủ hớ hênh, và quan trọng nhất, các cầu thủ cũng chẳng có tinh thần cao trong mỗi trận đấu, mà nguyên nhân được dự báo là đến từ một cuộc “nội chiến”. Mourinho có tài năng, có cá tính, nhưng xét về góc độ tâm lý học, ông thua xa người đồng nghiệp đến từ Italia. Minh chứng rõ nét nhất là khi lên nắm quyền tại Real Madrid, Ancelotti đã nhanh chóng dọn dẹp sạch mớ bòng bong do chính Mourinho để lại.
Mourinho và Ancelotti là 2 cá tính hoàn toàn đối lập nhau. Mourinho ồn ào, hay phàn nàn và thích gây sốc; còn Ancelotti thì điềm đạm, kiệm lời. Một người sinh ra ở Bồ Đào Nha, nơi bóng đá được ví như Brazil của châu Âu lại là người theo chủ nghĩa bóng đá thực dụng. Một người sinh ra ở cái nôi của nghệ thuật phòng ngự Catenaccio lại theo trường phái tấn công đẹp mắt. Chính sự khách nhau đó sẽ bổ khuyết cho những gì Mourinho còn thiếu ở Chelsea. Có thể nói, Ancelotti lúc này có tất cả những gì mà Abramovich cần có ở một vị thuyền trưởng.
Ancelotti như một chai rượu vang hảo hạng. Thứ rượu đó không nặng như Vodka; không có mùi khói như Whisky. Nó là loại rượu nhẹ nhàng, êm đềm nhưng giá trị không thua kém bất cứ loại rượu nào, tạo cho người ta sự khoan khoái và chỉ dành cho những người biết thưởng thức. Còn gì hơn với The Blues với một chai rượu vang như vậy, khi tinh thần các cầu thủ đang đi xuống thấp nhất. Và ngọn lửa của sự bất phục, sự giận giữ đang sẵn sàng bốc cháy.
Vì cây thông, vì Regista…
Một điều nghe có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng lại đang xảy ra ở Chelsea, đó là vấn đề về chiến thuật dù Mourinho là một bực thầy về lĩnh vực này. Họ phòng ngự hời hợt đã đành, tấn công cũng chẳng có phương án gì rõ ràng.
|
Với những tiền vệ như Fabregas, Chelsea có thể thành công với vị trí Regista |
Còn Ancelotti, hẳn mọi người đều biết chiến thuật 4 – 3 – 2 – 1 hình cây thông của ông. Đây là đội hình ông tạo nên một AC Milan vô địch Champions League 2006/2007. Nếu phân tích một cách tỉ mỉ về đội hình của Chelsea lúc này, có thể thấy đây là một phương án khả dĩ. Với hàng công gồm 1 tiền đạo cắm (Costa hoặc Falcao) và 2 hộ công chơi ngay phía sau (Hazard, Oscar hoặc Pedro), Chelsea sẽ tận dụng được khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công của Matic và Fabregas để tấn công theo trục dọc.
Lúc đó với kỹ thuật và nhãn quan tốt của 2 hộ công sẽ là nguồn cung cấp bóng lý tưởng cho tiền đạo cắm. Thậm chí, Costa hoặc Falcao sẽ có thể đóng vai trò chim mồi để 2 mũi tấn công từ phía sau công phá. Đội hình cây thông cũng rất dễ chuyển thành 4 – 3 – 3 ngay trong trận đấu, trả Hazard hay Pedro lại với vị trí sở trường trong các tình huống phản công, khi các hậu vệ biên của đối phương đang lên cao.
Nhắc tới Regista, người ta nghĩ ngay đến Pirlo, người đã đưa vị trí của người tiền vệ lùi sâu, chơi ngay phía trên các hậu vệ một chút lên đến tầm nghệ thuật. Nhưng nếu không có Ancelotti phát hiện và đặt Pirlo đúng vào vị trí đấy, chắc bây giờ tiền vệ người Italia vẫn chỉ là cầu thủ hạng 2. Sau này, với Chelsea (Lampard); Paris St Germain (Veratti) và Real (Modric), Ancelotti đang chứng tỏ chẳng có ai vận dụng vị trí này giỏi hơn ông. Mà minh chứng điển hình nhất là Modric, một bản hợp đồng bị coi là hớ dưới thời Mourinho đã được Ancelotti đặt vào vị trí của một Regista. Và anh là hạt nhân quan trọng trong cuộc chinh phục chiếc cúp Champions League thứ 10 của Real.
Ở Chelsea lúc này, họ có Oscar, Fabregas, Willian, thậm chí là Ramires là có khả năng trở thành 1 Regista. Quan trọng là khi nắm quyền, Ancelotti sẽ sử dụng ai vào vị trí ưa thích của ông?. Và hãy nhìn Liverpool của Branden Roger “suýt” vô địch Premier League với Gerrard tỏa sáng ở vị trí của một Regista để thấy vị trí ấy rất thích hợp với bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại.
Vấn đề là người cầm quân mà thôi!