Vừa qua, nhóm nhóm từ thiện Tuệ - Thiện – Nhi đã tổ chức giao lưu và trao nhiều phần quà cho các trẻ mồ côi tại chùa Linh Sơn, quận 12.
Những đứa trẻ mồ côi lớn lên trong tình yêu thương
Chùa Linh Sơn hay còn gọi Tịnh thất Linh Sơn, tọa lạc tại 460/17 Trần Thị Cờ, tổ 10, KP7, phường Thới An, Q 12, TP HCM là mái ấm của hơn 30 trẻ mồ côi, được nuôi dạy bởi 3 Ni cô. Đặt tên mái ấm là Minh Tâm, các sư thầy mong mỏi những đứa trẻ dù không phải máu mủ nhưng đã lớn lên và trưởng thành ở đây sẽ có một tâm hồn trong sáng, cuộc sống bình yên, hướng thiện.
Mới 5 ngày tuổi, Trung Tín đã đến với các sư cô. Tờ mờ sáng, sư dậy mở cửa chùa, Trung Tín nằm đó, ngoài miếng tã lót quấn trên người, không một mảnh giấy hay lời nhắn con tên là gì, ngày sinh của con bao nhiêu,…Thấm thoát, giờ Trung Tín đã gần 1 tuổi, lanh lẹ vô cùng.
Ở mái ấm Minh Tâm, bé nhỏ nhất hiện giờ là 4 tháng tuổi, lớn nhất 22 tuổi, trong đó có 3 em đang là sinh viên Đại học. “Nhiều em được chùa cưu mang, lớn lên lập gia đình bình thường. Các em vẫn thường cho con về thăm các sư. Vui lắm!”, sư cô Thích Nữ Như Xuân cười hồn hậu.
|
Chùa Linh Sơn, quận 12, TP HCM, nơi đang nhận nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi khuyết tật. |
Buổi sáng hôm đoàn chúng tôi đến, nhà chùa đang tất bật chuẩn bị cho ngày rằm Trung thu. Đứa lớn thì quét dọn, nấu nướng. Đứa nhỏ thì trông đứa bé hơn. Thương nhất có cậu bé bị bại não, cứ cười ngô nghê suốt.
Có cô bé bế đứa em cười mắc cỡ khi chúng tôi hỏi chuyện: “Con học lớp 11 rồi. Em con 7 tháng tuổi. Mấy tháng trước các sư nhặt được em trước cổng chùa. Còn con… con không biết mình ở đây từ khi nào nữa. Chắc bé quá hổng có nhớ.
Ở đây con thấy vui, có các sư, các em. Nhưng mà… con vẫn muốn biết bố mẹ con là ai, sao lại bỏ con?…”, cô bé ngập ngừng, giọng nhỏ dần. Chúng tôi quay mặt đi, thở dài. Không biết những câu hỏi xót lòng đấy đến bao giờ mới có lời giải đáp?
Ở góc phòng, tôi để ý một bé gái tóc ngắn. Khuôn mặt em đượm buồn, em không cười dù những đứa trẻ khác bên cạnh cười đùa khanh khách. Chúng tôi khéo léo hỏi chuyện nhưng em chỉ nhìn chúng tôi, đôi mắt tròn đen láy buồn đến ám ảnh. Cậu bé ngồi gần đấy nói nhỏ: “Em ấy ở đây lâu rồi mà vẫn hay tủi thân khóc lắm”.
Quả thực, có những đứa trẻ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới ở chùa. Nhưng cũng có những đứa trẻ, phải còn lâu lắm chúng mới mở lòng mình ra được. Từ thiện là tốt, nhưng giúp đỡ sao cho thật ý nhị để những đứa trẻ không tủi thân hay ỷ lại mới thật khó.
“Các sư vẫn gần gũi chuyện trò, động viên các con. Càng lớn tâm lí càng nhạy cảm, càng khát khao muốn biết bố mẹ ruột. Thương lắm mà không biết phải làm sao”, sư cô tâm sự.
|
Nhóm thiện nguyện Tuệ - Thiện – Nhi vui chơi cùng các bé ở chùa Linh Sơn. |
Ở chùa Linh Sơn, có một số trường hợp bố mẹ vì lí do cá nhân, không thể nuôi dạy con mình nên gửi nhờ nhà chùa. Sau một thời gian, các em may mắn vẫn được bố mẹ quay lại nhận con. Còn lại hầu hết đều bị bỏ rơi trước cổng chùa.
Gần đây nhất, có một bé bị bỏ lại cả đêm ngoài cổng, kiến vàng cắn làm tổn thương giác mạc. May mắn các ni phát hiện, đưa bé đi cấp cứu kịp thời nên đôi mắt của bé còn giữ lại được nhưng vẫn bị nhiễm trùng máu, phổi tổn thương. Hiện bé đang nằm điều trị ở viện Nhi Đồng.
Theo như Phật pháp, tu là không còn vướng bận việc kiếm tiền. Thế nhưng hiện nay, các ni vẫn phải làm đủ việc để có tiền chăm lo cho các bé đang tuổi ăn học. “Các con đến tuổi vẫn được đến trường đi học bình thường. Trường Nhà nước mình đó. Con em dân học sao thì mình học vậy. Năm nay nghe nói cấp I giảm học phí mà không biết sao”, sư cô trăn trở.
Trung thu đã về
Trung thu năm nay, các em nhỏ mồ côi ở mái ấm Minh Tâm, chùa Linh Sơn thêm phần rộn ràng vì được nhận quà tặng, bánh trung thu từ nhiều đoàn từ thiện khác nhau. Có đoàn tổ chức chuyên nghiệp, có đoàn là những nhóm nhỏ tự phát. Nhưng tựu chung lại tất cả đều mong muốn tấm lòng của mình sẽ góp một phần nhỏ nào đó giúp các bé có một cuộc sống mới hạnh phúc dưới mái nhà chùa Linh Sơn.
Chị Thủy (31 tuổi, ngụ Gò Vấp) cũng là một người như vậy. Từng là giáo viên mầm non, tình yêu trẻ cứ mỗi ngày lớn dần lên trong chị. Từ tấm lòng thiện tâm, nhóm từ thiện Tuệ - Thiện – Nhi của chị ra đời với hơn 30 thành viên. Không quen biết hết nhau từ trước, các thành viên trong nhóm đến với nhau bởi cái duyên, cùng chung tay quyết tâm phát triển hơn nữa nhóm từ thiện, lan tỏa tình yêu thương con người với nhau.
“Mình luôn tâm niệm cho đi là còn mãi. Mình cũng đang làm mẹ của một bé gái, một bé trai. Cảm giác giống như là mình đồng cảm, thấy thương các bé mồ côi, khó khăn lắm”, chị Thủy tâm sự.
|
Chị Thủy đại diện nhóm thiện nguyện Tuệ - Thiện – Nhi trao quà ủng hộ cho các bé tại chùa Linh Sơn. |
Ngày 9/9 vừa qua, nhóm Tuệ - Thiện – Nhi của chị Thủy tổ chức đến chùa Linh Sơn. Ngoài những vật dụng cần thiết hàng ngày như tô chén, sách vở, quần áo, bỉm sữa,… nhóm của chị còn quyên góp, trao 8 triệu đồng tiền mặt cho nhà chùa, góp một phần nhỏ cho các bé ăn học. Sư cô Thích Nữ Như Xuân đã thay mặt nhà chùa nhận tấm lòng của nhóm từ thiện Tuệ - Thiện – Nhi.
“Sắp tới mình có khai trương thương hiệu café “Đà Lạt nhé”, địa chỉ 637/17 Quang Trung, Gò Vấp. Mình không phải người Đà Lạt nhưng mà mình yêu Đà Lạt lắm. Mình mở quán café để đưa Đà Lạt về với Sài Gòn gần hơn. Mọi người qua thưởng thức café sạch và ủng hộ cho quán café của mình cũng như nhóm thiện nguyện nhé”, chị Thủy mỉm cười.
Một mùa trung thu nữa lại về. Các em nhỏ ở mái ấm Minh Tâm, ngoài được nhận nhiều món quà vật chất, các em còn được các anh chị lớn đến vui chơi, dạy học. Có lẽ món quà tinh thần đầy ắp tình yêu thương này mới đúng là vô giá.
Mong rằng các bé cứ hồn nhiên lớn lên như đúng tuổi thơ của mình. Sau này dù có đi đâu thì vẫn luôn nhớ rằng mái ấm Minh Tâm đã trao tặng cho mình một cuộc đời mới - hạnh phúc và an yên.