Tuy không có lượng fan khủng như một số ngôi sao khác nhưng nam ca sĩ Tùng Dương tự hào vì fan của anh “cực chất”.
PhapluatPlus hẹn gặp Tùng Dương vào buổi sáng mùa đông cuối tuần để được cùng anh trò chuyện sẻ chia về những điều bình dị của cuộc sống và những dự án âm nhạc mới nhất của anh.
|
Ca sĩ Tùng Dương |
Xin chào ca sĩ Tùng Dương! Sau những biệt danh “quái”, điên rồi không bình thường . Hiện giờ bạn tự nhận thấy mình đang ở trạng thái nào?
(Cười). Thực ra những biệt danh ấy thường gắn với những giai đoạn, hình ảnh trong sự nghiệp của Dương. Dương thì vốn hay thích thay đổi, nói đúng hơn là thích khám phá những điều mới. Dương thấy rằng sự sáng tạo là điều rất cần thiết trong cuộc sống với tất cả mọi người. Sự sáng tạo càng cần thiết hơn với người nghệ sĩ. Giờ thì Dương cũng đã thử sức nhiều và cũng có những sự thành công nhất định. Cho tới thời điểm này thì Dương nghĩ rằng Dương vẫn điên nhưng “điên có ý thức”.
Điên có ý thức? Có vẻ hài hước và khó hiểu nhỉ?
Có gì khó hiểu đâu. Đó là một kiểu điên nhưng có kiểm soát, luôn biết cách thăng ở mức nào cho đủ tầm, bay ở mức nào cho đủ độ và quan trọng nhất phải là chính mình, là Tùng Dương chứ không phải một ai đó.
|
Tùng Dương tự nhận ở trạng thái "Điên có ý thức" |
Có hai người phụ nữ luôn sát cánh với bạn trọng tất cả các đêm diễn, đó là…?
Vâng! Dương may mắn có hai người phụ nữ luôn âm thầm lặng lẽ hỗ trợ Dương. Đó là mẹ và bạn gái, à mà phải gọi là bạn đời mới chính xác.
Mẹ là “người bạn lớn” của Dương, bà luôn song hành với Dương từ những ngày đầu tiên khi Dương bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Dương không bao giờ quên được phút giây đăng quang trong đêm chung kết Sao Mai Điểm Hẹn. Mẹ đứng phía trong cánh gà và lặng thầm khóc vì hạnh phúc. Không xuất hiện ồn ào,không ôm hoa ra sân khấu để chụp hình cùng con.
Dương nghĩ rằng mẹ của Dương cũng giống như tất cả những người mẹ Việt Nam khác, bao giờ cũng hy sinh hết mình vì con cái, hy sinh mọi thứ, nhận về mình mọi khó khăn, vất vả và luôn mong con cái mình thành đạt. Thành công của con cái là niềm hạnh phúc của cha mẹ.
Mọi người vẫn thường nói rằng “Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Còn bản thân Dương thì tự thấy mọi sự thành công của mình đều là công sức của mẹ và người bạn đời.
Hình như người bạn đời của Dương đã góp phần làm Dương “thay đổi” rất nhiều, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, đúng không?
Đúng vậy! Dương đã trưởng thành rất nhiều. Đã có vẻ “già” hơn trong suy nghĩ và “chín” hơn cho những quyết định của mình. Cô ấy luôn động viên Dương và cho Dương những lời khuyên, những sự góp ý quý giá. Còn về thời trang thì như chị thấy đấy, Dương cũng đã có sự thay đổi tích cực. Không còn làm cho mọi người “giật mình” nữa nhỉ!? (cười)
Dường như các bạn đang có cuộc sống rất viên mãn?
Không phải lúc nào cũng như vậy đâu ạ! Cuộc sống mà, cũng phải có lúc này, lúc khác. Tùng Dương cũng như bao người khác thôi! Cả hai cũng có những lúc giận dỗi, những sự bất đồng hoặc tranh cãi với nhau nảy lửa đấy. Tuy nhiên, cuối cùng mọi sự đều được hóa giải, đều tìm được lời giải đáp.
|
Tùng Dương đang dồn tâm sức cho liveshow "Thập kỷ hoan ca" |
Bạn đang chuẩn bị đón nhận niềm vui kép trong thời gian tới phải không?
Tùng Dương đang chuẩn bị tinh thần và trí lực để đón hai sự kiện lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của Dương. Thứ nhất là việc chuẩn bị cho một thiên chức vĩ đại trong cuộc đời, đó là lên chức “người cha”.
Thứ hai là thực hiện liveshow “Thập kỷ hoan ca”.
Bạn có thể giới thiệu rõ hơn về liveshow “Thập kỷ hoan ca” cho độc giả của Phapluatplus?
“Thập kỷ hoan ca” Dương sẽ tổ chức vào hai đêm 12 và 13 tháng 12 tại cung Việt Xô, Hà Nội. Dương mạnh dạn làm hai đêm và rất chờ đợi được cống hiến cho khán giả một chương đặc sắc.
Đó không đơn giản là sự nhìn nhận lại một chặng đường dài mà Dương đã đi, bắt đầu từ Sao Mai Điểm Hẹn cho tới bây giờ . Mà “Thập kỷ hoan ca” còn là cơ hội để Tùng Dương mang tới những điều mới lạ, sự khám phá, sáng tạo nhiều thể loại âm nhạc. Đó là sự kết hợp với nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Sa Huỳnh.
Khách mời của Tùng Dương là Ca sĩ Thanh Lam và Lê Cát Trọng Lý. Hai cá tính âm nhạc tưởng chừng như đối lập ấy sẽ cùng với Tùng Dương kết nối lại thành mạch cảm xúc ấn tượng nhất.
|
Nhạc sĩ Thanh Phương - ca sĩ Tùng Dương và Lê Cát Trọng Lý |
Tại sao lại là Thanh Lam và Lê Cát Trọng Lý?
Trước hết, tôi phải khẳng định đó là “duyên”. Thứ hai là bởi vì tôi thích chất lửa và sự đam mê của chị Lam, song lại rất quý chất nội tâm trong âm nhạc và con người của cô bé Lê Cát Trọng Lý. Dương hy vọng rằng với “Thập kỷ hoan ca” khán giả sẽ nhìn thấy Tùng Dương đa sắc màu hơn, sẽ cảm thấy thực sự ấm áp, thậm chí sẽ “cháy bỏng” trong đêm mùa đông Hà Nội.
Trong dịp này , tại Hà Nội có rất nhiều chương trình âm nhạc được tổ chức. Vậy việc tổ chức “Thập kỷ hoan ca” trong hai đêm diễn liền, Tùng Dương có thực sự tự tin?
Tùng Dương đang rất háo hức và tràn đầy năng lượng chỉ đợi để được “bùng nổ”. Dương tổ chức hai đêm liền là vì Dương luôn tin vào tình yêu của khán giả dành cho Dương, ủng hộ Dương rất nồng nhiệt.
Dương hoàn toàn tự tin. Cơ sở cho lòng tự tin ấy là vì Dương có lượng fan rất trung thành. Có thể so với một số ca sĩ thì lượng fan của Dương không quá khủng. Tuy nhiên , Dương hoàn toàn tự hào vì lượng fan của Tùng Dương “cực chất”.
Xin cảm ơn Tùng Dương đã chia sẻ.