Trung thu của em là tình thân gia đình và cộng đồng
Làng trẻ em SOS Hà Nội vui đón trung thu an toàn, đầy đủ trong tình yêu thương của cả cộng đồng.
Vui Tết Trung thu cùng thiếu nhi trường Tiểu học Trưng Trắc
Một vòng châu Á vào ngày lễ Trung thu
"Vui tới bến" cùng sự kiện "Trung thu cho bé 2020" tại trường mầm non Ánh Dương
Làng trẻ em SOS Hà Nội là một trong 2 Làng trẻ em SOS đầu tiên được xây dựng theo Hiệp định ký giữa Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Làng trẻ em SOS Quốc tế, nơi chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Pháp luật Plus có dịp ghé thăm Làng trẻ em SOS đúng vào dịp tết trung thu năm nay. Không ồn ào, nhộn nhịp như các điểm múa lân, múa rồng hay rước đèn đón trung thu khác, làng trẻ em SOS Hà Nội nơi mà chỉ có tình thương giữa các dì các mẹ, thầy cô với các con.

Theo thầy Nguyễn Kim Thìn- Chủ tịch công đoàn làng trẻ em SOS cho biết: “Làng trẻ em SOS Hà Nội hiện tại có 16 gia đình và lưu xá thanh niên toàn thể có 219 trẻ từ trẻ 3 tháng tuổi đến trẻ đang học cao đẳng , đại học và học nghề.
Trung thu năm nay Bộ lao động -Thương binh và Xã hội, Làng trẻ em SOS Việt Nam và ban giám đốc làng trẻ em SOS Hà Nội họp với các phòng ban mục tiêu hướng tới một bữa tiệc trung thu đảm bảo ấm cúng, an toàn nhất để các con có một tết trung thu như bao trẻ em khác ngoài cộng đồng.
Năm nay do dịch covid-19 cùng với sự chung tay của cộng đồng, gia đình Làng trẻ em SOS Hà Nội đã tổ chức cho các con một đêm trung thu rất an toàn, đầy đủ mang đậm tính nhân văn làng trẻ em SOS Hà Nội. Thực hành việc tiết kiệm chống lãng phí, vì các con sống trong tình yêu thương của cả cộng đồng chính vì thế việc thuê một đơn vị vào múa lân, múa rồng rất tốn kém nguồn tiền đó không thể có. Thay vì thuê như vậy các con sẽ có một bữa ăn tươi hơn và ngon hơn.”

Gia đình Cúc Vạn Thọ của mẹ Vũ Hương vừa đón thành viên mới là bé Vũ Bình An sắp được 4 tháng tuổi. Hiện bé Vũ Bình An là em nhỏ tuổi nhất của làng trẻ em SOS Hà Nội nên được các anh chị quan tâm nhất nhà.

Gia đình Cúc Vạn Thọ chuẩn bị mâm cỗ trung thu

Các thầy cô đến thăm chung vui cùng gia đình Cúc Vạn Thọ.

Các anh chị sinh viên tình nguyện chung vui cùng gia đình Cúc Vạn Thọ.

Cô giáo Phương Anh đến chung vui, thăm hỏi, khuyến khích tình hình học tập của các con gia đình Cúc Vạn Thọ.

Mẹ con gia đình hoa Cẩm Chướng cùng chụp ảnh lưu niệm bên mâm cỗ vừa làm xong.


Ghé thăm gia đình hoa Lay Ơn của mẹ Khuất Thị Loan đang quây quần cùng các con quanh mâm cỗ quy mô tuy nhỏ hơn so với các năm nhưng đem lại cho các con một tết trung thu đầm ấm và vui vẻ.

Mẹ Đỗ Thị Nhân một cán bộ đã nghỉ hưu được 4 năm, nay qua thăm các con nhân dịp trung thu được gặp lại các con đã trưởng thành do một tay mình nuôi nấng từ khi mới lọt lòng nay các con đã lên đại học cùng về nhà chung vui tết trung thu ôn lại kỷ niệm.

Đây là ngôi nhà của các con đã trưởng thành và các con còn bé nên các con có thể mời các bạn của mình từ ngoài vào, bên cạnh đó còn có các anh chị sinh viên CLB Ngày mai tươi sáng ( ACE) là các sinh viên các trường quanh Hà Nội dạy kèm cho các con cùng đến chung vui những dịp lễ tết thế này vừa là động viên các con trong học tập.

Gia đình chị Mây ở Thanh Xuân cùng bạn bè lần đầu đến thăm và tặng quà trung thu cho các gia đình và các con Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Một năm có 2 tết, tất cả các con của làng từ thế hệ chăm sóc đầu tiên đã lập gia đình và các con đã trưởng thành cùng các thầy trong trường đều tụ hội về làng chung vui./.


