Sau khi châm lửa, Chiến gọi điện thoại cho một người thuê ở phòng bên cạnh, thông báo ra khỏi phòng để tránh bị cháy lan sang gây nguy hiểm.
Tin nên đọc
Thưởng “nóng” đội phá án vụ nam sinh giết người tình ở chung cư cao cấp
Giết người tình, cựu lãnh đạo Công an Khu tự trị Nội Mông lĩnh án tử hình
Bắt kẻ giết người tình đồng tính
Nỗi đau của hai bà mẹ trong phiên xử kẻ đổ xăng giết người tình
Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội vừa tạm giữ đối tượng Vũ Công Chiến (28 tuổi), trú tại ngõ 205 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) về hành vi dùng xăng đốt nhà, đâm hai người bị thương.
|
Vũ Công Chiến tại cơ quan công an. |
Nửa đêm 17/11, người dân tại tổ 29 cụm 4, phường Phú Thượng (Tây Hồ) giật mình thức giấc khi tiếng hô hoán cháy, tiếng la hét thất thanh của đôi nam nữ bị thương tại khu phòng trọ.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng xuống hiện trường. Vào thời điểm này, cánh cửa gỗ phòng trọ, bộ bàn ghế mây phía ngoài sân bị lửa thiêu chạy rụi, mùi xăng bốc lên nồng nặc.
Nạn nhân Phạm Thị Thanh (32 tuổi), quê ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Phương (28 tuổi), quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bị thương. Ngay sau đó, lực lượng Công an phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bắt giữ Vũ Công Chiến.
Bản thân Chiến cũng bị bỏng ở tay. Theo lời Chiến khi bị bắt, nạn nhân Thanh là người anh ta rất yêu, có thể sống chết vì cô ấy.
Cũng theo Chiến, anh ta đã từng tự tử khi gia đình ngăn cản đến với Thanh. Vũ Công Chiến khai nhận, khoảng 1/2017, trong quá trình lái xe taxi đã quen biết và nảy sinh tình cảm với Thanh là khách đi xe.
Mặc dù biết Thanh có con riêng hơn 1 tuổi với Nguyễn Phương (hai người không đăng ký kết hôn đã chia tay). Từ khoảng tháng 3, Chiến và Thanh bắt đầu thuê phòng ở chung với nhau tại một số địa chỉ.
Sau đó, Chiến đứng ra thuê phòng trọ tại tổ 29 cụm 4 (Phú Thượng), sống cùng với mẹ Thanh (hàng tháng Thanh đứng ra trả tiền nhà và ghi Chiến nợ số tiền này). Hai người cũng có ý định cưới nhau nhưng gia đình không đồng ý, mẹ Thanh cũng phản đối nên giữa Chiến và bạn gái nảy sinh mâu thuẫn.
Ngày 8/10, Chiến bỏ đi không ở cùng với bạn gái nhưng khi biết con trai Thanh bị ốm anh ta quay về chăm sóc. Ngày 20/10, do Thanh để quên điện thoại ở nhà nên Chiến phát hiện bạn gái đã liên hệ lại với người tình cũ.
Đến cuối tháng 10, do mẹ Thanh dọa tự tử nếu Chiến tiếp tục ở lại nên Chiến bỏ đi. Khoảng 23h00 ngày 16/11, Chiến quay về lấy bản photocopy CMND để làm lại sim điện thoại nhưng không vào được phòng trọ. Nhắn tin, gọi điện thoại cho bạn gái cũng không thấy nghe máy, đồng thời Chiến phát hiện trong sân khu trọ có xe máy lạ nên biết “tình địch” đang ở trong phòng trọ.
Bực tức, Chiến lái xe taxi đi làm. Khoảng hơn 0h00 ngày 17/11, Chiến gọi điện thoại cho bạn gái nhưng không được nên gọi cho “tình địch”. Thấy bạn gái nghe máy, Chiến nói: “Bảo thằng kia 15 phút nữa ra khỏi nhà không ở đấy nữa”.
Khi thấy bạn gái đòi tiền mới dọn ra khỏi phòng trọ thì Chiến đe dọa sẽ có chuyện xảy ra… Tiếp đó, anh ta lái xe taxi về cây xăng ngõ 699 Lạc Long Quân (Tây Hồ) mua 50.000đ tiền xăng đựng vào 2 chai nước lọc 1,5lít rồi về nhà tại Xuân Đỉnh lấy 1 con dao bấm. Khi quay lại phòng trọ, Chiến nảy sinh ý định dọa đốt bên ngoài để tình địch chạy ra và dùng dao đâm tình địch.
Chiến gọi điện thoại cho một người thuê ở phòng bên cạnh, thông báo ra khỏi phòng để tránh bị cháy lan sang gây nguy hiểm.
Sau đó, Chiến đổ xăng vào cửa phòng trọ nhưng không thấy ai chạy ra, tiếp tục dùng bật lửa đốt làm cháy cửa phòng trọ và bộ bàn ghế mây tre để ở vỉa hè. Thấy cửa bị cháy, Phương ôm con chạy ra trước, Thanh chạy theo sau.
Hai người va vào nhau ngã trước cửa, Thanh ôm lấy con nhỏ và chạy vào góc sân. Chiến cầm dao đuổi theo đâm “tình địch” làm trúng vào vai phải phía sau.
Nạn nhân xô Chiến ngã vào đám cháy và bỏ chạy nên Chiến bị thương ở tay. Lúc đấy, nhìn thấy Thanh ngã xuống đất nằm sấp, Chiến dùng tay trái tỳ lên lưng chị này nói: “Anh rất yêu em nhưng em đã phụ anh, anh sẽ giết em rồi chết theo em” và đâm vào lưng nạn nhân. Khi đó, lực lượng công an đến, Chiến không cho vào.
Anh ta vẫn ngồi trên đùi Thanh, dùng tay trái bịt vết thương đang chảy máu cho bạn gái và thấy nạn nhân van xin “Để em sống còn chăm sóc con”, Chiến mới đứng dậy bỏ dao tại hiện trường và bị cơ quan công an bắt giữ.
(Tên 2 nạn nhân đã được thay đổi)