Về Hưng Yên xem người dân “sống” với rác
Nếu như Bắc Ninh nổi tiếng với làng tỷ phú “kính vụn” Ngô Xá thì Hưng Yên cũng chẳng hề kém cạnh khi họ có làng tỷ phú“rác thải” Minh Khai.
Con ruồi kênh kiệu
Bản tin Giáng sinh 3 miền
Không khởi tố vụ án Quan tài diễu phố ở Hải Dương
Hà Nội: Lãng phí công trình nước sạch 23 tỷ đồng...bỏ hoang
Chính quyền Hà Nội đã tham gia Facebook
Nhờ vào nghề tái chế rác mà người dân nơi đây đã hoàn toàn được “thay da đổi thịt”. Các nhà cao tầng mọc lên san sát, thỉnh thoảng lại có một vài ngôi nhà biệt thự với giá trị hàng tỷ đồng nằm nhấp nhô ngay giữa làng.
Vào tới đầu làng Minh Khai bây giờ không thấy gì ngoài rác, khắp đầu làng ngõ xóm toàn rác là rác. Bình quân theo như ước tính của các chủ hộ tái chế rác, thì mỗi ngày ngôi làng này tiếp nhận khoảng 160 – 180 tấn rác thải phế liệu.
Theo như thống kê của huyện Văn Lâm, hiện nay có khoảng 90% số hộ trong làng Minh Khai tham gia thu gom nhựa và có gần 50% số hộ có máy tái chế, với số máy lên tới gần 500 dàn máy. Tạo công ăn việc làm cho hầu hết lao động trong thôn, và cả các lao động từ nơi khác đến, với mức thu nhập bình quân mỗi người từ 2 – 2,5 triệu đồng/tháng.
Mặc dù đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện một cách rõ nét, nhà nào cũng có của ăn của để trong nhà, nhưng hệ lụy môi trường mà nó để lại là vô cùng lớn
Hằng ngày người dân ở thôn Minh Khai vẫn đang phải “co mình” trong những bãi rác ngập đầu, được chất cao như núi.
Đi quanh ngôi làng nhỏ, rất khó có thể tìm được một chỗ đất trống, vì người dân nơi đây tận dụng mọi chỗ có thể “chất rác”. Khắp các ngả đường làng, cầu cống, trường học, kênh mương, cổng nhà văn hóa… đều được người dân Minh Khai tận dụng tối đa để làm chỗ chứa rác thải.
Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Phapluatplus ghi nhận tại làng tái chế rác Minh Khai:








