Gửi đơn kêu cứu đến báo, vợ chồng ông Vũ Ngọc Kim (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) vô cùng bức xúc về việc gia đình bị nhóm đối tượng lạ cấm cửa, khủng bố trong thời gian dài. Đỉnh điểm, mới đây người nhà gia đình ông bị nhóm người lạ chặn đường hành hung dã man.
Từ việc liên tục bị cấm cửa, “khủng bố”...
Theo đơn kêu cứu của ông Vũ Ngọc Kim (ngụ đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh) cho biết, suốt nhiều tháng qua, cuộc sống gia đình ông bị đảo lộn nghiêm trọng vì một nhóm đối tượng lạ liên tục kéo đến vây nhà và có hành vi cấm cửa ra vào, dọa nạt, chửi bới, ném chất bẩn, phá hoại tài sản…
|
Đơn kêu cứu của ông Kim. |
Theo ông Kim, nhóm đối tượng này gồm có cả nam, nữ, già, trẻ thường bao vây nhà riêng của gia đình ông tại đường Nguyễn Cửu Vân để gây rối với mức độ hành vi ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi ông Kim và người nhà xuất hiện thì nhóm này chửi bới, thóa mạ và khiêu khích.
Ông Kim trình bày: “Sự việc diễn ra đã lâu nhưng đầu năm 2018 thì họ xuất hiện nhiều hơn và có hành vi trắng trợn hơn. Ngày 02/01/2018, nhóm đối tượng đến gây rối, đập phá cửa, chửi bới, nhục mạ, đe dọa… từ sáng tới chiều. Ngày 03/01/2018, cũng nhóm đối tượng này kéo xuống nhà tôi và có hành vi tương tự. Từ đó cho tới nay, nhóm này liên tục xuất hiện và có hành vi khủng bố gia đình tôi, cấm cửa gia đình khiến cuộc sống chúng tôi bị khủng hoảng, đảo lộn”.
|
Nhóm đối tượng ngang nhiên dán giấy, nội dung nhục mạ gia đình ông Kim. |
Theo ông Kim, nhóm đối tượng này kéo đến còn viết giấy dán lên cổng nhà ông với những lời lẽ xúc phạm như đòi nợ, đe dọa, thậm chí còn ngang nhiên dán giấy rao bán nhà. Có lúc nhóm này kéo tới tận cổng nhà ông tụ tập, ngồi tại chỗ nói chuyện gây ồn ào, mất trật tự công cộng.
|
Nội dung nhóm này rao bán căn nhà của gia đình ông Kim đang ở. |
Ông Kim bức xúc: “Các đối tượng này ngày càng gia tăng việc chửi bới, nhục mạ, đe dọa, hành hung cả gia đình tôi. Đe dọa tính mạng và sức khỏe tinh thần các thành viên gia đình tôi. Tôi năm nay đã 81 tuổi, chúng tôi cần có cuộc sống yên bình tuổi già nhưng họ không cho chúng tôi yên”.
|
Nhà ông Kim bị sách nhiễu vì bị người lạ dán giấy rao bán ngoài đường. |
Ông Kim khẳng định, tất cả hành vi của nhóm đối tượng này đều được ghi lại đầy đủ bởi hệ thống camera an ninh nên ông phản ánh các hành vi của nhóm đối tượng trên là hoàn toàn có cơ sở và xác thực. Ngoài ra, những lần nhóm đối tượng này xuất hiện, gia đình ông Kim đều báo tin tới UBND phường 17, Công an phường 17 biết.
Đến người thân bị hành hung giữa đường
Tuy nhiên, dù báo tin rất nhiều lần, thông tin nhóm đối tượng này đều được gia đình ông Kim cung cấp cho Công an phường 17, nhưng không hiểu sao, các đối tượng này ngày qua ngày vẫn kéo đến gia đình ông khủng bố mà gần như không bị ngăn chặn.
Ông Kim cho biết, gia đình ít người, lại là người già nên không thể đối đầu trực tiếp với nhóm đối tượng này. Cho tới nay, gần như gia đình phải đóng cửa, bị cắt đứt con đường ra vào, vợ chồng và người nhà của ông không dám tự do ra ngoài. Đến nay, gia đình ông Kim ai nấy đều vô cùng bất an lo sợ, không biết bị kẻ lạ tấn công lúc nào.
|
Nhà ông Kim bị khủng bố bằng trứng thối. |
Trong lúc gia đình đang rất hoang mang lo lắng thì sáng ngày 01/02/2018, trong lúc người nhà ông Kim là chị L. đang đi ra ngoài thì bất ngờ một nhóm đối tượng lạ chặn đường bao vây. Nhóm này đã ập vào hành hung dã man chị L. cách nhà ông Kim không xa, trước sự chứng kiến và bức xúc của nhiều người.
|
Tin nhắn của kẻ lạ gửi người nhà ông Kim gián tiếp thừa nhận hành hung chị L. vào sáng 1/2 |
Một lần nữa ông Kim lại kêu cứu tới chính quyền phường 17 nhờ can thiệp. Nhưng khi lực lượng công an phường này xuống tận nơi thì nhóm đối tượng lạ này đã rút đi. Chị L. được công an phường 17 mời về phường ghi lời khai, lập biên bản sự việc.
Cùng ngày, phóng viên Phapluatplus.vn đã có mặt ghi nhận lại buổi làm việc giữa Công an phường 17 và chị L. Theo đó, công an đã ghi lời khai của chị L. liên quan đến việc chị bị nhóm đối tượng hành hung.
|
Có thể nhận diện những đối tượng đang khủng bố gia đình ông Kim. |
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, chị L. cho biết, nhóm đối tượng hành hung chị chính là nhóm hay kéo tới gia đình ông Kim tại đường Nguyễn Cửu Vân. Theo chị, có thể nhóm này biết được chị là người hay ra vào nhà để mua thức ăn, báo tin cho vợ chồng ông Kim nên nhóm này theo dõi chặn đường hành hung trả thù. Chị L. khẳng định, chị không hề có mối lên hệ gì với nhóm đối tượng trên để gây thù oán.
Một tình tiết khác, chính chị L. cũng khó hiểu cách làm việc của công an phường 17 vào sáng ngày 01/02. Chị L. kể, sau khi làm việc xong, có một đồng chí công an chở chị về. Khi đến nhà ông Kim thì anh này chạy thẳng, chị thắc mắc thì người công an này bảo chở chị đi gặp mấy người đánh chị. Chị L. bảo, chị không có nhu cầu và không biết họ nên từ chối. "Cán bộ công an đó tên là Nguyễn Hoàng Dũng, người lấy lời khai tôi vào sáng 01/02/2018", chị L. khẳng định.
Về phía ông Kim, ông khẳng định, vợ chồng ông và chị L. không có quan hệ gì với nhóm đối tượng này, cũng không có nợ bất kỳ ai. Việc gia đình ông bị nhóm người lạ bao vây, khủng bố ông đã nhiều lần báo tin tới chính quyền phường 17 và quận Bình Thạnh nhưng không hiểu sao đến nay sự việc vẫn không được xử lý triệt để. Liệu có ai đứng sau "chống lưng" để nhóm đối tượng trên lộng hành mà vẫn không bị xử lý?
|
Gia đình ông Kim đang sống trong hoang mang, lo sợ vì nhóm đối tượng coi thường pháp luật lộng hành không bị trừng trị. |
Phapluatplus.vn đề nghị, UBND phường 17, Công an phường 17, UBND quận Bình Thạnh xác minh thông tin theo phản ánh của ông Kim. Cần sớm có biện pháp xử lý những đối tượng có hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi của công dân trên địa bàn, nêu cao sự nghiêm minh của pháp luật.
Chính quyền địa phương “bất lực”? Liên quan đến đơn kêu cứu của gia đình ông Kim, phóng viên đã làm việc với UBND phường 17 đề nghị xác minh, làm rõ những đối tượng có hành vi nêu trên. Tuy nhiên, đến nay UBND phường 17 vẫn chưa có phản hồi. Trong những lần gia đình ông Kim kêu cứu bị nhóm đối tượng khủng bố, phóng viên cũng nhiều lần đề nghị Công an phường 17 có biện pháp xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, không hiểu vì sao những đối tượng trên vẫn nhởn nhơ, có hành vi coi thường pháp luật. Hệ quả là người nhà ông Kim bị hành hung dã man sáng ngày 01/02 vừa qua. Phải chăng chính quyền địa phương “bất lực” với nhóm người này, để một gia đình người cao tuổi trên địa bàn phải sống trong bất an, lo sợ? |
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.