Trải nghiệm khó quên khi dạy trẻ Thái Lan học Tiếng Anh
Những kỉ niệm có vui có buồn trong chuyến sang Thái làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh cho trẻ em nghèo và nhiệt huyết tuổi trẻ của cô gái nhỏ.
Chương trình tình nguyện mà Đào Xuân Quỳnh đồng hành được tổ chức và diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021, khi đại dịch Covid - 19 trên toàn thế giới đã dần lắng xuống sau nhiều biện pháp khống chế. Đó cũng là thời điểm thích hợp để cô gái trẻ tham gia vào hoạt động ý nghĩa này.
Cô gái trẻ sống tại Thành phố Hồ Chí Minh – Đào Xuân Quỳnh hiện đang trong thời gian “nghỉ giữa hiệp” để chờ đi du học cao học của mình.
Đăng ký thông qua tổ chức thanh niên độc lập AIESEC tham gia vào chương trình tình nguyện dạy tiếng anh cho trẻ em nghèo ở Thái Lan, Quỳnh đã đồng hành với chương trình trong vòng 6 tuần và có những trải nghiệm thú vị cho riêng mình.
Tâm trạng hồi hộp lo lắng khi lần đầu tiên tham gia vào chương trình tình nguyện quốc tế tại Thái Lan của Quỳnh là điều khó tránh khỏi. Vốn tiếng Thái Lan của cô gái trẻ không hề có đã tạo ra những rào cản khó khăn ban đầu.

Hướng dẫn viên người Thái nhiệt tình và thân thiện trong buổi tập huấn ngắn cho các tình nguyện viên quốc tế cùng Xuân Quỳnh. Ảnh: NVCC
Hai ngày tập huấn ngắn ngủi cùng các bạn tình nguyện viên quốc tế khác khiến Đào Quỳnh phải bật khóc ngay khi buổi tập huấn kết thúc. Đối với một cô gái trẻ như Quỳnh, ném bút, quậy phá, la hét,… là những trải nghiệm khó quên cùng các bạn hướng dẫn viên dù ai cũng đã cố gắng hòa nhập.

Lời nhắn đáng yêu từ các bạn tình nguyện viên khác và hướng dẫn viên người Thái đến Quỳnh. Ảnh: NVCC
Xuân Quỳnh đã học được tiếng Thái giao tiếp cơ bản và cách xử lý tình hướng sau buổi hướng dẫn. Ở trường Ban Don Rau, cô giáo được chào đón rất nồng nhiệt. Công việc tình nguyện viên đã thay đổi cách suy nghĩ của Quỳnh khi được giảng dạy, hòa nhập với các em học sinh ở đây.
Dạy học đem lại niềm vui không chỉ cho Quỳnh mà còn cho cả các em học sinh, thầy cô giáo trong trường Ban Don Rau. Ngoài dạy học, có rất nhiều trải nghiệm khác đối với tình nguyện viên như Quỳnh.

Quỳnh và các em học sinh lớp 5 đang học tập rất vui vẻ. Ảnh: NVCC
Quét dọn cùng sư thầy ở chùa, ca hát, diễu hành và nhận lời chúc phúc của người dân là trải nghiệm đáng nhớ đối với cô gái trẻ. Bên cạnh đó, ô nhiễm tiếng ồn, nhớ nhà và cảm thấy lạc lõng là cảm giác khó tránh khỏi đối với cô tình nguyện viên xa nhà này.

Thứ 6 hàng tuần, Quỳnh cùng các em học sinh sẽ cùng đến chùa trong làng quét dọn giúp sư thầy và nghe kinh Phật. Ảnh: NVCC

Sau đó cùng học sinh đi diễu hành vào ngày nhà giáo quanh làng và nhận lời chúc phúc từ người dân. Ảnh: NVCC
Đến tuần cuối cùng của chuyến đi, Xuân Quỳnh đã phải chào tạm biệt những em học sinh ở nơi đây để quay về Việt Nam.
Lúc này dịch bệnh đã có dấu hiệu phức tạp trở lại, nhưng Quỳnh và các bạn tình nguyện viên vẫn kịp tổ chức cho các em học sinh Thái Lan một buổi tổng kết nhỏ mà ý nghĩa.

Bữa ăn đầy tình yêu thương của người dân trong làng dành cho các bạn tình nguyện viên. Ảnh NVCC
Sau khi trở về, Xuân Quỳnh chia sẻ: “Mình hi vọng khi trưởng thành, nếu có thể, tụi nhỏ cũng góp sức vào việc lan truyền năng lượng tích cực, kiến thức đến những nơi ít có điều kiện hơn. Mình mong một ngày nào đó, tụi nhỏ cũng có thể sang Việt Nam, và mang kiến thức đến cho trẻ em nước mình bằng cách này hay cách khác.”

