Trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản đón Trung Thu như thế nào?
Hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng 8 âm lịch, trẻ em Việt Nam lại nô nức đón chờ “Tết Trung Thu”. Trên khắp các con phố từ nông thôn đến thành thị được trang trí rất nhiều những chiếc đèn rực rỡ sắc màu như đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân. Còn đối với những trẻ em xa quê hương thì “Trung Thu” có thể là điều gì đó thật xa lạ. Với mong muốn gìn giữ văn hoá Việt Nam cho các em nhỏ sống tại nước ngoài. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, Nhóm Việt Heart tại hai thành phố Atsugi và Isehara-Nhật Bản đã phối hợp tổ chức đêm “Trung Thu” mang tên “Vầng trăng tuổi thơ”.
Emily Ratajkowski mặc nội y ren đứng trong tạp hoá hút ‘triệu Like’
Từ chuyện sản xuất phim sex đến vụ lừa đảo chấn động của Alibaba: Không để tội phạm lộng hành
Những câu nói của thầy Park khiến chúng ta suy nghĩ
Lợi dụng việc nhờ mua thuốc kích dục, đối tượng giả danh công an tống tiền khách hàng
Xuất khẩu có xu hướng tăng cao những tháng cuối năm 2019
Mở đầu là chương trình nghệ thuật đặc sắc, với các tiết mục được dàn dựng rất công phu và tỉ mỉ. Lân là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng, mang những điều tốt lành đến cho mọi nhà. Do vậy, Múa Lân là hoạt động không thể thiếu. Khi tiếng trống vang lên, hai chú lân rực rỡ bắt đầu nhảy múa khai mạc chương trình, trong tiếng vỗ tay hò reo cổ vũ dành cho các chú lân, làm cho bầu không khí càng trở nên sôi động.

Múa lân khai mạc chương trình.
Tiếp đó là các tiết mục như múa cờ “ Dòng máu lạc hồng”, nhảy hiện đại “ Bống bống bang bang”, tiết mục hát“ Hãy đến với con người Việt Nam tôi” và “ Xinh tươi Việt Nam”. Những ca khúc vang lên như một lời giới thiệu về đất nước Việt Nam xinh đẹp, hay tiết mục múa “ Đêm Trung Thu” của các bé gái cũng là một tiết mục rất ấn tượng. Ngoài ra còn rất nhiều những tiết mục vui nhộn được biểu diễn trong chương trình.

Đội văn nghệ Việt-Heart
Không những thế, ban tổ chức còn giới thiệu văn hoá Việt Nam qua các trò chơi dân gian như trò kéo co, thi chạy.v.v... Tất cả đã tạo nên không khí tưng bừng, nhộn nhịn, tràn ngập tiếng cười trong ngày tết “Trung Thu”. Chương trình còn tạo ấn tượng sâu sắc trong màn rước đèn đón trăng quanh gốc cây đa của các em nhỏ, với gần 100 chiếc đèn lồng và ông sao rực rỡ sắc màu, hòa với tiếng nhạc Trung thu vui nhộn.

Rước đèn trông trăng.
Mặc dù xa quê hương, nhưng những mâm cỗ trông trăng vẫn có các món ăn truyền thống như xôi ngũ sắc, giò Việt Nam.v.v… và đặc biệt, là các em nhỏ đã được thưởng thức hương vị của chiếc bánh trung thu truyền thống.
Cuối chương trình, các em nhỏ còn được nhận những phần quà mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần cùng với những lời động viên, khích lệ các em luôn chăm ngoan học giỏi như truyền thống hiếu học bao đời nay của người Việt Nam. Các bậc cha mẹ mong muốn các em sẽ là thế hệ trẻ đại diện cho sự hiện đại, hội nhập song vẫn luôn vun đắp tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước và phát huy những nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc.

Màn trao quà Trung Thu
Trung Thu năm nay được tổ chức với quy mô lớn, có hàng trăm người tham gia, trong đó có cả khách mời là những người bạn Nhật Bản. Chương trình đã tạo nên một trải nghiệm rất tuyệt vời và để lại dấu ấn tốt đẹp đối với những người tham gia. Đây cũng như là một hoạt động giúp quảng bá về những nét đẹp truyền thống, văn hóa lâu đời của người Việt Nam, tạo nên hình ảnh đẹp đẽ, ấn tượng trong mắt bạn bè nước bạn.

Chụp ảnh tập thể

