Trấn Thành quỳ lạy bái phục cô gái nhận 100 triệu
Gameshow "Thách thức danh hài" phát sóng trên kênh HTV7 vào 20h chủ nhật hằng ngày đã thu hút được sự quan tâm đông đảo từ khán giả.
Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bán giấy khám sức khỏe
Trường dân lập được phép đào tạo ngành y: Bộ Y tế nói gì?
Gia đình sản phụ tử vong gửi đơn phản ánh lên Bộ Y tế
Kỳ 1 - “Lộ mặt” đường dây mua bán giấy khám sức khỏe “chợ đen”
Để nhận giải thưởng có giá trị lên đến 100 triệu, bằng mọi cách thí sinh phải làm cho một trong 2 giám khảo Trấn Thành - Việt Hương bật cười trong vòng 60 giây.
Phần thi tập 7 của mùa thứ 2 phát sóng tối ngày 13/12, thí sinh Lê Thị Dần là người chơi đã khiến khán giả và 2 giám khảo không khỏi choáng vì sự tự nhiên duyên dáng, hài hước một cách tự nhiên, chân thành hiếm có.
Lê Thị Dần tự giới thiệu là người dân tộc Thái, đến từ Lang Chánh là một huyện vùng núi của tỉnh Thanh Hoá. Phát hiện có tính hài hước, chồng chị đã động viên chị đi. Chị đã chuẩn bị tới 15 tiểu phẩm cho lần thi của mình, tất cả đều được lấy từ sự thật ngoài cuộc sống và nhặt nhạnh từ quê hương, chị Lê Thị Dần cũng thật thà bày tỏ "chỉ sợ không "thoát" được vòng một chứ "thoát" được thì em chơi hết mình luôn".

"Mới đủ được tiền đi máy bay thôi, em bán 6 triệu đồng tiền lợn với lại vay được 2 triệu nữa là 8 triệu, vé máy bay hai vợ chồng và đi máy bay nữa. Nói chung là ăn uống thì không dám ăn, phải đưa cơm nếp đi để ăn đấy", chị Dần nói.
Trải qua phần thi đầu tiên khá khó khăn, nhưng vẻ duyên dáng, mộc mạc, chân thành nên đã chiếm được sự yêu mến của Việt Hương ở những giây cuối cùng. Chị khẳng định sẽ chơi hết mình bởi mục đích chính là được đi du lịch, được lên tivi, lại được gặp 2 danh hài mà chị đã hâm mộ rất lâu.
Chị nói thêm: "Khi thi vòng loại thì làng xã chả ai biết, nhưng vào vòng này thì cả tỉnh Thanh Hoá biết đi thi. Trước khi vào vòng sau, chị chia sẻ nếu được phần thưởng thì sẽ lấy để tặng các chị em bên cạnh đang mắc bệnh ung thư".
Phần thứ 2 tiếp tục phát huy sự tự nhiên, kết hợp cụm từ "thoát nghèo bền vững" và "hộ nghèo lâu dài không thể thoát nổi" tạo nên thuật ngữ được sáng tạo bất thường "hộ nghèo bền vững", chị Dần đã làm Trấn Thành bật cười sung sướng.


Những tiết mục thú vị, mộc mạc và hài hước cùng câu nói tự nhiên "nếu không qua được thì cho em tiền xe em về quê", Trấn Thành và Việt Hương đã sẵn sàng tài trợ hẳn 20 triệu để chị có thể tự tin thể hiện khả năng đến vòng cuối cùng.
Và rồi, Lê Thị Dần đã chinh phục hoàn toàn 2 giám khảo cùng toàn bộ khán giả bằng sự duyên dáng, dễ thương và cách diễn tự nhiên qua những câu chuyện đời thường.

Nghệ sĩ Việt Hương thì khẳng định: "Chị Dần được trời ban cho 90% cái duyên hài hước, thần thái diễn thì từ từ, không gấp gáp. Chị chửi người ta mà người ta thích, chị xả người ta mà người ta chịu".
Không chỉ thế, Trấn Thành còn hào hứng chia sẻ suy nghĩ đặc biệt về Lê Thị Dần với những lời có cánh như “ngôi sao vi diệu”, "thật là vi diệu", “món quà của thần linh”, “thật thà không trọn vẹn” hay “bà đến từ hành tinh khác”...


