TP Huế: Kịp thời cứu nạn trong đêm cháu bé bị lạc trong rừng
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và các lực lượng tại địa phương đã tìm thấy cháu Lê Gia Phúc trong khu vực rừng sâu, tình trạng sức khỏe ổn định, không bị chấn thương.

Vào lúc 20h ngày 29/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, công an TP Huế nhận được tin báo khẩn cấp từ Công an xã Lộc An về việc một cháu bé mất tích, nghi đi lạc trong rừng, tại thôn Bạch Thạch, xã Lộc An. Nạn nhân là cháu Lê Gia Phúc (SN 2021) trú tại địa phương.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Lộc An, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc An, chính quyền địa phương và người dân triển khai công tác tìm kiếm trong đêm.

Trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, các lực lượng không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, kiên trì tìm kiếm. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm không để xảy ra hậu quả đáng tiếc xảy ra, các tổ công tác được chia thành nhiều mũi tìm kiếm, kiên trì rà soát kỹ lưỡng từng khu vực trong rừng nhằm tránh bỏ sót, lọt khu vực tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 1h ngày 30/3, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và các lực lượng tại địa phương đã tìm thấy cháu Lê Gia Phúc trong khu vực rừng sâu, tình trạng sức khỏe ổn định, không bị chấn thương. Khoảnh khắc cháu Phúc được tìm thấy an toàn và bàn giao gia đình đã mang lại niềm vui vỡ òa, xúc động cho người thân và toàn thể nhân dân địa phương.










