Trận lũ lịch sử tại Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu: Nỗi đau người ở lại
Thôn bản tan hoang, gần 30 người chết, nhà cửa vùi lấp không còn một chút gì. Để lại tàn dư của trận mưa lũ lịch sử vừa qua là tiếng kêu khóc, gào thét thảm thương, âm thanh và hình ảnh đó mãi ám ảnh trong chúng tôi, những người đi tiên phong trong chương trình thiện nguyện lên với bà con dân bản Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.
28 năm mới xảy ra mưa lũ kinh hoàng
Sau khi tiếp cận đươc thông tin từ các trang mạng xã hội, từ TV báo đài và những cơ quan chính quyền tỉnh Lai Châu, đoàn thiện nguyện chúng tôi đã kêu gọi quyên góp trong 3 ngày được hơn 80 triệu, sau đó gấp rút lên đường và chọn Sìn Hồ là điểm đến đầu tiên! Sau khi di chuyển khoảng hơn 600km với 12 tiếng đồng hồ thì đoàn cũng đã tới được trung tâm xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Để vào được bản Sáng Tùng chúng tôi phải di chuyển hết sức khó khăn, khoảng gần 30 km từ trung tâm vào bản, và chỉ duy nhất có một con đường độc đạo vào bản và con đường này cũng bị cơn lũ đêm ngày 26, rạng sang ngày 27 phá nát. Những chiếc máy xúc vừa mới caò vết đất vẫn còn mới để kịp cho các đoàn thiện nguyện vào bản, những con suối bên đường chảy nước đục ngàu, khiến chúng tôi không khỏi rùng mình! Thi thoảng lác đác vài căn nhà bên sườn núi mà chưa biết số phận nó sẽ đi về đâu nếu như tình trạng mưa lũ còn kéo dài thêm nữa!

Thi thoảng bác tài lại lắc đầu, răng nghiến lên một cái vì lốp xe bị va chạm và gầm xe bị sập vào đá rơi vãi ra đường. Cuối cùng thì đoàn cũng đã vào tới chân bản Sáng Tùng, đoạn đường này vô cùng lầy lội và chắc chắn không thể đi được xe, chúng tôi thay ủng và tiếp tục hành trình lên bản thăm bà con. Đồng hành đưa đoàn vào với đồng bào là 2 chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu. Cuối cùng chúng tôi cũng đã lên được tới bản Sáng Tùng, nơi này rạng sáng ngày 27/6 bản đã bị xoá sổ hoàn toàn, may mắn đến với bản là không có thiệt hại về người, tuy nhiên lũ quét đã để lại cho người dân nơi đây không ít những ám ảnh, những ánh mắt sợ hãi, nhiều đứa trẻ vẫn đứng nép trong lán trại tạm vừa mới dựng lên. Ở đây, người dân đang chia nhau những gói bánh mỳ, những hộp mỳ tôm, bao gạo vv…. Mà các đoàn tư thiện vừa trao tặng.
Ngay sau đó, chúng tôi được hai chiến sỹ Công an dẫn ra hiện trường vụ sạt lở đất tại bản Sáng Tùng, đi cách khu lều trại tạm của người dân chừng 4km, trước mắt chúng tôi bên sườn núi trước mặt là bản Sáng Tùng, con bản đã bị xoá sổ chỉ sau vài tiếng đồng hồ và còn lại là một đống đổ nát vùi lấp dưới lớp đất bùn. Bần thần, đứng bên này quả núi, anh Hạng A Mềnh ( Bản Sáng Tùng) chỉ tay sang phía ngọn núi bên kia” đây là bản mình, còn bên đằng sau quả núi kia là ruộng nương hoa màu, nay thì tất cả không còn gì, cả đoạn từ chân núi lên bản cũng bị con lũ phá nát, nhà cửa ruông nương không còn, giờ di chuyển lên vị trí mới ở lán trại, chẳng biết sẽ sống như thế nào”.

Trao đổi với ông Giàng Chứ Sinh - Bí thư đảng ủy xã Tả Ngảo cho biết: Ngày 26/6/2018 chúng tôi nghe dược tin bản báo lên có nước xuất hiện trên đầu bản. Ngay sau đó dã vận động nhân dân đi dời toàn bộ số người ra khỏi bản. Rạng sáng ngày 27/6 lúc 4h thì bản sáng tùng đã bị xoá sổ hoàn toàn. Ban đầu chúng tôi kịp thời xuống kiểm tra địa bàn và trích một số kinh phí mua mỳ tôm, thực phẩm cho người dân ăn tạm. Sau đó cùng các cấp các ngành đặc biệt là công an an huyện xuống giúp đỡ bà con và làm lán trại tạm thời . Đảng bộ xã chỉ đạo làm lại mặt bằng đều trả lại cuộc sống ông định cho bà con”
Theo phó Chủ tịch Hội quỹ thập đỏ huyện Sìn Hồ, bà Đinh Thanh Loan cho biết, đây là trận lũ lích sử mà 28 năm nay mới xảy ra, thật may là bản này không có thiệt hại về người, chúng tôi cùng các bà con bản khác chia nhau ra để hỗ trợ bà con, mau chóng di chuyển lên lán trại mới tránh tình trạng sạt lở "
Sáng hôm sau đoàn chúng tôi tiếp tục di chuyển tư trung tâm xã Tả Ngảo tới xã Noong Hẻo, Bản Nậm Há, từ trung tâm xã phải đi ra ngoài thành phố Lai Châu mất 70km và sau đó là khoảng 40km nữa mới vào đến bản. “ Cùng đường đầy đá lởm chởm, suốt 40km đường sạt lở, hạn chế tẩm nhìn, di chuyển vô cùng khó khăn. Đây cũng là bản mà lực lượng chức năng cũng như các đoàn tử thiện rất khó tiếp cận vì trước đó cung đường bị chia cắt, đến nay cũng chỉ đi bộ khoảng 3 km mới lên được tới bản.

Ngồi bần thần trong một góc tối một căn nhà, chị Lò Thị Tiêm buồn bã nhìn ra phía cửa nói ”Cháu nó đang học lớp 8, nó ngoan lắm, ở nhà giúp đỡ bố mẹ rất nhiều việc, hôm đó cháu đang ở ngoài đồng nhưng con lũ về nhanh quá cháu không chạy kịp, nói đến đây chị khóc nghẹn” Nhà chị có 3 người con, 2 gái 1 trai, cháu trai thì đã mất, còn lại chị cả đi lấy chồng, và còn một cháu gái.
Di chuyển xuống gần đó là gia đình chị Dính Thị La, chị chỉ vào bát hương nói: Bố mất, e trai mất, và trớ trêu thay chồng của em nảy cũng mất cách đấy gần năm do đi phu vàng, mẹ của em đang đi tù. Hiện tại e đang phai nuôi cháu nhỏ mới 8 tháng tuổi vả cậu em trai 4 tuổi nhưng vể tình trang sức khoẻ cũng không được tốt, rồi thì cuộc sống của em sẽ ra sao khi một nách một con nhỏ và một em trại không đươc như bình thường.
Theo tìm hiểu tại bản Nầm Há thì có 5 người chết và nhiều hộ gia đình bị thiệt hại về tài sản. Một người dân bản cho biết, ngay sau khi xảy ra trận mưa lũ, các đơn vị cũng như lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ ứng cứu, tìm kiếm người bị nạn, giúp đỡ các hộ dân mất nhà, di chuyển đến nơi ở mới. Theo thống kê mới nhất, tại huyện Sìn Hồ có 17 người chết, và mất tích, trong đó có 11 người chết, 01 người mất tích đã tìm thấy xác, 06 người mất tích hiện tại chưa tìm thấy xác và 8 người bị thương nặng. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản hơn 114 tỷ đồng, trong đó có 490 hộ dân bị ảnh hưởng.
Kết thúc cuộc hành trình chúng tôi tới bệnh viện tỉnh Lai Châu thăm hỏi động viên cháu Sùng A Khen, trận lũ ngày 24/6 vừa qua đã cướp đi toàn bộ nhà cửa, đồ dùng và đứa em gái 1 tuổi, hiện cháu đang bị thương ở đầu khá nặng và 1 tay thì bị gẫy. .
Tinh thần” lá lành đùm lá rách”
Đến sáng 5/7, thông tin từ Ban chỉ huy PCLB &TKCN tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến ngày 5/7 (sau 10 ngày diễn ra mưa lũ gây hậu quả nặng nề trên địa bàn), UBND tỉnh Lai Châu đã huy động tổng số 4.500 người tham gia khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích. Trong đó, lực lượng quân đội 475 người, lực lượng biên phòng 473 người, lực lượng công an 1.200 người, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng tại chỗ trên 2.000 người.Đồng thời, thực hiện bước đầu hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại: Gia đình có người chết, mất tích và bị thương, hư hỏng, mất nhà cửa.

Rà soát và tổ chức sơ tán khẩn cấp 306 hộ ở những vị trí có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong đó, huyện Sìn Hồ 178 hộ, huyện Phong Thổ 45 hộ, huyện Mường Tè 13 hộ, huyện Than Uyên 4 hộ, huyện Nậm Nhùn 2 hộ, huyện Tân Uyên 64 hộ. Cùng đó, sơ tán khẩn cấp 4 bản với 76 hộ dân ở các bản Sáng Tùng, Xà Dê Phìn, bản Chang, bản Nậm Cầy.

Về giao thông, Sở GTVT và các huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn đã khẩn trương khắc phục sự cố tại các tuyến đường sau mưa lũ. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các tuyến đường đã được thông xe, các tuyến đường liên xã, liên bản của huyện đã được khắc phục bước đầu để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Hiện, còn 11 tuyến đường đến trung tâm xã, 190 đường đến bản mới chỉ xe máy, người đi bộ lưu thông được, vẫn đang tiếp tục khắc phục để đảm bảo xe ô tô đi lại được sớm nhất.
Các ngành cũng đã cùng nhân dân nạo vét, khơi thông, khắc phục tạm các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng để đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Với các diện tích nông nghiệp bị thiệt hại, ảnh hưởng và có khả năng phục hồi, khẩn trương hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phục hồi góp phần ổn định đời sống sản xuất sau thiên tai. Đối với diện tích bị thiệt hại hoàn toàn, khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất để gieo cấy lại.

Lực lượng CSGT, TTGT thực hiện phân luồng giao thông, tổ chức chốt chặn, không cho người dân đến những nơi xảy ra sạt lở, lũ lớn để lấy củi, bắt cá,…
Được biết, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đoàn thể hảo tâm ủng hộ số tiền hơn 5 tỷ đồng, 535 thùng mỳ tôm, 200 quyển vở, 10 hộp bút bi, 1 thùng quần áo và 29 suất quà nhu yếu phẩm các loại để hỗ trợ cho các cá nhân, gia đình bị thiệt hại.
Theo UBND tỉnh Lai Châu, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn đến thời điểm này đã lên tới 414 tỷ đồng, vượt quá khả năng cân đối của tỉnh. Tỉnh Lai Châu đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 230 tỷ đồng để hỗ trợ di chuyến 658 hộ trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn với kinh phí dự kiến khoảng 30 tỷ đồng. Đầu tư sửa chữa, khôi phục các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng khoảng 200 tỷ đồng.
| Trong chuyến thiện nguyện vừa qua, nhóm Trao tặng yêu thương đã thăm hỏi trao tặng tới 28 hộ gia đình tại bản Sản Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ với số tiền 28 triệu đồng. - Trao tặng 7 hộ gia đình ở xã Xà Dề Phìn với số tiền 7 triệu đồng - Trao tặng cho 3 hộ gia đình ở Nậm Há, 2 hộ 2 người chết mỗi hộ 10 triệu đồng, 1 hộ có 1 người chết 5 triệu đồng. - Thăm bé thăm hỏi động viên cháu Sùng A Khen, trận lũ ngày 24/6 với số tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm còn trao tặng tinh dầu và bánh kẹo do các nhà hảo tâm tài trợ |

