Đại hội Đảng XII thành công đã mở ra giai đoạn mới trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu đã gặt hái và những thay đổi cần thiết.
Nhân dân kỳ vọng vào các vị lãnh đạo (có cũ và có mới) trên cương vị trọng yếu của mình gánh vác trọng trách của lịch sử trong giai đoạn hiện tại đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong ước của Hồ Chủ tịch đúng 70 năm về trước.
|
Ảnh minh họa. |
Đã có nhiều ý kiến của các nhân sỹ, trí thức, nhà nghiên cứu chính trị, học giả, các nhà hoạt động xã hội,... đại diện cho các tầng lớp nhân dân khác nhau bày tỏ và mong muốn người đứng đầu phải là người bản lĩnh, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, có thái độ dứt khoát bảo vệ chủ quyền quốc gia,...
Đất nước càng có nhiều thử thách, khó khăn thì càng cần phải có những người lãnh đạo bản lĩnh và quyết đoán, trí tuệ và anh minh trong cả xử lý tình huống và cả phương hướng lâu dài, trong cả cách dùng người và tạo một thế hệ lãnh đạo kế cận tương lai như một câu thơ Tố Hữu viết về Hồ Chủ tịch vào những thời điểm khó khăn: “Người trông gió, bỏ buồm, chọn lúc/ Nước cờ hay xoay vạn kiêu binh”!
Trọng trách lịch sử đặt lên vai các nhà lãnh đạo đất nước hiện tại là vô cùng nặng nề. Những lời tâm huyết “rút ruột” của những đại biểu dự Đại hội Đảng lần này qua các tham luận thấy rõ là khó khăn, thử thách vẫn đang ở phía trước, đòi hỏi một sự thay đổi phù hợp trong thể chế chính trị phù hợp với thể chế kinh tế nhằm phát huy tối đa lợi thế, tận dụng cơ hội đưa nền kinh tế của chúng ta ngang tầm khu vực và vượt lên.
An ninh chính trị và xã hội cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm và mong muốn một sự ổn định vững chắc.
Nạn tham nhũng cũng là một nguy cơ làm mất ổn định chính trị, xã hội, nhân dân hy vọng rằng với sự nhận thức đầy đủ về nguy cơ này của các nhà lãnh đạo đất nước và với sự quyết liệt của mình, nạn tham nhũng không còn đất để tác yêu, tác quái, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ cũng như cuộc sống của mỗi người dân.
Chào mừng thành công của Đại hội Đảng XII, hy vọng của người dân là đất nước có một tương lai tốt đẹp, huy hoàng. Kỳ vọng đó của nhân dân cũng chính là trọng trách mà lịch sử giao phó cho những người lãnh đạo đất nước.