![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: phatgiao.org.vn |
Trong cuộc sống, có những điều ta không muốn làm nhưng vẫn phải làm, bởi đó là trách nhiệm.
Lại có những điều ta khao khát thực hiện nhưng mãi chẳng thể chạm tới, vì đó là số mệnh.
Cuộc đời mỗi con người là sự đan xen giữa trách nhiệm và số phận, giữa những điều ta có thể lựa chọn và những điều ta buộc phải chấp nhận.
Trách nhiệm là những gì ta không thể trốn tránh.
Đôi khi, ta mệt mỏi với công việc, chán nản với những áp lực xung quanh, muốn buông bỏ tất cả để tìm kiếm sự tự do.
Nhưng rồi, ta vẫn phải bước tiếp, vẫn phải hoàn thành những điều cần làm vì gia đình, vì bản thân, vì những người tin tưởng ta.
Trách nhiệm không phải là gánh nặng, mà là một phần của cuộc sống, giúp ta trưởng thành, giúp ta hiểu rằng sống không chỉ vì riêng mình mà còn vì những điều lớn lao hơn.
Còn số mệnh là những điều nằm ngoài tầm với, những ước mơ, những mong muốn có thể mãi chỉ là giấc mộng xa vời.
Có những người yêu nhau tha thiết nhưng chẳng thể đến bên nhau, có những người khao khát thành công nhưng mãi lận đận giữa dòng đời.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, và đôi khi, ta buộc phải chấp nhận những giới hạn mà số phận đã an bài.
Nhưng giữa trách nhiệm và số mệnh, điều quan trọng nhất là cách ta đối diện với chúng.
Dù phải làm những điều không thích, hãy làm bằng tất cả sự tận tâm.
Dù có những ước mơ không thể chạm tới, hãy cứ sống trọn vẹn với hiện tại.
Vì sau tất cả, cuộc đời không phải chỉ là đi đến đích, mà còn là cách ta bước đi trên con đường ấy.
Tags: