Tự nhận mình là “vĩ nhân” thanh niên định lao đầu vào đoàn tàu đang chạy
Tự nhận là một vĩ nhân có sứ mệnh giải cứu thế giới, thanh niên định lao đầu vào đoàn tàu.
Công an truy tìm tận nơi, tài xế xe tải tông chết người vẫn trốn chạy
Tướng công an muốn làm rõ vụ nước mắm nhập nhèm
Doanh nghiệp 'quây' thanh tra: Bộ Công an vào cuộc
Khai trừ Đảng với Trưởng Công an thị trấn vì quan hệ bất chính, dùng bằng giả
Trước đó, khoảng 11h ngày 24/10 khi đoàn tàu SE5 từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đi qua nút giao Linh Đàm - Giải Phóng, nhân viên đường sắt đang kéo rào chắn thì đột nhiên một thanh niên bất chấp nguy hiểm cứ đòi đi xe máy qua.
Thấy sự việc trên, tổ công tác gồm Thựong uý Lê Văn Lợi, Đặng Hoàng Tân và Lê Văn Chính đã lao ra chặn chiếc xe máy BKS 35F8 – 0735 lại.

Nhận thấy biểu hiện của thanh niên không bình thường, liên tục nhận mình là vĩ nhân có sứ mệnh giải cứu thế giới, tổ công tác đã mời thanh niên về chốt làm việc.
Qua quá trình nói chuyện, tổ công tác đã lấy đựoc số điện thoại của ông Đỗ Văn Mão bố đẻ thanh niên trên để làm rõ những thông tin. Sau khi liên lạc với gia đình, được biết đối tượng tên Đỗ Văn Điệp (SN 1990, ở Yên Khánh, Ninh Bình).
Được biết, Đỗ Văn Điệp bị tai nạn giao thông đầu năm 2015 sau đó có biểu hiện không bình thường hay bỏ nhà ra đi. Cách đây 3 ngày, khi gia đình không để ý Điệp đã lấy xe máy bỏ đi đâu không rõ làm bố đẻ và gia đình đi tìm lên tận Thái Nguyên, Vĩnh Phúc... ông Mão cho biết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã báo cáo đơn vị và chủ động liên hệ ông Đỗ Văn Mão đón con về.
Đội CSGT số 14 cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của bác Đỗ Văn Mão (SN 1965 ở Yên Khánh, Ninh Bình) là bố đẻ của Điệp về việc Thượng uý Lê Văn Lợi, Đặng Hoàng Tân và Phạm Văn Chính đã giúp đỡ gia đình về việc trên.











