Nhiều năm qua, một xưởng dệt vải đóng tại tổ 5 (ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM) liên tục xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Hậu quả, nguồn nước ngầm khu dân cư bị ảnh hưởng trầm trọng, biến đường dân sinh lở lói như con suối, quanh năm lầy lội.
Bài 1: Công ty dệt biến đường đi của dân thành... kênh xả thải
Những ngày qua, Pháp luật Plus liên tục nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại tổ 5 và tổ 6 thuộc ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM về việc, một xưởng dệt vải đóng tại địa bàn lén lút xả trộm nước thải ra môi trường.
Hoạt động thiếu trách nhiệm với môi trường của xưởng dệt này đã ảnh hưởng trầm trọng tới đời sống người dân xung quanh. Nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều vũng sình lầy mọc lên, hàng chục diện tích đất bị đầu độc, đường sá lở lói, quanh năm sình lầy.
|
Cổng xưởng dệt cũng là nơi xả nước. |
Theo điều tra của phóng viên về phản ánh của người dân nói trên hoàn toàn có cơ sở. Ngày 22/7, có mặt tại hiện trường, xưởng dệt này vẫn đang hoạt động, xe tải ra vào bốc dỡ hàng. Con đường hàng chục mét cắt qua mặt tiền cổng xưởng dệt này gần như biến thành kênh, nước bẩn đục ngàu, lở lói.
Quan sát bằng mắt thường, nước thải có màu trắng đục, mùi hôi rất khó chịu. Người dân sống lân cận cho biết, đây là loại nước được công nhân dùng để rửa sợi vải, nên rất độc. Mỗi lần đi qua đoạn đường này không ai dám đi bộ, mà phải dùng phương tiện. “Mỗi lần lội qua đoạn đường này, về nhà sẽ bị ngứa rất khổ sở”, một người dân bức xúc nói.
|
Xưởng dệt này xả thải trực tiếp ra môi trường nhiều năm qua. |
Theo quan sát, xưởng dệt này không đăng ký tên, đóng trên diện tích đất rộng hàng ngàn m2, bao bọc bốn bên là khu dân cư sinh sống, xưởng và nhà dân chỉ cách nhau bằng một bờ tường. Người dân sống lân cận cho biết, xưởng dệt này quanh năm cổng đóng then cài, chỉ có chủ và công nhân mới vào được, thường ngày tuyệt đối không ai có thể vào.
Ông Tư Chiến - Tổ trưởng tổ 5, nhà sống sát cạnh xưởng dệt này cho biết: "đây là xưởng dệt vải tư nhân, chủ ở nơi khác và thuê lại đất của một người dân trong vùng. Xưởng dệt hoạt động khoảng gần 10 năm qua, cũng chừng ấy thời gian người dân sống lân cận bị “tra tấn”.
|
Nước thải được xả tràn lan. |
Cũng theo vị tổ trưởng, do không được vào bên trong nên ông không biết xưởng này có hệ thống xử lý nước thải hay không, nhưng một sự thật ai cũng biết là đường xả nước thải cũng là cổng vào xưởng. Còn kênh xả thải thì xưởng dệt này “mượn” luôn con đường dân sinh đi vào khu phố của hàng trăm hộ dân nhiều năm qua.
Ông Tư Chiến cho biết, con đường này do chính ông vận động người dân góp tiền xây dựng, nhưng từ khi xưởng dệt này hoạt động, nước thải chảy thành ngày đêm, cộng phương tiện qua lại, đã khiến con đường hoàn toàn bị huỷ hoại.
|
Con đường đã bị nước thải xưởng dệt phá huỷ hoàn toàn |
Một điều khiến dân cư ở đây vô cùng bất bình cho biết là, chủ doanh nghiệp này không những tàn phá môi trường mà còn thiếu trách nhiệm với hậu quả của mình gây ra. Rất nhiều lần dân khiếu nại, kêu cứu nhưng chủ doanh nghiệp cũng bình chân như vại, không một lời xin lỗi dân, hay có biện pháp khắc phục.
Nhiều năm qua, xưởng dệt này vẫn vô tư “hành” dân và nhơn nhơn như thách thức pháp luật. Ở một diễn biến khác, trong quá trình điều tra, phóng viên Pháp luật Plus đã phát hiện ra một bí mật động trời. Không chỉ xả thải ban ngày, vào đêm khuya, lúc vắng người, xưởng dệt này đã tăng công suất xả thải ra môi trường.
Sự việc cụ thể ra sao, Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.