Trắng đêm lặn sông tìm thi thể đôi nam nữ nhảy cầu
Cô gái bất ngờ gieo mình xuống sông, nam thanh niên nhảy theo cứu nhưng không biết bơi nên chìm nghỉm.
Thầy hiệu phó treo cổ tự tử trong phòng làm việc
Ghen tuông, chặn đường sát hại người yêu rồi tự tử
Nữ cử nhân tự tử vì tốt nghiệp loại giỏi nhưng thất nghiệp
Khánh Thi lần đầu trải lòng về quá khứ nhiều lần tự tử vì tình
Thái Bình: Cứu con trai tự tử bất thành, con tử vong, bố mất tích
Tối 23/3, anh Trần Trọng Tính và chị Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (cùng 23 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) đến cầu An Lộc bắc qua sông Vàm Thuật (nối quận Gò Vấp và quận 1) tâm sự. Trong lúc nói chuyện, 2 người xảy ra mâu thuẫn và cô gái bất ngờ gieo mình xuống sông.

Thấy vậy, Tính nhảy xuống cứu nhưng không biết bơi nên người này nhanh chóng chìm nghỉm. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ của Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm 2 nạn nhân. Người thân của đôi nam nữ cũng có mặt và gào khóc.
Sau khoảng 1 giờ ngụp lặn, người nhái phát hiện thi thể cô gái ở dưới cầu. Còn anh Tính đến hơn 3h sáng 24/3 vẫn chưa tìm thấy.

Khi phát hiện đôi nam nữ nhảy cầu, anh Nguyễn Văn Sình (35 tuổi) chạy đến định xuống cứu nhưng thấy họ đã chìm nên dừng lại. Khi người này quay lại thì chiếc xe đã bị trộm mất, vụ việc đã được trình báo lên Công an phường 6, quận Gò Vấp.

