TP HCM: Hai vợ chồng đam mê làm thiện nguyện
Đó là vợ chồng anh Lê Thanh Tùng và vợ là chị Đào Thị Thơm, trú tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM.
Thanh niên tích cực quyên góp để trao nguồn lực hỗ trợ tuyến đầu ngày đêm chống dịch
Hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh: Cá nhân sẽ được vận động quyên góp, phân phối
Bác sĩ Tú Dung: Quyên góp toàn bộ giải thưởng Á quân ở Hoa Kỳ dành cho Miền Trung ruột thịt
“Bầu Hiển” ủng hộ và kêu gọi quyên góp gần 30 tỷ đồng sát cánh cùng miền Trung vượt qua khó khăn
Anh Tùng là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông Trường Sơn. Đồng thời vợ chồng anh Tùng còn là chủ Công ty Gạo Thơm Hà Nội tại địa chỉ 409/15 Huỳnh Thị Hai , phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM.
Từ nhiều năm qua, hai vợ chồng anh Tùng đã rất đam mê làm thiện nguyện. Nhiều lần vợ chồng anh đã trao tiền và quà để giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn. Theo chị Thơm, mỗi khi giúp đỡ được các hoàn cảnh khó khăn vợ chồng anh đều cảm thấy vui, hạnh phúc và muốn cố gắng để giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa.

Vợ chồng anh Tùng ghi chép cẩn thận số lượng thịt heo tiếp nhận và hỗ trợ cho các đầu mối để đảm bảo minh bạch trong việc từ thiện.
Khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, anh Tùng đã quyết định cho công ty dừng sản xuất để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trong thời gian ngừng sản xuất, anh vẫn lo đầy đủ chế độ cho công nhân yên tâm ở nhà chống dịch.
Cùng với đó, Công ty gạo của vợ chồng anh Tùng dù mới thành lập, còn nhiều khó khăn nhưng luôn bán gạo với giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Do đó nhiều đội thiện nguyện, bếp ăn từ thiện, và Mạnh Thường Quân… đã chọn Công ty gạo của vợ chồng anh làm đầu mối cung cấp gạo để họ làm từ thiện.
Từ đầu dịch tới nay vợ chồng anh Tùng cũng đã xuất kho hàng chục tấn gạo để phát miễn phí hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Vợ chồng anh Tùng vận động được rất nhiều lương thực thực phẩm từ các đơn vị tại Bình Phước để hỗ trợ người dân TP.HCM.
Ngoài ra, vợ chồng anh Tùng còn vận động nhiều những mối quan hệ thân thiết để xin hỗ trợ. Điển hình như Công ty TNHH Nhung Phong, Hội từ thiện Hải Sơn A Cọp, các cán bộ lãnh đạo UBND thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) đã nhiều lần cho xe chở hàng trăm tấn rau củ quả từ Bình Phước tới giao cho vợ chồng anh Tùng phân phát cho người dân tại TP.HCM.
Ngày 2/9 và ngày 5/9 vừa qua, dù là ngày nghỉ lễ nhưng vợ chồng anh Tùng vẫn tất bật từ sáng tới tối để phân phát gần 3 tấn thịt heo, hơn 1 tấn thịt gà và hơn 50 tấn rau củ quả, đảm bảo số thực phẩm này tươi ngon nhất khi đến tay các hoàn cảnh khó khăn.
Do số lượng lương thực thực phấm rất lớn và để chuyển tới tay những hoàn cảnh khó khăn một cách nhanh nhất, đúng đối tượng nhất, ngoài việc trực tiếp đem đi hỗ trợ, vợ chồng anh còn hỗ trợ thông qua chính quyền và các đoàn thể, đơn vị công an, quân đội.
Mọi hoạt động thu chi từ thiện đều được vợ chồng anh Tùng ghi chép đầy đủ và công khai với các đơn vị cho - nhận để đảm bảo tính minh bạch. Cũng nhờ thế mà việc làm thiện nguyện của vợ chồng anh ngày càng được nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tin tưởng ủng hộ.

Lương thực thực phẩm được anh Tùng bàn giao cho các chiến sĩ quân đội... đem đi hỗ trợ người dân.
Trò chuyện với phóng viên, anh Tùng cho biết: Suốt nhiều tháng qua, Sài Gòn cùng cả nước đã phải phải gồng mình phòng chống dịch. Giữa thời điểm vô cùng khó khăn trong trận đại dịch Covid 19 lịch sử, Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch và dành nhiều sự quan tâm chăm lo cho đời sống nhân dân.
Cùng với những sự hi sinh thầm lặng của những chiến sỹ áo trắng, áo xanh, những tình nguyện viên...trên tuyến đầu chống dịch là biết bao đóng góp sức người, sức của của những doanh nghiệp, những Mạnh Thường Quân để đưa về những lô vắc-xin về cho nhân dân, cung cấp rất nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Với lòng đam mê thiện nguyện sẵn có, vợ chồng anh cũng bảo nhau rằng phải cố gắng góp công sức cùng Sài Gòn và cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn này.
"Chẳng nói đâu xa, ngay nơi tôi đang sinh sống, những cán bộ tổ dân phố và khu phố và nhiều tình nguyện viên vẫn ngày đêm trực chốt bảo vệ “vùng xanh”, chăm lo chu đáo cho đời sống cho bà con.
Trong tổ dân phố này cũng có nhiều gia đình đã đóng góp rất tích cực cho phong trào thiện nguyện của tổ như gia đình anh Bùi Đình Tuyên, gia đình anh Thuỷ, anh Tuấn Anh, anh Nghệ, anh Bình, anh Định, anh Hải…. Họ không quản ngại ngày đêm, mưa nắng đi phát quà hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong tổ và khu vực lân cận.
Dù mỗi người một quê, thậm chí nhiều người trong tổ dân phố còn chưa hề quen biết nhau nhưng trải qua giai đoạn khó khăn này, mọi người đã rất đoàn kết, đồng lòng. Giữa lúc giãn cách nghiêm ngặt mà mọi người lại cảm thấy như được gần nhau hơn. Đó cũng là động lực để vợ chồng tôi thêm hăng say làm thiện nguyện", anh Tùng chia sẻ.

Vợ chồng anh Tùng rất đam mê với công việc thiện nguyện.
Chị Thơm cũng không giấu được sự xúc động khi chia sẻ: “Chúng tôi đang cố gắng thực hiện đúng như truyền thống của dân tộc Việt Nam là “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, cùng nhau đoàn kết, nắm tay nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này để không ai bị bỏ ở lại phía sau.
Qua đây vợ chồng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới Công ty TNHH Nhung Phong, Hội từ thiện Hải Sơn A Cọp, các cán bộ lãnh đạo UBND thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước), Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam (gia đình ông Đặng Quang Ánh, Lê Quốc Bảo), Công ty TNHH Nhập Khẩu và Phân Phối Thực Phẩm Đông Lạnh Nguyễn Trang, cùng các bếp ăn, các Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện công việc thiện nguyện trong suốt thời gian qua. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người trong thời gian tới”.
Dưới đây là một số hình ảnh khác liên quan tới công việc thiện nguyện của vợ chồng anh Tùng:






Link gốc: https://vanhienpress.vn/van-hien-cuoc-song/tp-hcm-hai-vo-chong-dam-me-lam-thien-nguyen-205.html

