Tri ân người hiến tặng giác mạc tại xã Yên Mô
Sáng 5/5, tại thôn Cổ Đà, xã Yên Mô, đại diện lãnh đạo xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã đến thắp hương chia buồn và tri ân bà Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1954), người vừa qua đời và hiến tặng giác mạc vào ngày 2/5/2026.

Tại buổi đến thăm, đại diện lãnh đạo xã đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với nghĩa cử cao đẹp của bà và gia đình. Việc hiến tặng giác mạc không chỉ mang lại cơ hội tìm lại ánh sáng cho những người kém may mắn mà còn thể hiện tinh thần nhân ái, vượt lên trên nỗi đau mất mát.
Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn xã thực hiện nghĩa cử hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo gia đình, khi còn sống, bà Nguyễn Thị Lành là cán bộ y tế, sống giản dị, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Ý nguyện hiến tặng giác mạc của bà đã được gia đình tôn trọng và thực hiện ngay sau khi bà qua đời với mong muốn “cho đi là còn mãi”.
Được biết, hiện nay nhiều người con của bà cũng đã đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời, gia đình bà cũng là hạt nhân tiêu biểu, tích cực trong thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang ở địa phương.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động hiến tặng mô, tạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung và xã Yên Mô nói riêng được đẩy mạnh, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân.
Qua đó góp phần cứu chữa, cải thiện chất lượng sống cho nhiều bệnh nhân, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong cộng đồng dân cư.











