UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần chỉ đạo xử lý dứt điểm đơn thư kêu cứu của một nữ sinh trung học
Công viên Bà Rịa đã khánh thành được nửa năm nhưng còn duy nhất một hộ dân trơ trọi còn sót lại.
Mới đây Pháp luật Plus- Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn thư của em Nguyễn Đắc Quỳnh Hương (là học sinh THPT- địa chỉ số nhà 2029C, đường Nam Quốc Cang, tổ 18, khu phố 3, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chính em là người bị còng tay năm 2018, khi đó em chưa đủ 13 tuổi.
Xuất phát từ việc TP. Bà Rịa Vũng Tàu thu hồi đất gia đình em để xây công viên Bà Rịa nhưng chưa đền bù, chưa cho tái định cư đã tiến hành cưỡng chế đất của gia đình em.
Đến nay đã nhiều năm qua chính quyền vẫn chưa giải quyết dứt điểm cho gia đình, hiện nhà của gia đình sắp bị đổ nhưng không thể xây dựng và sửa chữa, điều này gây nguy hiểm đến tính mạng cho em và những người trong gia đình.
Cực chẳng đã, em viết đơn kêu cứu gửi tới Pháp luật Plus và các cơ quan chức năng để mong nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia.
Theo nội dung thư em Hương trình bày: “Ngày 9/5/2018 chính quyền tiến hành cưỡng chế nhà đất của gia đình em ngày mùng 09/5/2018, lúc đó em chưa đầy 13 tuổi (sinh ngày 9/8/2005), đang học lớp 7 mà phải chứng kiến việc cưỡng chế đất của gia đình.
Sự kiện đó tới nay đã hơn 05 năm, chặng đường từ đó tới nay đã gây cho em tâm trạng bất an không chấm dứt vì lo nghĩ buồn chán, trầm cảm, rồi đây tương lai sẽ ra sao khi em không còn tâm trí nào để tập trung cho việc học tập vì bố mẹ đã già, lớn tuổi, bệnh tật nhưng phải thường xuyên làm đơn từ gửi từ địa phương tới Trung ương.

Đến năm 2020, khi Covid19 bùng phát, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát lệnh phong tỏa toàn tỉnh nhưng chính quyền vẫn huy động lực lượng tổ chức cưỡng chế lần 02 đối với gia đình em…Tài sản, nhà cửa, đất đai gia đình em bị giải tỏa để làm dự án công viên Bà Rịa từ đầu 2014 tới nay đã 10 năm, hàng trăm hộ dân đã di dời về khu tái định cư, ổn định cuộc sống, công viên khánh thành đã đi vào hoạt động 02 năm nhưng gia đình em bị bỏ sót lại trong công viên rộng lớn này.
Tâm trạng của em rất lo lắng khi một mình gia đình em ở lại trong một công viên rộng lớn, tách biệt với cộng đồng dân cư, ngày cưỡng chế mùng 09/5/2018, nay bị dột nát, nứt nẻ, có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Đơn kêu cứu này em mong có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giải quyết nếu không thu hồi đất của gia đình em nữa thì xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để em yên tâm học tập và gia đình yên tâm ổn định cuộc sống...”.
Trình bày với phóng viên, Quỳnh Hương nói: "Em mong sao chính quyền giải quyết sớm cho gia đình em, vì nhà của em có thể sập bất cứ lúc nào...do trước đó chính quyền đã phá trong lần cường chế đầu tiên.
Nếu không thu hồi đất nữa thì cấp Giấy chứng nhận QSDĐ để cho gia đình em được phép xây dựng lại nhà cửa, tái định cư tại chỗ, ổn định cuộc sống".

Văn bản xác nhận diện tích đất nhà em Quỳnh Hương. (Tài liệu ông Đằng cung cấp)
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó chính quyền TP Bà Rịa đã cưỡng chế lần 1 không thành, sau đó Thanh tra tỉnh đã yêu cầu Phòng Đăng ký Đất đai đo đạc kiểm đếm diện tích đất nhà em là 1014,4m2.
Tuy nhiên, cho đến nay chính quyền vẫn chưa cấp tái định cư cho gia đình. Ngày 16/5/2023, phóng viên Pháp luật Plus đã tới đặt lịch làm việc với UBND tỉnh Bà Rại Vũng Tàu và UBND TP Bà Rịa, ông Phan Khắc Duy- Chánh văn phòng tỉnh đã tiếp nhận toàn bộ nội dung liên quan tới đơn khẩn cầu của em Nguyễn Đắc Quỳnh Hương và sẽ có trả lời các cơ quan báo chí về sự việc nêu trên.
Cùng ngày, ông Nguyễn Minh Tây- Phó Chánh văn phòng thành phố Bà Rịa đã tiếp nhận nội dung của phóng viên, gồm: "đơn của em Nguyễn Đắc Quỳnh Hương; giấy xác nhận đo đạc của Phòng đăng ký đất đai Bà Rịa và một số giấy tờ liên quan tới căn nhà duy nhất tọa lạc cạnh công viên Bà Rịa....
Trở lại sự việc, năm 2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt dự án công viên Bà Rịa, giao cho TP Bà Rịa là chủ đầu tư… Cách trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1km nhưng UBND TP Bà Rịa lại phê duyệt đất nhà ông Đằng là đất nông nghiệp và bồi thường theo giá đất nông nghiệp (63.000/m2- sáu ba nghìn/m2).
Quá bất bình, ông Đằng làm đơn khiếu nại nhưng không được giải quyết. Trình bày với phóng viên, ông Đằng cho biết: “Ngày 09/5/2018, rất nhiều lực lượng cưỡng chế đến khu vực nhà tôi, sau đó Chủ tịch phường cầm loa đọc lệnh cưỡng chế. Tiếp đến, họ bẻ tay phía sau và còng tay 3 cha con tôi, đặc biệt trong đó có con gái của tôi, khi đó bé chưa đầy 13 tuổi, rồi đưa lên xe bán tải…”- ông Đằng bức xúc….(ông Nguyễn Văn Đằng là cha đẻ của em Nguyễn Đắc Quỳnh Hương).
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc./.











