Trâu chọi Vĩnh Phúc thờ ơ, 'không thèm chọi'
Trái với không khí náo nhiệt trên khán đài, bên trong xới chọi, các cặp trâu trong lễ hội chọi trâu Hải Lựu (Vĩnh Phúc) có vẻ “lười” thi đấu.
Kỳ 2 - "Mật chỉ" logo thuyền buồm đỏ ở Hưng Yên: CSGT lập biên bản 3 xe...còn xe khác vẫn chạy thoải mái!
Naman Retreat Đà Nẵng tri ân khách hàng nhiều món quà nhân ngày 8/3
Vụ 245 tỷ đồng "biến mất" ở Eximbank: 'Tôi gửi ngân hàng, không gửi cá nhân'
Tiết lộ bất ngờ về Lễ hội "rước của quý"
Bộ Giao thông Vận tải làm việc với Đà Nẵng về hai dự án giao thông quan trọng
Sáng nay (16 tháng Giêng), lễ hội chọi trâu Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc chính thức diễn ra, không tổ chức bán vé. Hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại sân vận động xã từ sáng sớm, chờ đợi chứng kiến những màn quyết đấu đầy kịch tính của những “ông Cầu'.
Chưa đến màn quyết đấu, một vài “ông cầu” được cho là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mới chỉ thực hiện màn chào hỏi ở khắp khán đài. Những tràng pháo tay và tiếng hò reo của du khách làm cho không khí lễ hội trở nên vô cùng náo nhiệt.
Tuy nhiên, trái ngược với niềm háo hức và không khí tưng bừng phía ngoài đấu trường, đến màn quyết đấu, các cặp trâu lại khiến hàng nghìn khán giả cảm thấy nóng ruột, thất vọng khi phải ngóng chờ quá lâu những pha đấu hay, kịch tính. Nhiều cặp trâu BTC phải dùng thủ thuật để ép đấu với nhau.
Bà Đỗ Thị Mai, Phó BTC cho biết: Ngoài việc không bán vé, năm nay chúng tôi đã tuyên truyền, vận động nhân dân, các chủ trâu không tổ chức giết mổ trâu chọi để bán. Tuy nhiên, sau khi đấu xong, trâu chọi không đủ điều kiện để phục vụ sản xuất nên vẫn có hoạt động giết mổ sau mỗi trận đấu.














