Tuổi trẻ TP Đồng Nai thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ
Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và đầy xúc động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 11/7, hơn 200 đoàn viên, thanh niên TP Đồng Nai đã tham gia Lễ viếng, truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm).

Những nén hương thành kính, những vòng hoa tri ân và phút mặc niệm lặng người là lời nhắc nhở sâu sắc về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Buổi lễ do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai tổ chức. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 7, lãnh đạo thành phố, lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo Nhân dân.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Hòa cùng dòng người về nghĩa trang trong buổi sáng tháng Bảy, hơn 200 đoàn viên, thanh niên TP Đồng Nai đã tham gia phục vụ buổi lễ với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và lòng thành kính. Mỗi đoàn viên đều ý thức sâu sắc rằng, sự có mặt của mình không chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho nền độc lập, hòa bình hôm nay.



Hình ảnh màu áo xanh thanh niên lặng lẽ đứng nghiêm trong hàng ngũ, kính cẩn dâng hương, dâng hoa và tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng đã góp phần làm nên những khoảnh khắc đầy xúc động của buổi lễ. Đó cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được tuổi trẻ Đồng Nai gìn giữ và phát huy.
Theo Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 63 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, trong đó có 62 hài cốt được quy tập tại Vương quốc Campuchia và 1 hài cốt được quy tập trong nước. Do điều kiện chiến tranh ác liệt và thời gian đã quá lâu, đến nay các hài cốt vẫn chưa xác định được danh tính. Tuy nhiên, có 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN, mở ra hy vọng xác định danh tính để các liệt sĩ sớm trở về với gia đình và người thân.



Lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc mà còn là bài học giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ là bất tử. Máu xương của các thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc, để đất nước có được hòa bình, độc lập và phát triển như hôm nay. Đối với tuổi trẻ TP Đồng Nai, tri ân không chỉ là những nén hương trong ngày lễ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống bằng những hành động thiết thực, bằng tinh thần cống hiến, học tập, lao động, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và vì sự phát triển của quê hương, đất nước.
Lễ truy điệu khép lại trong không khí trang nghiêm, nhưng những giá trị về lòng yêu nước, sự biết ơn và trách nhiệm vẫn tiếp tục lan tỏa. Đó sẽ là động lực để mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của cha anh, góp phần xây dựng TP Đồng Nai ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.













