Trường 20 năm tuổi dọa sập, cô trò vừa học vừa lo: Mái ngói đổ sập sau mưa, cô trò hú vía
Mưa kéo dài, hàng loạt mái ngói ở các phòng học đã đổ sập, may mắn thời điểm đó là ngày nghỉ, khiến cô trò nơi đây được một phen hú vía.
Nghệ An: Trường gần 20 năm tuổi dọa sập, giáo viên vừa dạy vừa lo an toàn tính mạng cho học sinh
Vụ việc tiền điện tăng “đột biến” ở Nghệ An: Không có sai sót trong hóa đơn
Hé lộ nguyên nhân vụ tường sập khiến học sinh lớp 5 tử vong ở Nghệ An
GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An thăm những học sinh bị ong đốt nhập viện

Mái ngói đổ sập xuống, may mắn sự việc xảy ra vào ngày nghỉ nên không có ai bị thương.
Thông tin từ cô Trương Thị Nhâm - Hiệu trưởng Trường THCS Long Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão vừa qua, mưa kéo dài đã khiến một số phòng học của trường không bị sập một phần mái ngói.
Rất may thời điểm xảy ra sự việc vào ngày nghỉ nên không ai bị thương. Ngay sau đó nhà trường đã niêm phong những phòng học này lại, không cho mọi người vào để đảm bảo an toàn.
Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 20/9 vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến nước đã ngấm vào trong mái ngói, khiến hệ thống hoành, rui, mè vốn đã mục rỗng, xuống cấp đã đổ sập.
Sau khi phát hiện phòng học bị sập, Ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục huyện Nghĩa Đàn để có hướng xử lý.

Hiện tại những phòng học này đã được niêm phong để đảm bảo an toàn.
Phía cơ quan chức năng sau đó đã xuống kiểm tra thực trạng và cho niêm phong hai phòng học bị sập, không cho học sinh và giáo viên vào để đảm bảo sự an toàn. Hiện tại nhà trường đang thiếu phòng học trầm trọng.
Như Pháp luật Plus đã thông tin trong bài viết: “Trường 20 năm tuổi dọa sập, giáo viên vừa dạy vừa lo an toàn tính mạng cho học sinh”. Bài viết phản ánh về thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của trường THCS Long Lộc, đóng tại xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Sau gần 20 năm “cống hiến” trường THCS Long Lộc đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt dãy phòng học cũ, hệ thống tường đã phân hủy, bong tróc được vá chằng chịt. Nguy hiểm nhất là phần mái trường với hệ thống hoành, xà, rui làm bằng gỗ đã bị mối mọt không còn đủ sức “gánh” lớp ngói phía trên.

Ngói đổ xuống phía dưới.
“Cái chúng tôi lo nhất không phải là mưa dột nữa, mưa dột thì có thể tìm chỗ tránh chứ mưa xuống mái ngói nặng, hoành, xà, rui mục rỗng hết rồi nếu cả mái đổ ập xuống thì không thể tượng tưởng nổi. Nhà trường cũng đã phải di dời một số lớp học xuống phòng chức năng để đảm bảo an toàn”, một giáo viên tại đây chia sẻ.
Hai thập kỷ trước, ngôi trường được xây dựng lên trên vùng đất khó, đây được xem là “điểm sáng” của cả vùng về giáo dục. Học sinh nơi đây không còn phải lặn lội vượt hơn chục km để đến điểm trường chính tìm chữ. Tuy nhiên trường chỉ được xây bằng lớp vôi vữa thông thường, không có xi măng nên qua gần 20 năm cũng đã “hết đát”.
Hàng năm, chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh học sinh cũng chỉ sửa tạm phần tường bị bong tróc, và một số vị trí nguy hiểm. Còn lại do kinh phí quá hạn hẹp nên vẫn chưa thể tu sửa toàn diện đảm bảo an toàn.

Sau 20 năm "cống hiến" những phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng.
Theo báo cáo của trường THCS Long Lộc, năm học 2020 - 2021 gồm có 10 lớp với 336 học sinh tại phân hiệu 2 đóng trên địa bàn xóm Khe Sài 2 - xã Nghĩa Lộc. Hiện tại có các dãy nhà cấp 4 đã được xây dựng từ năm 2000 nay đã xuống cấp quá nặng.
Cụ thể: Có 7 phòng học cấp 4 do xây dựng bằng sò tự nhiên và vôi nên bị lở rất nhiều, phần mái ngói, hệ thống đỡ ngói (xà gồ, cầu phong, li tô) đã bị mối, mọt ăn làm mục nát có thể rơi, sập bất cứ lúc nào đe dọa đến tính mạng của giáo viên và học sinh trong lúc dạy và học.
Dãy nhà văn phòng cũng hư hỏng nặng và còn nhiều hạng mục khác cũng xuống cấp. Năm học 2020 - 2021, trường đã tham mưu bằng văn bản trình địa phương xã Nghĩa Lộc để có phương án giải quyết và địa phương cũng đã đưa vào lộ trình xây mới 10 phòng học trong giai đoạn từ năm 2020 - 2025.
Tuy nhiên, phòng học đã xuống cấp quá nặng có nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình dạy và học trong năm học này.
Vì vậy trường làm báo cáo trình Phòng GD & ĐT huyện Nghĩa Đàn và địa phương xã Nghĩa Lộc tham mưu trình cấp trên sớm có kế hoạch tu sửa, xây mới để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong năm học này và những năm học tiếp theo.

Những vị trí chịu lực cũng bị đứt rời vô cùng nguy hiểm.
Ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc chia sẻ, thực tế nhiều hạng mục như: Nền tường, trần, hoành, gỗ … đều đã mục nát, hư hỏng hết cả rồi. Hằng năm trước thềm năm học mới chúng tôi phối hợp với nhà trường, hội phụ huynh và địa phương để tu sữa nhưng cũng không ăn thua.
Trong kế hoạch trung hạn 2021-2026, địa phương cũng có đăng ký với huyện 10 phòng học, tuy nhiên trước mắt để phục vụ trong năm học này khi mà mưa bão đến gần là rất cấp bách. Nếu mưa bão xảy ra, chắc chắn phải cho các em nghỉ học, chứ để các em đến trường là rất nguy hiểm.
Trong khi đang chờ nguồn vốn từ cấp trên phân bổ về, thì ngôi Trường THCS Long Lộc đã xuống cấp nghiêm trọng - nơi có 336 học sinh, hàng chục thầy cô giáo hằng ngày vẫn bám trường, bám lợp giảng dạy và học tập thì tính mạng của họ đang bị đánh cược.











