Ước mơ của nam sinh đạt điểm 10 môn văn xứ Huế
Lê Quang Huy là thí sinh hiếm hoi của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021.
Phân loại cảng biển theo thang điểm 100
Hà Nội dẫn đầu số điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1
Tâm sự của chàng trai đạt điểm 10 môn Lịch sử ở Vĩnh Long
Số lượng điểm 10 tăng gấp nhiều lần so với các năm trước
“Mưa điểm 10” ở Nghệ An với 761 bài thi đạt điểm tối đa
Bất ngờ khi biết mình là thí sinh hiếm hoi của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021, Lê Quang Huy – cậu học sinh lớp 12B1 trường Nguyễn Huệ đã nhảy lên sung sướng.
Người mà em muốn san sẻ niềm vui lúc này không ai khác là bà ngoại và cô giáo Thu Hiền, nhất là ba mẹ đang làm ăn xa mà 3 năm nay anh em Huy chưa gặp họ.
Đăng kí thi khối D1 với tổng số điểm đạt được 27,45, Quang Huy hy vọng mình sẽ đậu vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh với chuyên ngành báo chí.

Lê Quang Huy cùng cô giáo Thu Hiền - tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn trường THPT Nguyễn Huệ.
Mơ ước trở thành một phóng viên được đi nhiều, cảm nhận và lan tỏa nhiều điều tốt đẹp tới cộng đồng đã thôi thúc cậu học sinh xứ Huế chuyên tâm vào học tập. Chặng nước rút, Quang Huy đã học bài tới 3 giờ sáng.
Từng đạt giải ba cấp tỉnh môn Ngữ văn, Huy nói: “Môn văn có duyên với em”. Dưới sự chấp cánh của cô giáo Thu Hiền (tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn trường THPT Nguyễn Huệ), học văn đã trở thành niềm đam mê đối với cậu nam sinh có thân hình mũm mĩm.
Huy có phương pháp học rất thú vị, đó là gọi video học bài cùng các bạn, giảng văn cho các bạn nghe. Với cách học như thế, em vừa giúp bạn và giúp mình nhớ lâu nội dung bài học.
Đề thi môn văn vừa rồi, Quang Huy tâm đắc với phần nghị luận xã hội khi đề cập đến ý nghĩa của sự cống hiến. Em đã đưa vào bài dẫn chứng hình ảnh các y bác sĩ… trong tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19 ở Bắc Giang.
Huy cũng ước mình khi trở thành sinh viên sẽ dấn thân cho hoạt động tình nguyện với khát vọng làm được những điều có ý ích. Vì hoàn cảnh, đã mấy năm nay anh em Huy ở với ông bà ngoại.
Hai anh em có ý thức tự lập từ rất sớm, ngoài giờ học còn phụ giúp ngoại việc nhà. Chiều tối, Huy tranh thủ đi dạy kèm cho những em học sinh tiểu học.
Tiền kiếm được, em tự trang trải được chi tiêu cho bản thân và cả em gái đang học lớp 9 của mình.

Huy đưa vào bài dẫn chứng hình ảnh các y bác sĩ… trong tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19 ở Bắc Giang.
Dù cuộc sống đang rất khó khăn chật vật nhưng tinh thần lạc quan luôn hiện rõ trên gương mặt của chàng nam sinh 18 tuổi. Quang Huy có cái nhìn già trước tuổi: “Cuộc đời sẽ không lấy hết của ai cái gì, vì vậy mình không lạc quan vui vẻ thì điều tốt đẹp sẽ không tự nhiên xuất hiện”.
Ngoài thời gian học tập và đi gia sư, Huy thích tán gẫu với bạn bè hoặc lướt fecebook, đọc báo. Đặc biệt, anh chàng còn có sở thích trêu chọc các bạn nữ, nhưng cũng sẵn sàng làm tay sai vặt cho các bạn phái yếu trong lớp.
Hồn nhiên hòa đồng ở trường là thế, nhưng cũng có khi bà ngoại bắt gặp ánh mắt buồn xa xăm của cháu. Đã 3 năm nay ba mẹ Huy không có điều kiện để về thăm con. Nỗi nhớ người thân chỉ được gửi qua những cuộc điện thoại hay tin nhắn.
Cánh cổng tương lai đang rộng mở với chàng nam sinh đến từ xứ Huế; nhưng không vì thế mà những bộn bề lo toan được gác lại phía sau.
Phía trước của Huy còn dài, nhưng em vẫn không ngừng tin vào bản thân. “Em sẽ cố gắng học tốt để ba mẹ luôn được ngẩng cao đầu vì con, ông bà sống lâu hơn để thấy ngày em thành đạt”.
Cũng như những bạn sĩ tử sau mùa thi, Quang Huy đang háo hức chờ ngày nhận giấy báo nhập học.
Nhưng còn có một mơ ước lớn hơn, mơ ước về bữa cơm đoàn viên có đầy đủ cả ba và mẹ là điều Quang Huy khao khát nhất lúc này.

