Clip: Người nước ngoài đang cố gắng mời mọi người mua hàng của mình. (Nguồn: Facebook)
Theo đó, một người nước ngoài tên Arif, quốc tịch Pakistan, đã có vợ và 3 con gái. Hàng ngày phải di chuyển bằng xe máy từ huyện Bình Chánh tới quận Tân Bình (TP HCM) để mưu sinh.
Sản phẩm người nước ngoài này bán là những chiếc giỏ bằng gỗ có thiết kế độc đáo có thể dùng đựng trái cây, đồ lưu niệm... được mang từ Pakistan sang Việt Nam. Mặc dù, đã hết lời "mời mọc" nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của mọi người.
Sau khi, được hỏi về gia đình và đề nghị quay clip chia sẻ để mọi người ủng hộ. Người nước ngoài rất vui vẻ trả lời "Bạn có thể quay tôi lúc tôi bán hàng, nhưng tôi sẽ không kể chuyện gia đình mình để lấy lòng thương từ Facebook".
Ngay sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook không lâu đã nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi của cư dân mạng với hơn 36.000 lượt thích và gần 2.000 lượt chia sẻ. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng việc mưu sinh, kiếm sống thì ai cũng khổ, người Việt còn rất nhiều người khổ hơn thì hầu hết mọi người đều tỏ ra đồng cảm, ủng hộ hàng động của người nước ngoài trên.
Facebooker Tuấn Sơn Vũ bình luận "Một người có lòng tự trọng, luôn biết cái gì cần, kiếm tiền không cần sự thương hại, làm việc để có thể mưu sinh. Thật đáng khâm phục".
"Một người ngoại quốc đi bán rong tại Việt Nam là khổ rồi. Nếu gặp tôi cũng sẽ mua ủng hộ cho anh ta", Facebooker Tôm Bống cho biết.
Tags: