Trở về từ Paralympic Rio 2016, những VĐV khuyết tật làm nên chiến thắng tràn ngập niềm hạnh phúc, nhưng cũng canh cánh nỗi lo phía trước.
Kết thúc cuộc hành trình tham dự Paralympic Rio 2016, những hy vọng vượt lên chính mình, cũng những khát khao chiến thắng của các VĐV khuyết tật Việt Nam đã được khẳng định. Đoàn Thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam đã giành chiến thắng với 4 huy chương các loại(1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ) ở 3 môn: Điền kinh, Bơi lội và Cử tạ. Thành tích này đưa đoàn Việt Nam xếp thứ 55/164 quốc gia tham dự.
|
| Sự quan tâm của các cấp, ngành là tiền đề để thể thao người khuyết tật phát triển. |
Ngày trở về với bao niềm vinh quang về dấu ấn ghi tên mình trong lịch sử Paralympic, nhà vô địch Thế giới môn Cử tạ Lê Văn Công, đến kình ngư giành HCB Võ Thanh Tùng, rồi những VĐV Cao Ngọc Hùng, Đặng Thị Linh Phượng… đã cảm nhận rõ điều hạnh phúc từ những giá trị của thể thao chân chính mang lại.
Niềm tin từ những cơ chế, chính sách
Trong đó, những yếu tố mang lại thành công, ngoài ý chí nghị lực vươn lên của những người khuyết tật, còn có rất nhiều “bệ phóng” cho niềm đam mê ấy. Cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành liên quan trong việc tạo điều kiện về kinh phí, chế độ tiền công, tiền ăn cho VĐV khuyết tật tham gia thi đấu các giải quốc tế.
Cơ chế chính sách cho VĐV khuyết tật vào những thời điểm chuẩn bị thi đấu nước ngoài, giải thể thao cấp khu vực, châu Á và Thế giới những năm gần đây đã không ngừng được “cải thiện”. Thậm chí, ngang bằng với VĐV thể thao bình thường. Mặt khác, các “mạnh thường quân” từ các tổ chức xã hội cũng ngày một quan tâm nhiều hơn với VĐV khuyết tật. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội, có ý nghĩa giúp người khuyết tật tự tin, hòa nhập cộng đồng, họ cũng là những công dân có ích trong xã hội.
|
| Nhà vô địch Thế giới Lê Văn Công (Cử tạ) hạnh phúc bên gia đình trong ngày trở về. |
Trong số những VĐV tham dự Paralympic Rio 2016, hầu hết các VĐV khuyết tật đều trưởng thành từ Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận Tân Bình(T.P Hồ Chí Minh). Từ nhiều năm qua, nơi đây chính là “chiếc nôi” thu hút những người khuyết tật đến tập luyện thể thao, rồi trưởng thành phát triển với những thành tích tầm cỡ thế giới thông qua quá trình đào tạo của các huấn luyện viên nơi đây.
Mỗi VĐV ở Trung tâm Văn hóa, Thể thao Tân Bình đều ở những miền quê khác nhau. Họ lên thành phố, những mong học nghề, rồi mưu sinh, vượt lên những giới hạn của bản thân để trở thành những con người tồn tại độc lập, không phải phụ thuộc vào người khác như những người bình thường. Vì thế, tập luyện thể thao là nhu cầu đầu tiên để rèn luyện sức khỏe để phục vụ cho những mục tiêu đó. Trong cuộc sống thường nhật, họ vừa tập luyện, vừa mưu sinh trên các nẻo đường của thành phố.
Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao Tân Bình, những người khuyết tật đến đây tập luyện đều được miễn phí. Trong quá trình tập luyện, họ đã có niềm đam mê cùng với những tố chất thể thao đã được các huấn luyện viên nơi đây dẫn dắt tận tình. Những VĐV khuyết tật đã và đang gặt hái nhiều thành tích của Trung tâm này như: Nhà vô địch Thế giới Paralympic Lê Văn Công, Á quân Võ Thanh Tùng giành HCB nội dung 50m tự do…
|
| Nhiều VĐV khuyết tật được trưởng thành từ Trung tâm Văn hóa, Thể thao Quận Tân Bình(T.P Hồ Chí Minh) |
Nhiều VĐV khác ở môn Bơi lội, Cử tạ, Điền kinh như: Trịnh Thị Bích Như, Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Thanh Hải, Đặng Thị Linh Phượng... vẫn là những VĐV đang có nhiều triển vọng qua sự huấn luyện của những người thầy: Đổng Quốc Cường(Bơi lội), Nguyễn Văn Phúc(Điền kinh), Nguyễn Hồng Phúc(Cử tạ). Ở Thế vận hội này, họ đã giành HCĐ, thứ hạng 6, 7 của Thế giới. Như thế, thầy và trò của Trung tâm này vẫn đang nuôi hy vọng vàng, hướng tới Paralympic tiếp theo đạt nhiều thành tích hơn nữa.
Còn đó, nhọc nhằn…sau những vinh quang
Trở về trong niềm vui chiến thắng, với những VĐV giành thành tích sẽ có những giá trị phần thưởng xứng đáng. Với họ, có thể sẽ là “vốn liếng” thực sự có ý nghĩa để lo cho cuộc sống gia đình. Nhiều năm trở lại đây, những VĐV khuyết tật thi đấu đạt thành tích tại Thế vận hội Paralympic này, cũng đã giành khá nhiều thành tích tại Đại hội châu Á, khu vực Đông Nam Á và Cúp Thế giới.
Hạnh phúc từ những mùa xuân thể thao như thế, chắt chiu từ những đồng tiền thưởng và họ đã mua được nhà, xây được tổ ấm hạnh phúc của riêng mình. Điều đó thật lý tưởng cho những VĐV phải đổi bằng tất cả niềm đam mê, ý chí, nghị lực của bản thân.
|
| Đặng Thị Linh Phượng (Cử tạ), HCĐ hạng cân 50kg |
Với những VĐV khuyết tật, họ chỉ được hỗ trợ tiền ăn, tiền công tập luyện theo thời vụ, ở những thời điểm “nước rút” trước khi lên đường thi đấu vài tháng.
Bởi vậy, trở về với niềm vui chiến thắng, đằng sau những vinh quang và những đồng tiền thưởng đó, trở về cuộc sống thường nhật, những nhà vô địch “tàn nhưng không phế” vẫn phải nhọc nhằn mưu sinh kiếm sống. Những nỗi lo “cơm áo, gạo tiền” của cuộc sống thường nhật vẫn canh cánh bên họ.
|
| Võ Thanh Tùng (Bơi lội), HCB nội dung 50m tự do Paralympic 2016 |
Điều mà các VĐV khuyết tật đạt thành tích tại các giải tầm cỡ như thế này, ở họ mong muốn được các cấp, ngành có một cơ chế tiền lương, hỗ trợ tập luyện đều hàng tháng.
Dù ít hay nhiều, cũng sẽ giúp họ bớt đi phần nào những khó khăn của cuộc sống, hơn nữa họ lại là những người khuyết tật.