Người đến khám bệnh chỉ cần đọc tên, không cần nói biểu hiện bệnh, “thầy lang” chỉ cần lấy lá dí vào thắt lưng mà đọc vanh vách “bệnh nhân” mắc bệnh gì. Từ khám chẩn đoán bệnh đến cấp phát thuốc chỉ vỏn vẹn 30 giây người bệnh dù là ung thư hay bệnh gì đi nữa cũng dùng một thang thuốc như nhau với giá 20.000đ/thang.
"Lương y” chữa bách bệnh chỉ bằng một bài thuốc
Đi dọc theo quốc lộ 2 hướng Việt Trì - Tuyên Quang đến ngã ba chợ Yên Kiện, chúng tôi hỏi đường vào nhà “thầy lang” Lý Ngọc Tiên, thôn 6 xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, (Phú Thọ) một người đàn ông ngoại tứ tuần bế cháu vừa cười vừa nói: “Ông Tiên chứ gì? Tiên mà bệnh gì mà chả chữa được, phẩy có cái là xong”.
Men theo lối người dân chỉ đường, chúng tôi dừng chân trước căn nhà 2 tầng xây lối kiến trúc hiện đại, sơn mầu đã khá cũ, tiện nghi trong đầy đủ bàn, nghế, sập, kệ thế nhưng “lang y” Tiên không mời ai vào nhà cả. Tất “người bệnh” đến khám đều ngồi bằng nghế nhựa, trong căn nhà nửa lá, nửa Proximang sắp sập.
“Lang y” Tiên là một người thấp, ít nói, có bộ râu dài đã điểm sợi bạc. Chưa đến giờ khám bệnh nên “người bệnh” vẫn ngồi đợi ngoài sân, đứng ngoài đường, trong khi đó “lang y” vẫn cho chim ăn, hết ngắm vườn lại đi vào nhà.
Đến giờ khám, một người được lang y nhờ đọc tên lần lượt từng người ngồi vào nghế đẩu, lang y Tiên ngồi vào vách ngăn của nhà cũ, vạch áo, lấy chiếc lá gí vào thắt lưng người bệnh đọc vanh vách: “Thận anh có vấn đề, không khéo bị sỏi. Anh thỉnh thoảng bị đau ở thượng vị đúng không? Cổ họng anh nuốt có cái gì đó vướng vướng. Thôi cứ uống hết thang thuốc này sau đó quay trở lại đây tôi xem lại”.
Bệnh nhân gật đầu bỏ 20.000đ vào giỏ nhựa trên bàn, Lang y Tiên đưa cho gói thuốc bọc trong túi nilon rồi bảo bệnh nhân ra về.
Cứ như vậy, chỉ chưa đầy 5 phút hơn chục người bệnh được lang y Tiên khám chữa bệnh cấp phát thuốc ra về chóng vánh.
Đặc biệt, dù bất cứ là bệnh gì kể cả ung thư cũng chỉ uống một loại “thuốc”, loại thuốc này theo người dân xã Yên Kiện nó là thân cây Đáng, Chè rừng và một số loại cây khác. Loại cây này uống mát, thanh nhiệt cơ thể, người dân trong xã hay đun nước uống hàng ngày.
|
Thầy lang Lý Ngọc Tiên đang khám cho bệnh nhân bằng phương pháp "sờ lưng khám bệnh" của mình. |
Chữa bệnh còn khuyến mại... cúng lễ
Trong vai một người bệnh, chúng tôi cũng được lang y Tiên chẩn đoán triệu chứng bệnh khiến chúng tôi hoang mang, đưa thuốc cho chúng tôi ra về và không quên dặn dò: “Về nhà sắc thuốc uống, cho tủ lạnh uống cho mát, hết thuốc quay lại đây tôi xem lại”.
Những người đến đây chữa bệnh còn bật mí với PV một điều kì lạ trong phương pháp chữa bệnh của thầy lang Tiên.
Người bệnh đến lấy thuốc đem về sắc uống, còn buổi tối hôm đó thầy Tiên sẽ làm lễ cúng tên tuổi của người bệnh đã được ghi vào sổ trước khi khám. Đó cũng là một phần trong cách chữa bệnh của thầy Lý Ngọc Tiên.
|
Gói thuốc 20.000 đồng chữa bách bệnh mà "lang y" Tiên phát cho người bệnh. |
Theo câu chuyện của người dân Yên Kiện kể lại, ông Tiên vốn là người dân tộc Cao Lan gia đình có truyền thống bốc thuốc Nam, trong một lần ngủ mơ trở dậy ông bỗng “thần thông quảng đại” trừ được tất cả các loại bệnh.
Cũng theo người dân nơi đây, thầy Tiên chỉ khám bệnh từ 9 - 11h sáng nên có đến trước giờ ấy cả vài tiếng cũng phải đợi mặc người bệnh chờ đợi, sót ruột thầy Tiên vẫn cứ ung dung uống rượu.
Trao đổi với PV, ông Hứa Ngọc Đa – Chủ tịch UBND xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng vừa thở dài vừa nói: “Nhảm nhí, chứ chữa bệnh gì? Vớ vẩn! chẳng ai tin!”.
Theo ông Đa đối với ông Tiên nhiều lần UBND xã đã phải mời lên để kí cam kết để không gây mất vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và không tuyên truyền mê tín dị đoan.
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.