Trước ngày diễu binh, diễu hành, Trung tâm triển lãm Quốc gia ken đặc người đến tham quan
Trước ngày diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9, người dân từ khắp nơi chen nhau đổ về Trung tâm triển lãm Quốc Gia để vào tham quan Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.
Cùng với đó, giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự phong phú, đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách, từ ngày 28/8 đến 5/9.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ngay từ sáng sớm ngày mùng 1/9, lối vào Trung tâm triển lãm Quốc gia bị ùn tắc phải nhờ đến lực lượng CSGT, Công an địa phương tiến hành phân luồng các phương tiện mới di chuyển chậm mới vào được Trung tâm triển lãm Quốc gia.

Có mặt tại Trung tâm triển lãm Quốc gia từ 7h sáng, lượng du khách đổ về Trung tâm triển lãm Quốc gia ngày càng đông, đặc biệt là khu trưng bày các khi tài, phương tiện tác chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hơn 10h ngày 1/9, sau 1 tiếng mở cửa, khu vực không gian trưng bày tại Trung tâm triển lãm Quốc gia đông nghịt người. Các không gian triển lãm thu hút rất đông người tham quan.

Tại không gian triển lãm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sáng 1/9 có rất đông người dân đến tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu thông tin.

Trao đổi với phóng viên, chị Đinh Thị Thuỳ đang sinh sống tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết: “Tôi cùng gia đình xuống Hà Nội xem diễu binh, diễu hành vào ngày mùng 2/9 nhưng tranh thủ xuống trước để đi xem Trung tâm triển lãm Quốc gia.
Cả gia đình tôi từ nhà đi từ lúc 5h30, đến Trung tâm triển lãm Quốc gia vào lúc gần 7h. Sau khi chờ đợi 2 tiếng đến giờ mở cửa, tôi đang dẫn các con và các cháu của gia đình tôi đi tham quan để cho thế hệ ngày nay hiểu về lịch sử, về những hy sinh của thế hệ đi trước để có hòa bình, độc lập như ngày nay…”.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận được tại khu vực triển lãm trong ngày 1/9:















