Tranh chấp quyền nuôi con: Đứa trẻ 6 tuổi và sự giằng co toan tính của người lớn
Ly hôn có lẽ là bước đường cùng của đời sống hôn nhân, nhằm giải thoát cho cả hai, nhưng những đứa con của những cặp vợ chồng ly hôn luôn bị thiệt thòi, tổn thương nhiều nhất...
Theo đơn trình bày của chị Đinh Thị Vân Anh và anh Nguyễn Ngọc Minh (Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) kết hôn năm 2009, anh chị có với nhau một cháu trai 6 tuổi tên là Nguyễn Ngọc Duy.
Do hai vợ chồng bất đồng quan điểm, không có tiếng nói chung. Đặc biệt, 8 năm nay kể từ khi chị là vợ anh Minh, chưa bao giờ chị nhận được một đồng lương của anh.
Không những thế, anh Minh không có sự chia sẻ với chị về mọi mặt, có nhiều lúc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Nhưng vì muốn giữ sĩ diện cho chồng nên chị Anh không nói cho ai biết mà chỉ một mực chịu đựng.
Hơn nữa anh coi chị như người thừa trong gia đình. Chị không được tham gia bàn bạc với chồng trong sinh hoạt... Cực chẳng đã nhiều lần chị làm đơn gửi ra tòa để ly hôn, nhưng nghĩ đến con và nhiều người động viên, chị lại rút đơn về.
Mới đây, anh Minh chồng chị chính thức gửi đơn xin ly hôn. Ngày 8/5/2017, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hiệp Hòa đưa ra xét xử và tuyên: quyền nuôi con thuộc anh Nguyễn Ngọc Minh.
Cũng theo chị Đinh Thị Vân Anh, trước khi phiên tòa xử, chị đã quỳ xuống xin mẹ chồng và chồng để chị được nuôi cháu Duy, nhưng sự cầu thị của chị đã không được mẹ chồng và chồng chấp nhận. Cuối cùng chị đành nhờ tới báo chí can thiệp để mẹ con chị được sống bên nhau.
Để đưa sự việc ra công luận một cách khách quan, cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người phụ nữ, nhóm PV đã về tới gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh để tìm hiểu thực hư. Anh Nguyễn Ngọc Minh và mẹ là bà Thu cùng tiếp chúng tôi tại nhà riêng.
Anh Minh cho rằng, chị Đinh Thị Vân Anh làm việc gì cũng không hỏi ý kiến gia đình. Cụ thể, đi học thêm cũng không nói với gia đình mà tự ý đi học. Tự ý kinh doanh mỹ phẩm, mang tủ kê trong nhà mà không hỏi ý kiến anh, hay việc mẹ chồng chưa nói xong con dâu đã cãi xong...
Bà Thu, mẹ anh Minh cho rằng, con dâu của bà ngang tính, không chịu chăm sóc con, làm việc gì cũng không hỏi ý kiến chồng. Khi được hỏi về việc nuôi dưỡng cháu Duy, bà Thu vừa khóc vừa nói: ‘‘Tôi chỉ có mỗi thằng cháu nội này, tôi nuôi nó từ bé, điều kiện gia đình tôi đầy đủ, sạch sẽ.
Nếu gia đình chị Vân Anh mà cũng sạch sẽ và gần trường học thì tôi cũng để cháu sống cùng với mẹ. Nhưng nhà mẹ nó cách đây những 5 cây số.
Tôi cũng chỉ nuôi thằng bé này khoảng 1 hoặc 2 năm nữa, thằng Minh nó lấy vợ thì tôi cũng trả, trả hết để mà nuôi nhau”, đó là nguyên văn lời trần tình của bà Thu với PV.
Rời nhà bà Thu chúng tôi tới gặp ông Ngô Quý Hùng, (Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Hiệp Hòa nơi anh Minh hiện đang công tác)
Ông Hùng cho biết: ‘‘Chuyện của anh Minh và chị Vân A mâu thuẫn từ lâu rồi. Có lần tôi góp ý cho cả hai bên gia đình để vợ chồng anh Minh được đoàn tụ, con cái không bơ vơ, các cháu cũng nghe và đoàn tụ được khoảng hơn năm. Nhưng có lẽ đến bây giờ thì không thể hàn gắn tình cảm được.
Về lý do, tôi cho rằng mâu thuẫn lớn của vợ chồng Minh là vấn đề tài chính. Nhiều lúc tôi cũng góp ý, cháu nên giao toàn bộ chi tiêu cho vợ cháu lo, cháu là đàn ông phải lo việc lớn. Thế nhưng, Minh để vợ kêu ca không có quyền hạn, không được bình đẳng trong gia đình...
Việc tranh giành quyền nuôi con tôi cho là cả hai bên gia đình phải ngồi lại với nhau, không nên chuyện nhỏ xé chuyện lớn, ảnh hưởng tâm lý con trẻ.
Nhưng có một sự thật là, bản thân Minh cũng không muốn tranh giành với vợ việc nuôi con mà bị chi phối bởi mẹ của Minh.
Về phía Minh, tôi cho là người hiền lành, nhưng thiếu chính kiến”, ông Hùng cho hay.

Trẻ trung xinh đẹp, cô giáo Đinh Thị Vân Anh không chỉ là một giáo viên dạy giỏi mà còn là người luôn có ý chí vươn lên. " Cô Vân Anh là người luôn nỗ lực và cố gắng, bằng những nỗ lực của mình, cô Vân Anh đã đạt được nhiều thành tích trong công tác, được tặng bằng khen giáo viên dạy giỏi.
Đặc biệt cô Vân Anh có học trò đạt huy chương vàng cấp Quốc gia, cấp tỉnh và huyện đều có. Về chuyên môn cũng như tư cách đạo đức cô Vân Anh được đánh giá cao”, đó là lời nhận xét của thày Nguyễn Mạnh Dũng, (Hiệu trưởng trưởng THCS Đức Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang).
Khi được hỏi về việc giúp chị Vân Anh giành lại quyền được nuôi con, thầy Dũng cho biết: Chúng tôi không thể làm bà Thu thay đổi được, rất rất khó, vì... Mặc dù tôi biết, bà Thu cũng là một cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu.
Cùng là phụ nữ đáng lẽ bà Thu phải là người hiểu hơn ai hết về tình mẫu tử, nhưng không hiểu vì sao bà lại không thể dàn xếp việc gia đình cho các con".

Trao đổi với LS Hoang Minh Hiển đoàn Luật sư TP Hà Nội, được biết: Theo quy định của pháp luật, con dưới 7 tuổi chưa thể hỏi ý kiến con được, nên giao đứa trẻ cho bên có điều kiện chăm sóc dạy dỗ. Trường hợp này hai người đều có điều kiện như nhau. Thế nhưng, chị Vân Anh là một giáo viên dạy giỏi, Tòa nên giao cháu Duy cho chị Vân A nuôi.
Mặt khác, thiết nghĩ, anh Minh và chị Vân Anh đều có học vấn, có địa vị xã hội, nếu có phải chia tay cũng nên chia tay có văn hóa.











