Trung Quốc đưa nữ phi hành gia đầu tiên vào trạm không gian Thiên Cung
Ngày 16/10, Trung Quốc đã tiến hành phóng tàu Thần Châu 13 vào vũ trụ mang theo 3 phi hành gia Trác Chí Cương, Vương Á Bình, Diệp Quang Phú.
Jeff Bezos mất bao nhiêu tiền cho 10 phút bay lên vũ trụ?
Tỷ phú Jeff Bezos sắp bay vào vũ trụ
Mắc kẹt trên vũ trụ, phi hành gia trở thành 'công dân Liên Xô cuối cùng'
0 giờ 23 phút ngày 16/10/2021, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tàu vũ trụ Thần Châu 13 được phóng vào không gian. Tàu sẽ dừng tại khoang trung tâm Thiên Hòa của trạm không gian Thiên Cung. Lần đầu tiên, các phi hành gia Trung Quốc sẽ ở lại quỹ đạo 6 tháng.
Trong số 3 phi hành gia được vào vũ trụ, Vương Á Bình trở thành nữ phi hành gia đầu tiên vào trạm không gian của Trung Quốc và thực hiện nhiệm vụ ở ngoài trạm.

Nữ phi hành gia Vương Á Bình
Năm 2013, Vương Á Bình từng vào không gian cùng tàu Thần Châu 10. Trong thời gian tiến hành nhiệm vụ, cô từng thực hiện việc giảng dạy ngoài vũ trụ, có đến 6 triệu học sinh tại Trái đất học bài giảng của cô.
Đối với nhiệm vụ cùng Thần Châu 13 lần này, nữ phi hành gia cho biết tuy sức khỏe của nam phi hành gia và nữ phi hành gia có khác biệt rất lớn, nhưng trong khi huấn luyện sẽ không phân biệt nam nữ, mọi nhiệm vụ ở ngoài vũ trụ mà những nam phi hành gia có thể thực hiện, cô cũng có thể hoàn thành.
Vương Á Bình cảm thấy tính tỉ mỉ, nhẫn nại, mềm dẻo, thân thiện của giới nữ sẽ phát huy được những tác dụng trong khi hoàn thành nhiệm vụ cũng như phối hợp với các nhân viên khác. Do đó, trong nhiệm vụ lần này, cô sẽ tích cực phối hợp, chia sẻ các nhiệm vụ để thể hiện được sự ưu thế.
Là một trong hai nữ phi hành gia được vào vũ trũ của Trung Quốc (tính đến nay), năng lực của Vương Á Bình luôn được các đồng nghiệp công nhận và khâm phục sự nỗ lực của cô.
Trước khi vào trạm không gian, Vương Á Bình đã nhận được lời chúc từ nữ cựu phi hành gia của NASA Cady Coleman. “Hãy nhớ rằng khi bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn nhìn thấy các vì sao, bạn nhìn thấy Trái Đất, thì có khoảng 1 tỉ người phụ nữ cũng đang cùng bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đó có cả tôi”.

