Trò chuyện cùng BTV Minh Tây – Dám thay đổi để thành công
Trải qua 8 năm với VTV (2013 – nay), BTV Trần Minh Tây đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm và trải qua nhiều thách thức để gắn bó với nghề.
Trần Minh Tây đang làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam - VTV là một phóng viên người gốc Huế nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả sau khi được biết đến là một MC dẫn nhiều chương trình bằng chất giọng Huế tạo nên thương hiệu.

BTV Trần Minh Tây trong một chương trình.
“Còn trẻ, đừng nghĩ đến việc an nhàn”
Đó là câu nói của Minh Tây sau khi được hỏi về việc chuyển nghề khi đang có một công việc ổn định ở TP. Hồ Chí Minh là dạy học ở một trường THPT. Anh Trần Minh Tây từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, ra trường làm giáo viên ở trường THCS – THPT Hồng Đức, thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Huế. Sau đúng một năm đi dạy anh đã rẽ sang nghề báo như một cơ duyên với mong muốn anh ấp ủ bất lâu nay.
Cụ thể, trong thời gian nghỉ hè vào năm 2013, anh quay về Huế thì nghe được thông tin VTV Huế (nay là VTV8) tuyển phóng viên, BTV, không chút ngần ngại, anh đăng ký tham gia thi với 1 tâm thế hoàn toàn thoải mái, thử sức với một lĩnh vực đã yêu thích từ lâu. Điều đáng nói, là một người trẻ khi đang có một công việc ổn định, nhưng anh lại dám thay đổi bằng việc đi ứng tuyển ở VTV Huế với nhiều đối thủ cạnh tranh là những người học báo chí chính quy. Và chắc hẳn rồi, quả ngọt đã đến với Minh Tây khi giờ đây, anh đã và đang là một phóng viên, BTV đa năng với việc mang chất giọng Huế lên nhiều chương trình tạo nên thương hiệu.
Đến nay, Anh phóng viên đa năng đấy đã gắn bó xuyên suốt 8 năm với VTV (2013 – nay). Trải qua rất nhiều vị trí công việc khác nhau, từ một BTV dẫn chương trình, đến một phóng viên của phòng Tin Tức, Thời sự, Phòng Văn nghệ, Phòng Quảng Cáo… anh cho biết, ngày đấy chuyển nghề là một việc mình cảm thấy đúng đắn.
“Thật ra, nghề giáo hay nghề báo đều là công việc mình yêu thích, nhưng cái cốt lõi mình khá tự hào về bản thân là việc mình đã chịu thay đổi để tìm một công việc biến đổi theo từng ngày để bắt kịp với xu thế, đó là điều mình cảm thấy tự hào. Mình khuyên các bạn trẻ hiện nay, đừng mong muốn một công việc ổn định mà hãy tìm một công việc để phát triển bản thân”, anh Tây chia sẻ thêm.

Dám thay đổi bản thân chính là điều giúp BTV Trần Minh Tây có được thành công.
Cường độ công việc lớn sẽ cho anh những điều gì?
Sau khi làm công việc ở rất nhiều phòng, như: Thời sự, Tin tức, Văn nghệ, Quảng Cáo dịch vụ, hiện tại mình đang là BTV của Tổ số, VTV8. Công việc chủ yếu của mình là sản xuất các sản phẩm truyền hình trên các nền tảng mạng xã hội của VTV8 nói riêng cũng như của VTV nói chung, như FB, Tiktok… Ngoài ra, mình còn phối hợp sản xuất nhiều chương trình khác của VTV8 cũng như của VTV. Trong đó, có lẽ mọi người biết đến mình nhiều với vai trò là một Phóng viên của “Việt Nam thức giấc”, một chuyên mục trong Chương trình Chào buổi sáng của VTV1. Mọi người yên mến và nhớ đến mình có lẽ là nhờ vào chất giọng Huế rất đặc trưng và những câu chuyện gần gũi và đặc sắc ở miền Trung trên sóng quốc gia.
Cũng giống như các PV, BTV khác, một ngày của mình khá bận rộn với guồng quay của các bản tin, các sự kiện. Cũng theo dõi tin tức, nắm bắt các sự kiện quan trọng, tìm kiếm đề tài và sản xuất các chương trình cho các nền tảng mạng xã hội của VTV8. Mình cũng phải thường xuyên tìm kiếm các câu chuyện đặc biệt ở Miền Trung, Tây Nguyên để kể với khán giả của Chào buổi sáng, VTV1 thông qua chuyên mục Việt Nam thức giấc. Buổi tối thì mình tham gia học chương trình Đào tạo Thạc sỹ Báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Gắn bó nhiều năm với truyền hình cũng đủ để mình hiểu rõ những áp lực mà công việc này mang lại. Thời gian đầu thì còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng khi đã làm việc qua nhiều môi trường, đã giúp tôi quen và thích nghi với những áp lực, khó khăn. Trước đây tôi cũng có thời gian dẫn các chương trình trực tiếp sáng sớm mỗi ngày, phải thức cả đêm để làm kịch bản, rồi lên sóng vào sáng sớm hôm sau. Điều này đỏi hỏi bạn phải rèn luyện cho mình một sức khoẻ tốt và một tinh thần luôn thoải mái để làm việc.
“Điều quan trọng nhất để vượt qua những khó khăn, áp lực là phải có một tình yêu nghề đủ lớn và phải luôn biết nuôi dưỡng, bồi đắp cho tình yêu đó. Công việc cường độ lớn sẽ giúp cho chúng ta tăng được khả năng xoay chuyển tình thế, linh động ứng phó với những việc bất ngờ… Vì thế, đừng ngần ngại với áp lực khi đang có thể thích nghi các bạn nhé!”, anh Minh Tây chia sẻ.

BTV Minh Tây ghi dấu ấn với người nghe với chất giọng hay và đặc trưng.
Nam MC duy nhất trong chương trình “Chào buổi sáng” dẫn chuyện bằng giọng Huế đặc trưng ấn tượng
- Hiện tại, MC Minh Tây ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi được biết đến là nam MC có chất giọng Huế duy nhất dẫn tại Việt Nam thức giấc trong chương trình Chào buổi sáng trên kênh VTV1, điều đặc trưng Trần Minh Tây VTV là luôn đưa chất giọng Huế đằm thắm, ấm cúng của mình lên chương trình, tại sao anh lại làm như vậy?
Tôi nghĩ, ngay ở chất giọng Huế cũng là một điều đặc biệt giúp tôi để lại dấu ấn riêng với khán giả. Đôi lúc sự khác biệt cũng là một lợi thế, quan trọng là mình phát huy lợi thế đó như thế nào. Ban đầu, tôi cũng có nhiều áp lực khi thực hiện các chương trình Việt Nam thức giấc vì cứ lo lắng giọng Huế khán giả cả nước sẽ khó nghe và cũng đã có nhiều lời chê bai, đả kích. Nhưng tôi nghĩ, tất cả áp lực xuất hiện đều chỉ có một mục đích duy nhất là giúp bạn mạnh mẽ, kiên cường và nỗ lực nhiều hơn mà thôi.
Sau những số đầu tiên lên sóng đã gây được sự chú ý từ khán giả, từ chỗ thấy lạ lẫm đến quen dần và thích thú với những câu chuyện mà mình kể. Đến nay, lần nào phát sóng một chương trình Việt Nam thức giấc nào đó, mình đều nhận được tin nhắn động viên, khen ngợi của khán giả khiến mình cảm thấy rất vui.
Mỗi lần về cơ sở tác nghiệp, được bà con nhận ra là phóng viên của Việt Nam thức giấc, tôi càng thêm động lực để cố gắng. Trong quá trình quay hình, tôi cũng cố gắng điều chỉnh tốc độ nói sao cho vừa phải, dễ nghe và truyền tải được cái hồn của mỗi câu chuyện.
Là 1 phóng viên miền Trung tham gia vào chương trình Việt Nam thức giấc, tôi mong muốn được chia sẻ đến với khán giả cả nước hơi thở cuộc sống mỗi buổi sáng của khu vực Miền Trung, Tây Nguyên, thấy được vẻ đẹp chân chất, bình dị và cả nghị lực vươn lên của con người nơi đây.
Ngoài việc được nhiều độc giả quý mến bởi việc dẫn chương trình bằng chất giọng Huế duyên dáng, tự nhiên, anh còn là một phóng viên thời sự khu vực miền Trung thường xuyên lăn xả vào những nơi nguy hiểm để công tác, anh có thể chia sẻ về chuyến đi “nhớ đời” nhất của mình?
Chính công việc của một BTV, một Phóng viên đã giúp tôi có cơ hội đi nhiều nơi, khám phá nhiều điều trong cuộc sống. Và mỗi chuyến đi trong hành trình suốt 8 năm qua, đều là những kỷ niệm khó quên. Những chuyến tác nghiệp khó quên nhất có lẽ là khoảng thời gian là một phóng viên Thời sự, chuyên đưa tin tức bão lụt tại miền Trung. Những lần phải đi bộ cả mấy chục cây số để tiếp cận được các vùng bị cô lập do sạt lở, hay phải đi ghe để vào những vùng ngập lụt để trao quà cứu trợ cho bà con.

BTV Minh Tây tất bật trong một chương trình từ thiện.
Tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay ảnh hưởng gì đến anh?
Dịch bệnh gây xáo trộn cuộc sống và công việc của tôi và nhiều đồng nghiệp khác. Có những thời điểm, các ê-kíp phải làm việc luân phiên, nhiều công việc phải làm tại nhà, hạn chế tiếp xúc nhau…
Là một phóng viên chuyên sản xuất các chương trình Việt Nam thức giấc tại miền Trung Tây Nguyên, thời điểm dịch bệnh việc tác nghiệp rất khó khăn, có đôi lúc phải ngưng trệ. Mình thường phải chuyển hướng tìm các đề tài phù hợp với tình hình, những câu chuyện ý nghĩa trong mùa dịch để kể với khán giả…
Hiện tại tôi cũng đang phụ trách Sản xuất các chương trình cho các nền tảng mạng xã hội, tôi cũng đã xây dựng một đội ngũ cộng tác viên tại chỗ để việc đưa tin bài được phong phú hơn.

