Hà Nội 24 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 26 °C
Yên Bái 21 °C
  • Hà Nội Hà Nội 24°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 26°C
  • Yên Bái Hà Nội 21°C

Trường Sa, nơi bình minh nhìn từ biển

Hình sự & tố tụng hình sự
31/01/2017 08:10
Trường Minh
aa
11 ngày hành trình dài trên biển, trong chuyến đi của 67 hành khách Việt kiều về từ nhiều nơi trên thế giới, đã là thông điệp về một đất nước an bình sau nhiều gian lao và gian khổ, khiến ấn tượng mãi không nguôi.


Hình ảnh toàn cảnh tàu KN490 nhìn từ phía bầu trời Tổ quốc trong chuyến hành trình Trường Sa tháng 4/2016.
Hình ảnh toàn cảnh tàu KN490 nhìn từ phía bầu trời Tổ quốc trong chuyến hành trình Trường Sa tháng 4/2016.

Khoảng lặng khi về bờ

Đôi mắt của 2 vợ chồng già, ông Lê Văn Minh (SN 1951) và vợ ông, bà Lê Ánh Tuyết (SN 1949, Việt kiều Mỹ) thẫn thờ trên boong tàu KN490 khi tàu neo tại Vũng Tàu chiều ngày 27/4, trước khi theo sông Sài Gòn vào quân cảng Cát Lái, khiến chúng tôi khó có thể quên.

Ông bà nói rằng đó là ước mơ cuối đời khó có thể tưởng tượng là hoàn thành mỹ mãn, để đôi vợ chồng về từ nước Mỹ có thể đạt thành. Những câu chuyện trên suốt cuộc hành trình dài 11 ngày trên biển sẽ được mang về đất nước bên kia bờ Thái Bình Dương, để những người con xa xứ có thể hiểu thêm về đất nước.

Tàu KN490 của Kiểm ngư Việt Nam đưa đoàn công tác số 6 ra Trường Sa tháng 4/2016 neo đậu tại điểm đảo Cô lin
Tàu KN490 của Kiểm ngư Việt Nam đưa đoàn công tác số 6 ra Trường Sa tháng 4/2016 neo đậu tại điểm đảo Cô lin

Trong số 67 kiều bào ra với Trường Sa trong chuyến công tác số 6, có một người tên Giang Công Thế, luôn luôn "tò mò" tìm hiểu đời sống cán bộ, chiến sỹ khi lên các điểm đảo, hoặc chủ động làm quen với anh em phục vụ trên tàu.

Chiều 22/4, trên điểm đảo Cô lin, anh Giang Công Thế đại diện cho đoàn kiều bào phát biểu: Mỗi lần qua Trường Sa và Hoàng Sa, anh đều nhìn lên bản đồ hành trình của chuyến bay, trong lòng đầy băn khoăn về cuộc sống dưới đó và mơ một ngày được đặt chân lên một hòn đảo. Mãi đến tháng 4/2016, anh mới hoàn thành được giấc mơ của mình.

Một năm trước, những khóe mắt rất trẻ đã khóc ở Cô lin, Len đao, Nhà giàn.., khi những nghiên cứu sinh, du học sinh như Trần Hải Linh, Phạm Hải Chiến, Nguyễn Trung Kiên... từ Hàn Quốc về và tới được Trường Sa. Nắng, gió, nước, rau... những bài toán đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của lính đảo khiến họ đã tự nguyện hứa.

Trong chuyến trở lại Trường Sa 2016, họ mang theo những món quà thiết thực: Những hạt giống rau đã được ươm lên mầm, trồng theo giàn, có thể chống chịu muối mặn, sử dụng công nghệ tưới tự động. Những tấm pin mặt trời để chủ động cung cấp nguồn năng lượng. Hơn hết thảy, là những chiếc máy hút độ ẩm không khí để tạo ra nước ngọt.

Nguyễn Trung Kiên, chàng trai trẻ đến từ đất Cảng, đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Hàn Quốc kể rằng, họ đã phải cùng nhau tính toán rất nhiều để lựa chọn những món quà thiết thực nhất mang ra tới Trường Sa lần này. Và Cô lin, Đá Lát, nhà giàn DK1/17 là những điểm họ chọn để trao tặng.

Nguyễn Trung Kiên, chàng trai trẻ đến từ đất Cảng, đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Hàn Quốc, khi tới Cô lin.
Nguyễn Trung Kiên, chàng trai trẻ đến từ đất Cảng, đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Hàn Quốc, khi tới Cô lin.

Câu chuyện ở Đá Lát

Đá Lát là điểm đảo chìm cuối cùng trong chuyến hành trình dài 11 ngày trên biển thăm các điểm đảo và nhà giàn của Đoàn công tác số 6 - năm 2016, đưa 67 khách kiều bào về từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đến với Trường Sa, ghé thăm.

Đảo Đá Lát nằm ở phía Nam quần đảo Trường Sa, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 14 hải lý về phía Tây. Với tốc độ di chuyển chừng 10-12 hải lý/ giờ trên chiếc tàu kiểm ngư số hiệu KN490, con tàu được đóng mới theo công nghệ của Hà Lan, hạ thủy năm 2014, có lượng giãn nước hơn 2.000 tấn, cả đoàn phải mất hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển từ Trường Sa mới có thể tiếp cận được đảo.

Trên tàu KN490, có một vị khách đặc biệt hào hứng với lần trở lại Đá Lát vào tháng 4/2016 này, là đại tá Đinh Văn Dũng, Chính ủy căn cứ 696 thuộc vùng 2 Hải quân. Đã 27 năm, anh mới trở lại được nơi từng gắn bó với mình một thời tuổi trẻ đầy hào hùng và gian khổ.

Điểm đảo Cô lin ở vùng biển Trường Sa. Phía sau là đảo Gạc ma bị Trung quốc chiếm đóng trái phép, đang bồi lấp, tôn tạo, mở rộng.
Điểm đảo Cô lin ở vùng biển Trường Sa. Phía sau là đảo Gạc ma bị Trung quốc chiếm đóng trái phép, đang bồi lấp, tôn tạo, mở rộng.

Ngày 18/4/2016, 4h30' sáng, toàn bộ phòng nghỉ của nhà khách ở Bộ tư lệnh Hải Quân vùng 2 ở số 1A Tôn Đức Thắng (TP.HCM) sáng bừng ánh điện. 11 ngày tiếp theo, kể từ sáng 18/4 đó, gần 200 con người trên chuyến hải trình cùng KN 490, trong đó có 67 kiều bào, mà rất nhiều trong số họ đã bước qua độ tuổi thất tuần, đã được làm quen với cảnh "toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu" lúc 5h30' hàng ngày.

Để rồi, thói quen sinh hoạt đó, đã ăn sâu vào tiềm thức, vào nỗi nhớ của chính họ, khiến như anh Ngô Văn Hải (Việt kiều Ucraina), khi đã trở về Ucraina, vẫn thường xuyên liên lạc và nói rằng thói quen tỉnh giấc của anh hằng ngày sau chuyến đi đó, luôn là 5h sáng mỗi ngày.

Trường Sa ăn hằn vào ký ức Đại tá Đinh Văn Dũng cũng vậy. 27 năm trước, khi đang là một anh lính trẻ ngành 2 (ngành vũ khí), Dũng ra với Trường Sa. Con tàu trực mà anh làm nhiệm vụ, neo ở Trường Sa suốt nhiều tháng trời, tham gia bảo vệ xây dựng Đá Lát, Đá Lớn B, trước khi di chuyển về bảo vệ khu vực các nhà giàn.

Anh Ngô Văn Hải (Việt kiều Ucraina), khi đã trở về Ucraina, vẫn thường xuyên liên lạc và nói rằng thói quen tỉnh giấc của anh hằng ngày sau chuyến đi đó, luôn là 5h sáng mỗi ngày.
Anh Ngô Văn Hải (Việt kiều Ucraina), khi đã trở về Ucraina, vẫn thường xuyên liên lạc và nói rằng thói quen tỉnh giấc của anh hằng ngày sau chuyến đi đó, luôn là 5h sáng mỗi ngày.

Cũng sau 27 năm, tàu KN490 chở một người khách đặc biệt nữa trở lại thăm Trường Sa, lại được bước chân lên cụm điểm đảo Đá Lớn, rồi Đá Lát... Đó là Đại tá Trần Xuân Thanh, Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Quân đội.

Đại tá Thanh dẫn đầu đoàn văn công ra hát với các điểm đảo trong chuyến đi này, và đêm 25/4/2016, trong khoảng thời gian ngắn, khi "Tổ quốc gọi tên mình" cất lên ở Trường Sa lớn, bầu trời đột nhiên đổ mưa đêm. Cơn mưa hiếm hoi sau rất nhiều tháng nóng.

Tháng 11/2016, những chàng trai trẻ như Chiến, Kiên... lại có dịp từ Hàn Quốc trở về Việt Nam, tham dự Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 8: "Biển Đông, Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực" ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: "Xin cám ơn số phận đã cho tôi gắn kết với biển đảo quê hương" khi "có cơ hội học hỏi, thu thập thông tin từ hơn 70 giáo sư Quốc tế, hơn 50 giáo sư, tiến sỹ Việt Nam và nhóm Young leader về biển Đông, hợp tác an ninh và phát triển khoa học".

Tổ quốc, nhìn từ Trường Sa, nơi bình minh hiện lên từ phía biển, là những cảm xúc không thể quên, để Phạm Hải Chiến, Nguyễn Trung Kiên nói rằng khó nhìn được ở đâu bình minh đẹp hơn vậy.

Và đó cũng là động lực để họ tiếp tục kế hoạch vận động, cung cấp những thiết bị thiết yếu tạo ánh sáng, rau xanh hay nước ngọt cho Trường Sa trong những chuyến đi về Việt Nam sắp tới, với ước mơ trang bị cho toàn bộ các điểm đảo, nhà giàn, để những người lính đang canh trực ở Trường Sa hay thềm lục địa phía Nam luôn cảm nhận được bờ đang ở rất gần mình.

bài liên quan
Báo Pháp luật Việt Nam trao “Mái ấm Tư pháp" tại huyện Tiền Hải, Thái Bình

Báo Pháp luật Việt Nam trao “Mái ấm Tư pháp" tại huyện Tiền Hải, Thái Bình

Sáng ngày 8/4, TS. Vũ Hoài Nam, Tổng Biên Tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
Yến Sao Việt thực phẩm dùng cho mọi lứa tuổi

Yến Sao Việt thực phẩm dùng cho mọi lứa tuổi

Mới đây tại Hà Nội, Công ty CP Bảo Trợ Truyền Thông Pháp Luật đã phối hợp với Nhà máy Yến Đảo Nha Trang giới thiệu sản phẩm Yến Sao Việt.
Những khó khăn trong nghề bảo vệ

Những khó khăn trong nghề bảo vệ

Trong một lần tiếp xúc với lãnh đạo của một công ty bảo vệ, tôi đã có cơ hội lắng nghe những tâm sự đầy trăn trở của một vị giám đốc về công việc bảo vệ.
Khởi tố 2 bảo vệ thông đồng với nhóm trộm cắp than tại Công ty kho vận & cảng Cẩm Phả

Khởi tố 2 bảo vệ thông đồng với nhóm trộm cắp than tại Công ty kho vận & cảng Cẩm Phả

Thông đồng, móc ngoặc để đưa than ra ngoài tiêu thụ trái phép, 02 bảo vệ của Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả và 09 đối tượng bị khởi tố.
Khi trí tuệ Việt lên tiếng tại đấu trường AI toàn cầu

Khi trí tuệ Việt lên tiếng tại đấu trường AI toàn cầu

NVIDIA GTC 2025 vừa diễn ra tại San Jose, California, quy tụ hơn 25.000 chuyên gia công nghệ và được ví như “Super Bowl của AI”.

Bình luận

avatar-comment
Mới nhất
Đọc nhiều
Hơn 600 trường hợp vi phạm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ tại Nghệ An

Hơn 600 trường hợp vi phạm trật tự ATGT dịp nghỉ lễ tại Nghệ An

Trong tổng số 649 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, có hơn 200 trường hợp liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Bắt giữ thành công 6 thiếu niên gây ra vụ cướp xe máy trên quốc lộ ở Bình Thuận

Bắt giữ thành công 6 thiếu niên gây ra vụ cướp xe máy trên quốc lộ ở Bình Thuận

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt khẩn cấp 6 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Nguỵ trang 16kg ma tuý trong các hộp kẹo và mỹ phẩm hòng thoát tội

Nguỵ trang 16kg ma tuý trong các hộp kẹo và mỹ phẩm hòng thoát tội

Cơ quan công an phát hiện gần 16kg ma túy được các đối tượng ngụy trang trong các túi bánh kẹo, chai đựng mỹ phẩm.
Tin bài khác
Bắt giữ thành công 6 thiếu niên gây ra vụ cướp xe máy trên quốc lộ ở Bình Thuận

Bắt giữ thành công 6 thiếu niên gây ra vụ cướp xe máy trên quốc lộ ở Bình Thuận

Ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt khẩn cấp 6 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Nguỵ trang 16kg ma tuý trong các hộp kẹo và mỹ phẩm hòng thoát tội

Nguỵ trang 16kg ma tuý trong các hộp kẹo và mỹ phẩm hòng thoát tội

Cơ quan công an phát hiện gần 16kg ma túy được các đối tượng ngụy trang trong các túi bánh kẹo, chai đựng mỹ phẩm.
Bài học từ vụ án hai trẻ chưa thành niên cướp giật vé số

Bài học từ vụ án hai trẻ chưa thành niên cướp giật vé số

Một vụ án cướp giật vé số do ba thanh thiếu niên thực hiện tại thành phố Rạch Giá đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm vị thành niên. Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, vụ án còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho giới trẻ.
Phát hiện xe chở hơn 2,5 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối

Phát hiện xe chở hơn 2,5 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xe ô tô chở 2.570 kg xương động vật có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối.
Bộ Công an đề xuất đánh bạc từ 10 triệu sẽ bị xử lý hình sự

Bộ Công an đề xuất đánh bạc từ 10 triệu sẽ bị xử lý hình sự

Bộ Công an đề xuất người nào đánh bạc trái phép được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 10 đến dưới 100 triệu đồng sẽ bị xử lý hình sự.
Bắt nhóm đối tượng giả danh lực lượng 141 để dừng xe người đi đường

Bắt nhóm đối tượng giả danh lực lượng 141 để dừng xe người đi đường

Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng giả danh cảnh sát 141 để dừng xe, kiểm tra trái phép người đi đường.
Truy tìm người đàn ông chặn đầu, đập vỡ kính xe cứu hộ ở TPHCM

Truy tìm người đàn ông chặn đầu, đập vỡ kính xe cứu hộ ở TPHCM

Người đàn ông đi xe gắn máy có hành vi chặn đầu và đập vỡ kính xe cứu hộ giao thông trên đường ở TPHCM.
Câu chuyện động trời – Mẹ giết con lấy tiền bảo hiểm để chơi cờ bạc

Câu chuyện động trời – Mẹ giết con lấy tiền bảo hiểm để chơi cờ bạc

Theo thông tin ban đầu, người mẹ này đã mua bảo hiểm cho hai con rồi cố tình tạo ra hoàn cảnh để khiến cái chết của các em diễn ra một cách “bất ngờ”.
Đồng Nai: Bắt 5 đối tượng đe dọa, uy hiếp đòi nợ 500 triệu đồng

Đồng Nai: Bắt 5 đối tượng đe dọa, uy hiếp đòi nợ 500 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ việc đe dọa, uy hiếp để đòi nợ 500 triệu đồng ở TP Biên Hòa.
Đang vận chuyển 15,8 kg ma túy tổng hợp thì bị bắt

Đang vận chuyển 15,8 kg ma túy tổng hợp thì bị bắt

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 15,8 kg ma túy tổng hợp.
quang ninh can canh xe tai cho dat chay ram rap suot ngay dem dan lo hong duong o nhiem

Quảng Ninh: Cận cảnh xe tải chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, dân lo hỏng đường, ô nhiễm

Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
trao quyet dinh bo nhiem thu truong bo tu phap nguyen thanh tu

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
cong nhan tp phu quoc la do thi loai i truc thuoc tinh kien giang

Công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang

Ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc công nhận TP Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.
tong bi thu nguyen phu trong trong cong cuoc bao ve chu quyen bien dao cua to quoc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
ha noi nhieu noi treo co ru truoc ngay quoc tang tong bi thu nguyen phu trong

Hà Nội: Nhiều nơi treo cờ rủ trước ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.