Sau va chạm xe, ấm ức vì một câu xin lỗi, Trường đã ra tay đánh chết nạn nhân là cán bộ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.
Ngày 15/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Xuân Trường (SN 1990), trú ở số 58, ngõ Đại Đồng, phường Khâm Thiên, Đống Đa (Hà Nội) về tội “Giết người”.
|
Bị cáo Phạm Xuân Trường trước vành móng ngựa |
Theo cáo trạng, vào khoảng 23h30 phút ngày 23/9/2014, Phạm Xuân Trường điều khiển xe máy theo hướng từ Ô Chợ Dừa đi Khâm Thiên. Khi đến đầu ngõ Tiến Bộ thì va chạm với anh Vũ Trường Sơn là cán bộ Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, đi theo hướng ngược lại.
Lúc này, xe của anh Sơn đâm vào phần bô xe máy của Trường, làm Trường mất lái và lao lên vỉa hè. Cú va chạm làm xe của Trường bị bẹp bô, điện thoại bị văng ra đường và hỏng.
Sau đó, anh Sơn dừng xe lại, chửi Trường rồi đi tiếp. Ấm ức, Trường phóng xe đuổi theo anh Sơn đến ngã sáu Ô Chợ Dừa thì dừng chờ đèn đỏ.
Do có đèn đỏ, anh Sơn dừng xe sát dải phân cách đường, còn Trường dừng xe sát bên phải xe của anh Sơn, nói: “Ông đi kiểu gì mà đâm vào tôi, không xin lỗi còn bỏ chạy”. Nói xong, Trường dựng xe lại và dùng tay đấm vào mặt anh Sơn, khiến anh này ngã ra đường.
Không dừng ở đó, Trường tháo mũ bảo hiểm đang đội trên đầu ra, đập liên tiếp vào đầu, ngực, vai anh Sơn, làm nạn nhân ngã ngửa đập đầu xuống đường bất tỉnh.
Thấy sự việc, nhiều người đi đường dừng xe lại căn ngăn Trường và gọi xe cấp cứu đưa anh Sơn vào Bệnh viện Xanh Pôn.
Nhưng do vết thương nặng, chấn thượng sọ não (chảy máu màng mềm lan tỏa, lụt máu não thất) nên anh Sơn đã tử vong trên đường đi đến bệnh viện.
Sau đó, Phạm Xuân Trường bị Công an quận Đống Đa bắt giữ đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.
Tại phiên tòa hôm nay, Trường đã khai nhận hành vi của mình gây ra, mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại cuộc đời, trở về bên gia đình, xã hội.
HĐXX nhận định, chỉ vì một va chạm nhỏ mà xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến chết người. Nếu lúc đó, người sai biết nhận lỗi về mình và không tỏ thái độ, cũng như về phía đối phương nên giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn thì đã không dẫn đến cái kết thương tâm như vậy.
Nhưng xét thấy hành vi mà bị cáo gây ra là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần có một hình phạt nghiêm minh mới đủ sức răn đe. Hơn nữa, bản thân Trường đã có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, bị TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt 5 năm tù nên HĐXX tuyên phạt Phạm Xuân Trường án chung thân về tội “Giết người”.