Hà Nội 14 °C
TP Hồ Chí Minh 24 °C
Hải Phòng 15 °C
Đà Nẵng 18 °C
Yên Bái 13 °C
  • Hà Nội Hà Nội 14°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 24°C
  • Hải Phòng Hà Nội 15°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 18°C
  • Yên Bái Hà Nội 13°C

Uẩn khúc phía sau chuyện hồn ma báo oán ở Phú Lương

Hình sự & tố tụng hình sự
08/05/2016 11:36
Mai Huyền
aa
Bi thảm đến nỗi, chục năm đã đi qua, người dân Phú Lương vẫn còn rỉ tai nhau về linh hồn người mẹ trẻ hiện về đòi nhà chồng trả lại công bằng cho mối hận thù ngày nào.


Nhiều người ở Phú Lương cho rằng, linh hồn chị H trở về là để “báo oán”   (ảnh minh họa).
Nhiều người ở Phú Lương cho rằng, linh hồn chị H trở về là để “báo oán” (ảnh minh họa).

Nước mắt chảy trong đêm

Hơn chục năm đã trôi qua nhưng mỗi lần đi ngang nấm mồ xi măng của hai mẹ con thiếu phụ, người dân Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội) lại nhớ đến câu chuyện ai oán của người phụ nữ trẻ cùng hai con nhỏ uống thuốc chuột tự tử.

Trước khi tìm đến cái chết, người phụ nữ ấy để lại hai bức thư, một bức cho mẹ ruột, kể về những tháng ngày đớn đau khi ở nhà chồng. Bức thư thứ hai được viết dang dở, như là sự phẫn nộ, căm thù đã dâng lên cực điểm khiến chị không thể cầm bút mà viết tiếp được nữa.

Nghe kể, người phụ nữ trong câu chuyện là Nguyễn Thị H, là cô gái rất xinh đẹp, tính tình nết na thùy mị nên được nhiều chàng trai trong làng để ý.

Trong số những chàng trai ấy có X, cũng là người con trai được học hành đỗ đạt cao. Đôi trai tài gái sắc đem lòng yêu nhau nhưng ngặt nỗi thân thế hai bên gia đình lại quá chênh lệch.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người sống gần nhà của chị H nhớ lại: “Khổ, cái H khi yêu thằng này cũng nhiều gian nan lắm. Nhà H nghèo còn nhà thằng X thì giàu có.

Nhưng mặc kệ gia đình phản đối, hai đứa nó vẫn đến với nhau và có một cậu con trai kháu khỉnh. Thương con, thương cháu, hai gia đình đành chấp nhận cho H và X đến với nhau. Lễ cưới tuy diễn ra đơn giản nhưng ấm cúng”.

Tiếc là hạnh phúc chẳng tày gang, khi H sinh thêm đứa con trai thứ hai thì tình cảm vợ chồng ngày càng đi xuống. Lý do là X đã thay lòng đổi dạ, có vợ con rồi vẫn còn bồ bịch bên ngoài.

Những lần về nhà, X đều lạnh nhạt với vợ, đối xử còn không bằng người dưng. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi X dẫn bồ về nhà đòi ly hôn với chị H. Thương con, chị H không chấp nhận rồi tìm cách níu kéo chồng.

Nhưng càng níu kéo, H chỉ càng nhận thêm những thương tổn về tinh thần. Đến khi H xảy ra mâu thuẫn với người chị chồng, X cũng không làm gì chỉ đứng nhìn chị đánh vợ mình. Bố mẹ chồng bảo X can ngăn, X vẫn dửng dưng như không.

Con đường dẫn vào ngôi làng nơi xảy ra bi kịch đau đớn hơn 10 năm về trước.
Con đường dẫn vào ngôi làng nơi xảy ra bi kịch đau đớn hơn 10 năm về trước.

Giữa năm 2004, bi kịch lại đến với chị H khi gia đình chồng đòi đuổi cả ba mẹ con chị ra đường. Anh trai chồng tuyên bố: “Tối nay mày không chuyển đi thì tao thuê người chuyển đồ của mày ra trả tao nhà”.

Bố mẹ chồng thì bảo: “Bao giờ chúng mày về sống hòa thuận với nhau thì tao mới cho về”. Còn chồng chị, anh X thì tìm mọi cách bắt chị ký vào đơn ly hôn.

Tối đến, ba mẹ con chị H đi chơi về, gia đình chồng khóa cổng không cho vào, mặc chị đứng gọi cả đêm. Thương mẹ con chị ngồi giữa trời đêm sương rơi giá lạnh, hàng xóm thương tình đưa cho mượn màn chiếu nằm tạm.

Nửa đêm, con trai út mới lên 3 tuổi của chị sốt, chị lại gọi cửa bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng ra mở cửa, nhìn cháu đang uống thuốc vẫn lạnh lùng mặc kệ, họ đóng cửa quay vào.

Nước mắt chị chảy trong đêm tối, đến người ngoài còn cảm nhận được nỗi đau của chị mà nỡ nào gia đình chồng không ai thương cảm. Nỗi đau, nỗi hận của chị đã lên đến tột cùng, khiến chị hành động một cách rồ dại và ích kỷ.

Nấm mồ dưới lớp bê tông

Không chịu đựng thêm được nữa, chị H lấy thuốc chuột bơm vào hộp sữa rồi đưa cho các con uống. Vừa dứt ngụm sữa, các con chị hét lên trong đau đớn. Nghe tiếng hét, mọi người chạy đến thì đã muộn. Chị H và đứa con trai nhỏ 3 tuổi uống hết sữa pha thuốc chuột, quằn quại trong đau đớn một lúc rồi chết. Còn đứa con trai lớn 5 tuổi ngậm sữa thấy đắng nhổ ra nên còn sống sót.

Chứng kiến cảnh con và cháu chết trong đau đớn, tủi hờn, gia đình, họ hàng chị H phẫn nộ tột cùng. Đợi khi công an khám nghiệm tử thi xong, họ hò nhau đào hố ngay giữa căn nhà mà mẹ con chị H sinh sống.

Họ gọi người chở xi măng, cát đá đến rồi đổ xuống hố tạo thành lớp bê tông kiên cố. Quan tài hai mẹ con chị H được đưa xuống, đầu hướng về gia đình nhà chồng đang ở phía trong.

Tiếp đến, họ lại đổ thêm hai, ba lớp bê tông dày bọc chặt quan tài của hai mẹ con. Họ hàng, gia đình nhà chị H muốn cả nhà chồng chị phải ngày ngày sống với tội lỗi của họ mỗi khi nhìn thấy nấm mồ của mẹ con chị. Họ cũng nghĩ rằng, với cách này, mẹ con chị H sẽ không bao giờ bị đuổi ra khỏi nhà nữa. Đây chính là căn nhà đời đời kiếp kiếp mà mẹ con chị được ở.

Chính quyền địa phương lúc ấy tuy có mặt và chứng kiến tất cả nhưng cũng đành bất lực. Bởi sự hận thù có thể khiến hàng trăm con người đang hì hục đào bới huyệt mộ kia trở nên điên cuồng và có những hành động thiếu kiểm soát.

Gia đình nhà chồng chị H thì sợ tím mặt, trốn khỏi địa phương vì sợ bị trả thù. Mãi vài năm sau họ mới trở về địa phương, nhưng cũng chỉ dám sinh sống ở căn nhà phía trong ngõ.

Nấm mồ của hai mẹ con chị H được xây bằng bê tông kiên cố.
Nấm mồ của hai mẹ con chị H được xây bằng bê tông kiên cố.

Linh hồn người mẹ trẻ trở về đòi công lý?

10 năm đã trôi qua, sự việc tưởng chừng đã lắng xuống thì thời gian gần đây người dân Phú Lương lại rỉ tai nhau câu chuyện đầy tính liêu trai.

Họ bảo rằng linh hồn chị H hiện về nhập vào một người phụ nữ lạ tìm về làng kêu với người thân rằng, cuộc sống nơi cõi âm khổ cực lắm. Chị mong muốn bố mẹ cải táng cho mình để linh hồn của hai mẹ con được siêu thoát, đầu thai sang kiếp khác.

Cũng có người lại cho rằng linh hồn chị H trở về là để “báo oán”. Chị muốn những kẻ bên gia đình chồng mình phải sống trong sự dằn vặt và sợ hãi suốt phần đời còn lại.

Không rõ mục đích, động cơ đằng sau những tin đồn liêu trai kia là gì nhưng sự thật là mối thù giữa hai bên gia đình vẫn bùng bùng như ngọn lửa cháy năm nào.

Nấm mồ vẫn được bao bọc kiên cố giữa những lớp bê tông cốt thép. Trước nấm mồ ấy, nhà chồng chị H đã xây một bức tường cao ngăn cách với con đường làng. Nhưng dù có xây cao đến mấy, thì câu chuyện đau lòng về cuộc đời đầy bi kịch của người phụ nữ trẻ vẫn in đậm trong tâm trí người dân Phú Lương.

Đó là hậu quả của việc người chồng bội bạc, ngoại tình không chăm lo đến gia đình. Đó là sự thờ ơ, lạnh lùng của gia đình nhà chồng trước mâu thuẫn của con cháu. Hậu quả là chị H phải tìm đến cái chết trong sự bế tắc tuyệt vọng.

Hậu quả là đứa con nhỏ vô tội chưa biết gì cũng bị tước đoạt mạng sống. Nhắc chuyện này, một người hàng xóm chia sẻ: “Cái gì cũng phải xét hai mặt. Cái H. là đứa hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng cách chọn kết cục như thế là không phải. Trên đời này thiếu gì đàn ông ngoại tình, hắt hủi vợ con, nhưng chọn lối thoát bằng cách giết con, rồi tự tử là sai lầm hoàn toàn”.

Rồi đây, chồng chị H và những người đã đẩy chị H đến bi kịch sẽ phải chịu sự phán quyết của tòa án lương tâm, sống xấu hổ với linh hồn chị H và con trai, xấu hổ với gia đình chị H, với bà con lối xóm suốt phần đời còn lại.

bài liên quan
Hải Phòng: Kịp thời ngăn chặn 2 mẹ con nhảy cầu tự tử

Hải Phòng: Kịp thời ngăn chặn 2 mẹ con nhảy cầu tự tử

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, khoảng 00h15 phút ngày 08/12/2025, Tổ Tuần tra của Công an phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng trong khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện một người phụ nữ và một trẻ em đứng trên lan can cầu Xi Măng, Công an phường Bạch Đằng đã kịp thời ngăn chặn 2 người có ý định nhảy cầu tự tử.
Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục mang mái ấm đến với người dân Phú Thọ

Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Thượng tôn pháp luật – Động lực của đổi mới và phát triển

Thượng tôn pháp luật – Động lực của đổi mới và phát triển

Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
Bắt giữ người mẹ ném con ruột 1 tuổi xuống giếng tử vong ở Đắk Lắk

Bắt giữ người mẹ ném con ruột 1 tuổi xuống giếng tử vong ở Đắk Lắk

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ người phụ nữ nhẫn tâm ném con ruột 1 tuổi xuống giếng khiến cháu bé tử vong.
Mới nhất
Đọc nhiều
Vụ kiện chia thừa kế ở Đồng Nai:
Bản án khoét sâu mâu thuẫn gia đình

Vụ kiện chia thừa kế ở Đồng Nai: Bản án khoét sâu mâu thuẫn gia đình

Chỉ vì tranh chấp nhau phần đất thừa kế để làm nhà thờ, ruột thịt đã phải đưa nhau ra tòa để cuối cùng, chính bản án sơ thẩm đã làm tăng thêm nỗi bất hòa cho cả một gia đình.
TPHCM: Không vay tiền, bỗng dưng cả công ty bị truy lùng đòi nợ

TPHCM: Không vay tiền, bỗng dưng cả công ty bị truy lùng đòi nợ

Trong vòng một tháng qua, một showroom ô tô tại TP HCM liên tục bị các đối tượng đòi nợ thuộc công ty mua bán nợ quấy rối, làm phiền cả ngày lẫn đêm, mặc dù họ không hề vay nợ.
Công an Tuyên Quang truy tìm người bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Tuyên Quang truy tìm người bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đào Hoàng Mạnh bị tố giác đã nhận tiền, lừa đảo nhiều người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xin việc vào một nhà máy trên địa bàn.
Tin bài khác
Công an Tuyên Quang truy tìm người bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an Tuyên Quang truy tìm người bị tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đào Hoàng Mạnh bị tố giác đã nhận tiền, lừa đảo nhiều người trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xin việc vào một nhà máy trên địa bàn.
Phú Thọ: Công an xã Hạ Hòa phát hiện xử lý đối tượng nạp 24 triệu đồng đánh bạc qua mạng

Phú Thọ: Công an xã Hạ Hòa phát hiện xử lý đối tượng nạp 24 triệu đồng đánh bạc qua mạng

Công an xã Hạ Hoà đã kịp thời phát hiện và xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hưng đã nạp 24 triệu đồng để tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức tài xỉu, xóc đĩa qua mạng.
Bắt giữ nghi phạm sát hại bạn của mẹ tại Đắk Lắk

Bắt giữ nghi phạm sát hại bạn của mẹ tại Đắk Lắk

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh nhanh chóng đưa ông T. đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Đồng Tháp: Bắt giữ phạm nhân trốn khỏi Trại giam Phước Hòa sau 3 ngày truy tìm

Đồng Tháp: Bắt giữ phạm nhân trốn khỏi Trại giam Phước Hòa sau 3 ngày truy tìm

Sau 3 ngày khẩn trương truy bắt, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ phạm nhân Huỳnh Văn Đời khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực sản xuất thuộc khuôn viên Trại giam Phước Hòa.
Kịp thời xử lý nhóm thanh niên sử dụng dụng cụ giống súng để chơi “đánh trận giả” tại Long Biên

Kịp thời xử lý nhóm thanh niên sử dụng dụng cụ giống súng để chơi “đánh trận giả” tại Long Biên

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tự ý tàng trữ, sử dụng các loại dụng cụ mô phỏng vũ khí, súng bắn đạn nhựa, đạn nhựa hoặc tổ chức các hoạt động mang tính mô phỏng chiến đấu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Tạm giữ hình sự 19 thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến, gây náo loạn đường phố

Tạm giữ hình sự 19 thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến, gây náo loạn đường phố

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, 2 đối tượng đã lôi kéo thêm nhiều thanh niên khác, chuẩn bị hung khí và tụ tập đông người để giải quyết bằng bạo lực.
Lừa đảo qua mạng bằng thủ đoạn bán xe và kêu gọi từ thiện

Lừa đảo qua mạng bằng thủ đoạn bán xe và kêu gọi từ thiện

Các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc mua ô tô và tiền ủng hộ bão lụt từ hàng trăm nạn nhân trên cả nước.
Đồng Tháp: Khởi tố thêm tài xế trong vụ xe khách rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn

Đồng Tháp: Khởi tố thêm tài xế trong vụ xe khách rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn

Sau vụ rượt đuổi nguy hiểm trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương với 25 hành khách trên xe, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, tạm giam thêm tài xế xe tải để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi tham gia đầu tư qua ứng dụng MetaTrader5

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi tham gia đầu tư qua ứng dụng MetaTrader5

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đầu tư ứng dụng MetaTrader5.
Lừa bán “thuốc gia truyền” chữa bách bệnh, nhóm đối tượng bị bắt giữ

Lừa bán “thuốc gia truyền” chữa bách bệnh, nhóm đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng tự xưng là người quen của bác sĩ, giới thiệu có “thuốc gia truyền” chữa được bệnh nặng mà không cần phẫu thuật để lừa đảo các nạn nhân.
tong bi thu to lam lam viec voi 2 tinh an giang kien giang

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang

Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
tien giang dieu tra vu chu doanh nghiep gao nghi bi lua hon 420 ty dong

Tiền Giang: Điều tra vụ chủ doanh nghiệp gạo nghi bị lừa hơn 420 tỷ đồng

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.