TP Quảng Ninh nối dài ngọn lửa truyền thống
Từ niềm tự hào của những đảng viên lão thành đến niềm vinh dự của người trẻ ngày đầu đứng trong hàng ngũ, một truyền thống đang được tiếp nối, tạo thêm động lực để TP Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới.

Những ngày cuối tháng Tám, trên các tuyến phố, khu dân cư của TP Quảng Ninh, cờ Tổ quốc tung bay trong không khí hướng tới Quốc khánh 2/9 và chào mừng dấu mốc mới của quê hương.
Tại nhiều địa phương, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 được tổ chức trang trọng.
Hàng trăm đảng viên được trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng, trong đó có những người đã dành phần lớn cuộc đời mình cho lý tưởng mà họ lựa chọn từ những năm tháng tuổi trẻ.
Cùng với những mái đầu đã bạc là những gương mặt trẻ lần đầu nhận quyết định kết nạp Đảng, mở ra một hành trình mới.
Giữa những khoảnh khắc ấy, câu chuyện về Đảng hiện lên gần gũi qua từng con người, từng nụ cười, ánh mắt và những lời chia sẻ mộc mạc nhưng chứa đựng chiều sâu của một đời phấn đấu.

Với ông Ngô Đức Hiếu, sinh năm 1927, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố Tam Thịnh, Đảng bộ xã Tiên Yên, đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Ở tuổi gần một thế kỷ, mái tóc đã bạc trắng, sức khỏe không còn như trước, nhưng trên gương mặt người đảng viên lão thành vẫn hiện rõ niềm vui khi đón nhận phần thưởng của Đảng.
Tấm Huy hiệu 80 năm được nâng niu trong tay ông như một kỷ vật đặc biệt của cuộc đời, bởi phía sau con số ấy là gần trọn một thế kỷ đất nước đổi thay và cũng là gần trọn cuộc đời ông gắn bó với Đảng.
Ông Ngô Đức Hiếu chia sẻ: “Tôi rất vui và xúc động khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự lớn đối với bản thân và gia đình.
Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục giữ gìn truyền thống, ra sức học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
Sau 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, điều ông Hiếu nhắc đến không phải những gì mình đã làm, mà là những người sẽ tiếp tục đi trên con đường phía trước.
Có lẽ đó cũng là cách một thế hệ đi trước trao lại cho thế hệ sau điều quý giá nhất, đó là niềm tin và trách nhiệm.

Ở khu phố Đông Xá 3, câu chuyện của ông Phạm Học lại được ghi dấu bằng một khoảnh khắc rất đỗi giản dị.
Do tuổi cao, sức yếu, ông Học không thể đến dự lễ. Lãnh đạo đặc khu trực tiếp đến nhà trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông.
Khi tấm Huy hiệu được gắn lên ngực áo, người đảng viên lão thành nở nụ cười.
Nụ cười ấy vừa có niềm vui, vừa có sự lắng đọng của một chặng đường bảy thập niên đã đi qua.
Ông Phạm Học chia sẻ: “75 năm tuổi Đảng là một chặng đường rất dài.
Tôi rất phấn khởi và tự hào khi được tổ chức Đảng quan tâm, trao tặng Huy hiệu.
Tuổi cao rồi, điều mong muốn nhất là lớp trẻ tiếp tục cố gắng, giữ gìn những gì các thế hệ đi trước đã gây dựng”.

Có thể cảm nhận được sự xúc động trong từng lời nói của người đảng viên đã ở tuổi cao. Với ông Học, Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với những năm tháng đã qua, mà còn là niềm vui được tổ chức nhớ đến, được những người đồng chí hôm nay đến thăm, được gia đình cùng chứng kiến một dấu mốc đặc biệt.
Trong căn nhà quen thuộc, tấm Huy hiệu ấy trở thành một phần ký ức mà ông và gia đình sẽ còn nhắc lại trong những năm tháng sau này.

Với ông Vương Duy Hiên, đảng viên Chi bộ khu phố Trại Mới, người được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng hôm nay không giấu nổi niềm vui và xúc động khi được nhận Huy hiệu Đảng.
Đây là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu của mình, đồng thời cũng nhắc nhở bản thân phải tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, gương mẫu trong gia đình và có trách nhiệm với cộng đồng”.
Ông Nguyễn Ngọc Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Khê, cho biết: Những đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng là những người đã dành nhiều năm tháng để rèn luyện, cống hiến và giữ gìn phẩm chất của người đảng viên.
Mỗi tấm Huy hiệu không chỉ ghi nhận một chặng đường phấn đấu mà còn là một giá trị truyền thống được trao lại cho thế hệ hôm nay.
Theo ông Nguyễn Ngọc Quân, sự tiếp nối giữa các thế hệ đảng viên chính là một trong những yếu tố tạo nên sức sống của tổ chức Đảng.
Những người đi trước bằng quá trình phấn đấu của mình đã để lại những chuẩn mực về bản lĩnh, trách nhiệm và sự gương mẫu; những người hôm nay tiếp nhận truyền thống ấy bằng hành động cụ thể, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới.
“Trong bất kỳ giai đoạn nào, truyền thống chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng hành động.
Người đảng viên hôm nay không chỉ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, mà còn phải gương mẫu trong công việc, gần dân, sát thực tiễn, có trách nhiệm với cộng đồng và dám nhận nhiệm vụ, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.
Đó cũng là cách thiết thực nhất để giữ gìn và phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp”, ông Nguyễn Ngọc Quân nhấn mạnh.

Nếu những tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận đối với những chặng đường đã qua, thì tại Vân Đồn, những quyết định kết nạp Đảng lại mở ra những chặng đường mới.
Trong số những quần chúng ưu tú nhận quyết định kết nạp Đảng có em Nguyễn Minh Thảo, đảng viên mới của Chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu.
Đứng trước tổ chức Đảng, người đảng viên trẻ bày tỏ niềm vinh dự và xúc động, nhưng điều đọng lại trong lời chia sẻ của anh là ý thức về trách nhiệm phía trước.
“Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi.
Tôi xác định đây là bước khởi đầu để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ và giữ gìn phẩm chất của người đảng viên”, Nguyễn Minh Thảo chia sẻ.

Từ một người trẻ hôm nay, những lời ấy nối với những điều mà các đảng viên lão thành đã gửi gắm. Người đi trước nói về truyền thống, người đi sau nói về trách nhiệm.
Khoảng cách giữa 80 năm, 70 năm, 45 năm tuổi Đảng và ngày đầu tiên đứng trong hàng ngũ vì thế không còn là khoảng cách của tuổi tác, mà trở thành sự tiếp nối tự nhiên giữa các thế hệ.
Những câu chuyện ấy hòa vào hàng trăm câu chuyện khác đang diễn ra trên quê hương Quảng Ninh trong những ngày tháng Tám.
Ở đó, những người đảng viên đã đi qua nhiều thập niên vẫn giữ nguyên niềm tự hào khi nhận Huy hiệu Đảng; những đảng viên trẻ đón nhận quyết định kết nạp với sự xúc động và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình.
Mỗi người một hoàn cảnh, một tuổi đời, một chặng đường, nhưng cùng góp vào một dòng chảy chung, đó là truyền thống được gìn giữ từ thế hệ trước và tiếp tục được trao cho thế hệ sau bằng chính sự gương mẫu, trách nhiệm và những việc làm cụ thể.
Cùng thời điểm ấy, những đảng viên mới đang được kết nạp trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Họ là những cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, quần chúng ưu tú được thử thách qua thực tiễn và được tổ chức Đảng tin tưởng giao cho một trách nhiệm mới.
Đó là cách đội ngũ đảng viên không ngừng được bổ sung, để truyền thống không nằm lại trong quá khứ mà tiếp tục hiện diện trong công việc hôm nay.
Với Quảng Ninh, một vùng đất được hun đúc bởi truyền thống cách mạng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng Mỏ, sự tiếp nối ấy càng có ý nghĩa trong thời điểm quê hương đang bước vào chặng đường phát triển mới.
Đối với Quảng Ninh, sự tiếp nối ấy càng có ý nghĩa khi quê hương đang đứng trước một chặng đường phát triển mới.
Vùng Mỏ có truyền thống cách mạng được hun đúc qua nhiều thế hệ, trong đó tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã trở thành một giá trị đặc trưng.
Nhưng truyền thống chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành hành động trong hiện tại. Không gian phát triển mới đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Cùng với phẩm chất chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao năng lực, sát thực tiễn, gần dân, hiểu dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Trong quá trình đó, sự gương mẫu của người đảng viên tiếp tục là một trong những yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin từ cơ sở.
Bởi vậy, những tấm Huy hiệu Đảng được trao trong những ngày tháng Tám không chỉ là câu chuyện về những năm tháng đã qua, điều đáng quý hơn nằm ở những giá trị được trao lại.
Đó là niềm tin của người đảng viên đã dành phần lớn cuộc đời cho Đảng gửi tới lớp trẻ. Là sự nhắc nhở của những người đi trước về trách nhiệm khi mang trên mình danh hiệu đảng viên. Và cũng là sự khẳng định rằng mỗi thế hệ đều có phần việc của mình trong hành trình xây dựng quê hương.
Từ nụ cười của ông Ngô Đức Hiếu sau 80 năm tuổi Đảng, sự xúc động của ông Phạm Học khi tấm Huy hiệu 70 năm được gắn lên ngực áo, niềm tự hào của ông Vương Duy Hiên sau 45 năm đứng trong hàng ngũ đến ánh mắt của Nguyễn Minh Thảo trong ngày đầu tiên trở thành đảng viên, một mạch nguồn đang được nối dài.
Mạch nguồn ấy bắt đầu từ những con người đã dành tuổi trẻ, sức lực và niềm tin cho Đảng; đi qua những thế hệ tiếp nối; và hôm nay được trao vào tay những người trẻ đang nhận lấy trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.
Trong những ngày Quảng Ninh rực sắc cờ chào mừng Quốc khánh 2/9 và dấu mốc mới của quê hương, ngọn lửa truyền thống ấy đang được tiếp sức bằng những con người cụ thể, bằng trách nhiệm cụ thể và bằng những việc làm cụ thể.
Từ mạch nguồn của truyền thống, TP Quảng Ninh đang nối dài ngọn lửa ấy vào hiện tại và hướng tới tương lai. Những người đi trước trao lại niềm tin; những người hôm nay tiếp tục gánh vác; những người trẻ nhận lấy trách nhiệm. Đó chính là sức mạnh để truyền thống không chỉ được gìn giữ, mà tiếp tục trở thành động lực cho TP Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới với bản lĩnh, khát vọng và niềm tin được bồi đắp từ chính những con người của mình./.











