Bến xe Mỹ Đình – một trong những cửa ngõ giao thông huyết mạch của Hà Nội, đáng lẽ phải là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, làm ăn. Thế nhưng, câu chuyện về điểm trông giữ xe số 2 tại đây đang trở thành nỗi ám ảnh với mức “cắt cổ”, khiến nhiều người không khỏi bức xúc và đặt ra câu hỏi về sự quản lý của các cơ quan chức năng.
 |
| Bến xe Mỹ Đình – một trong những cửa ngõ giao thông huyết mạch của Hà Nội, đáng lẽ phải là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, làm ăn. Thế nhưng, câu chuyện về điểm trông giữ xe số 2 tại đây đang trở thành nỗi ám ảnh với mức “cắt cổ” |
Việc thu 10.000 đồng cho một lượt gửi xe máy và đặc biệt là 25.000 đồng cho một đêm gửi xe là mức giá hoàn toàn phi lý và vượt xa quy định.
Ai cũng biết, giá trông giữ xe tại các bến xe, bệnh viện hay các địa điểm công cộng khác đều có khung giá được niêm yết rõ ràng.
 |
| Bên ngoài điểm trông giữ xe máy số 2 tại bến xe Mỹ Đình |
Vậy cớ sao, tại một điểm trông giữ xe công khai như bãi xe số 2 bến xe Mỹ Đình lại ngang nhiên “làm luật” theo cách của riêng mình, bất chấp quy định và sự bức xúc của người dân?
Mức giá này không chỉ là quá cao cho những người lao động, những hành khách gửi xe tại đây, mà còn là một hành vi “chặt chém” trắng trợn, vượt xe mức quy định về giá trông giữ xe máy ở Hà Nội.
 |
| Một góc bên trong điểm trông giữ xe số 2 ở bến xe Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) |
Từ đó, dư luận đặt ra câu hỏi liệu có sự buông lỏng quản lý hay thậm chí là “bật đèn xanh” cho những hành vi sai trái này, bởi tình trạng này đã diễn ra công khai và kéo dài, gây bức xúc trong dư luận?
Trao đổi về vấn đề này, ông Dũng - Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, điểm trông giữ xe số 2 đó đã được bến giao cho một đơn vị quản lý, phía bến xe sẽ kiểm tra xác minh lại.