Từ mất mát đến giảng đường Đại học: Hành trình trưởng thành của nữ sinh mồ côi được Mẹ Công an đỡ đầu
“Mẹ ơi! Con đỗ đại học rồi!” - tin nhắn của Nguyễn Ngọc Minh Thư đã khiến những người mẹ đỡ đầu của em trong lực lượng Công an Lâm Đồng vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tự hào...

Bởi để có ngày hôm nay, cô gái trẻ đã phải đi qua một tuổi thơ đầy mất mát. Từ một đứa trẻ từng cảm thấy mình mất phương hướng, Minh Thư đã mạnh mẽ đứng lên, học tập, rèn luyện và viết tiếp ước mơ bằng nghị lực cùng tình yêu thương của những người không cùng huyết thống.
Những mất mát không tả hết bằng lời
Tuổi thơ của Nguyễn Ngọc Minh Thư gắn với những biến cố quá lớn so với tuổi đời của em. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi cha và mẹ. Khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, đại dịch COVID-19 tiếp tục lấy đi người bà thân yêu - người thân cuối cùng luôn ở bên chăm sóc, chở che em.
Những người thân lần lượt rời xa khiến Minh Thư rơi vào khoảng trống tưởng như không thể lấp đầy. Có thời điểm, em từng chia sẻ rằng mình mất phương hướng, có cảm giác như đang chìm xuống tận đáy sông.

Với một đứa trẻ, đó không chỉ là nỗi đau của sự mất mát mà còn là câu hỏi về việc mình sẽ sống như thế nào khi không còn cha mẹ, không còn người thân ở bên.
Trong những ngày tháng khó khăn ấy, Minh Thư may mắn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của những người mẹ đỡ đầu trong lực lượng Công an nhân dân. Các cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là Công an tỉnh Lâm Đồng, đã nhận đỡ đầu em đến năm 18 tuổi.
Sự đỡ đầu ấy không chỉ là những phần quà hay sự hỗ trợ về vật chất. Quan trọng hơn, đó là sự hiện diện của những người mẹ trong cuộc sống của một cô gái nhỏ đang thiếu đi điểm tựa gia đình.
Các mẹ hỏi han chuyện học hành, động viên khi em gặp khó khăn, chia sẻ những niềm vui và luôn nhắc Minh Thư phải cố gắng học tập, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội.
Từ đó, trong cuộc đời Minh Thư xuất hiện thêm những người mẹ. Không sinh ra em, nhưng yêu thương, đồng hành và dõi theo từng bước trưởng thành của em.

Yêu thương dìu cô bé vượt qua nghịch cảnh
Một dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của Minh Thư là khi em tham dự Trại hè yêu thương năm 2025 do Bộ Công an tổ chức.
Tại chương trình, Minh Thư cùng nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đã có dịp đến Phủ Chủ tịch, gặp gỡ, được động viên và tặng quà.
Câu chuyện của Minh Thư về những mất mát trong gia đình và hành trình vượt qua nghịch cảnh khiến nhiều người xúc động. Nhưng điều được nhớ đến nhiều hơn cả chính là lời hứa mà cô bé dành cho các đại biểu, các bác lãnh đạo Bộ Công an và những người mẹ đỡ đầu: “Con sẽ là người tử tế, lan tỏa những việc tử tế tới mọi người.” Một lời hứa giản dị nhưng mang theo khát vọng của một cô bé đã từng trải qua những ngày tháng rất buồn.
Và Minh Thư đã cố gắng thực hiện lời hứa ấy bằng chính hành động của mình. Trong những năm học phổ thông, em tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào của lớp, của trường. Đến năm lớp 12, Minh Thư vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ một cô bé từng mất phương hướng, em từng bước tìm lại niềm tin vào cuộc sống bằng việc học tập và rèn luyện. Đó cũng là điều khiến những người mẹ đỡ đầu luôn tự hào.

“Mẹ ơi! Con đỗ đại học rồi!”
Trong hành trình đồng hành cùng Minh Thư, các mẹ không chỉ quan tâm đến cuộc sống hằng ngày mà còn chú trọng việc học tập, định hướng tương lai cho em.
Gần một năm qua, Minh Thư còn được tạo điều kiện tham gia một Câu lạc bộ Tiếng Anh, cùng các mẹ học tập và rèn luyện. Em có khả năng phát âm tốt, giọng nói tự nhiên. Các mẹ thường động viên Minh Thư duy trì việc học, luyện tập mỗi ngày để tiếng Anh trở thành một hành trang quan trọng khi bước vào cuộc sống.
Và rồi, ngày mà những người mẹ chờ đợi cũng đến. Điện thoại nhận được một tin nhắn: “Mẹ ơi! Con đỗ đại học rồi!” Một câu nói ngắn nhưng phía sau đó là biết bao nỗ lực.
Nguyễn Ngọc Minh Thư đã trở thành tân sinh viên Trường Đại học Đồng Nai, ngành Sư phạm Lịch sử. Với nhiều người, đỗ đại học có thể là một cột mốc bình thường trong hành trình học tập. Nhưng với Minh Thư, đó là thành quả của một hành trình đặc biệt – hành trình bước qua những mất mát lớn lao để tự tin đứng trước cánh cửa tương lai.
Niềm vui ấy vì thế không chỉ của riêng Minh Thư. Đó còn là niềm vui của những người mẹ đã đồng hành cùng em trong những năm tháng khó khăn nhất. Điểm tựa để những đứa trẻ bước tiếp
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do các cấp Hội Phụ nữ trong Công an nhân dân triển khai đã trở thành điểm tựa đối với nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với những em nhỏ không may mất đi cha mẹ hoặc thiếu sự chăm sóc của gia đình, điều quý giá nhất đôi khi không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất.
Đó là một cuộc gọi hỏi thăm. Là lời động viên trước một kỳ thi. Là người lắng nghe khi các em buồn. Là niềm vui được chia sẻ khi các em đạt thành tích. Và hơn hết, đó là cảm giác mình vẫn có một gia đình để yêu thương, dù những người trong gia đình ấy không cùng huyết thống.
Câu chuyện của Minh Thư là minh chứng rõ nét cho giá trị của sự đồng hành ấy. Nếu không có những người mẹ đỡ đầu, có lẽ hành trình vượt qua mất mát của em sẽ còn nhiều chông chênh hơn. Nhưng bằng tình yêu thương và sự kiên trì, các mẹ đã giúp Minh Thư có thêm niềm tin để bước tiếp. Hôm nay, khi cô gái trẻ đứng trước cánh cửa đại học, những người mẹ từng nắm tay em trong những ngày khó khăn có thể mỉm cười.
Bởi điều các mẹ mong muốn không phải là một thành tích thật lớn, mà là nhìn thấy những đứa con mình từng chở che trưởng thành, sống có trách nhiệm và biết trao đi những điều tốt đẹp. Minh Thư từng hứa sẽ trở thành một người tử tế và lan tỏa những việc tử tế. Giờ đây, lời hứa ấy đang tiếp tục được viết bằng chính cuộc đời em.
Phía trước Minh Thư là những năm tháng đại học với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách. Ngành Sư phạm Lịch sử mà em lựa chọn sẽ mở ra một hành trình mới, nơi em có thể tiếp tục học tập, rèn luyện và chuẩn bị cho tương lai.
Có thể cha, mẹ và bà của Minh Thư không còn hiện diện để nghe em báo tin vui. Nhưng những người thân yêu ấy chắc chắn luôn là một phần trong ký ức và hành trang của em. Còn những người mẹ đỡ đầu sẽ vẫn ở đó, dõi theo từng bước trưởng thành của cô gái đã từng được mình dang tay chở che.
Từ một đứa trẻ từng nghĩ mình đang chìm xuống tận đáy sông, Minh Thư hôm nay đã tự mình vươn lên và bước vào giảng đường đại học. Đó không chỉ là câu chuyện về một cô tân sinh viên. Đó còn là câu chuyện về nghị lực của một người trẻ trước nghịch cảnh và về sức mạnh của tình người - khi một bàn tay chìa ra đúng lúc có thể giúp một cuộc đời tìm lại hướng đi.
Chúc mừng tân sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Thư. Một hành trình mới đã bắt đầu. Và trên hành trình ấy, em luôn có những người đồng hành cùng đong đầy yêu thương./.














