TP HCM: Điều oái oăm gây nên cảnh nhếch nhác ở cụm công nghiệp Quang Trung
Các doanh nghiệp này phải tự bỏ tiền ra để thỏa thuận đền bù đất cho dân, tự làm hạ tầng để kinh doanh nên mạnh ai nấy làm.

Toàn cảnh Cụm công nghiệp Quang Trung.
Ngày 22/5, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có mặt tại Cụm công nghiệp (CCN) Quang Trung (Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM). Tại đây, chúng tôi ghi nhận cổng Cụm công nghiệp Quang Trung được làm đã lâu, đang phai màu, không thấy rõ dòng chữ “Cụm công nghiệp Quang Trung”. Đặc biệt, bên dưới cổng vào CCN xuất hiện đóng đất đổ chắn cổng, không có đường vào, phải đi bằng đường khác. Có thể nói, cụm công nghiệp này đang bị… “bỏ bê”?
Được biết, sở dĩ tồn tại việc đi bằng đường vòng như trên là do trước đó khi các doanh nghiệp thỏa thuận mua đất của các hộ dân, họ đã không thỏa thuận mua được phần đất làm con đường chính dẫn vào CCN, nên đến nay CCN này vẫn chưa có đường dẫn vào, phải đi nhờ trên đất của hộ dân khác.
Điều oái oăm này tồn tại nguyên nhân là do phát sinh mâu thuẫn về việc góp tiền mua đất nên năm 2002 các doanh nghiệp ở đây kéo nhau ra tòa. Tuy nhiên, vào năm 2005 TAND TP HCM đã hủy bản án sơ thẩm và giao lại cho cho TAND quận 12 điều tra, xét xử lại từ đầu.
Cũng tại đây, khi chúng tôi di chuyển dọc theo con đường vòng (rộng khoảng 4 mét, dài hơn 40 mét) nối Hương lộ 80, Phường Hiệp Thành (đoạn Cầu Sa) vào CCN Quang Trung và không khỏi ngạc nhiên trước cảnh nhếch nhác của CCN này.
Theo đó, phóng viên ghi nhận CCN Quang Trung đang trong tình trạng nhếch nhác rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp. Ngoài ra, CCN cũng không có công viên cây xanh, thiếu nhà máy xử lý nước thải tập trung theo quy định.
Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay trong Cụm công nghiệp Quang Trung có vài chục doanh nghiệp với nhiều loại hình kinh doanh đang hoạt động, trong đó có khoảng hơn 10 doanh nghiệp sử dụng một lượng nước và hóa chất rất lớn. Câu hỏi được đặt ra là nước thải sẽ chảy đi đâu khi không có khu xử lý tập trung?
Đáng nói, trên kênh rạch Cầu Sa dọc theo CCN Quang Trung, dòng nước màu đen ngòm, ô nhiễm nghiêm trọng, có thể nói đây là dòng kênh “chết”.
Càng đi sâu vào trong CCN Quang Trung, chúng tôi ghi nhận, hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây thiếu sự quan tâm đầu tư, xuất hiện đoạn đường xuống cấp, ổ voi, ổ trâu dày đặc… Nhiều trụ sở, nhà xưởng của các công ty chen chúc nhau, nhưng toàn bộ các tuyến đường nội bộ trong CCN này đều không có tên, không được nâng cấp. Được biết, các đoạn đường này do các doanh nghiệp tự bỏ kinh phí ra làm.
Qua tìm hiểu, phóng viên được biết năm 2000, UBND TPHCM thuận chủ trương cho UBND quận 12 thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Quang Trung, việc thành lập CCN nhằm để di dời các cơ sở sản xuất trong khu Công viên Phần mềm Quang Trung. Vào cuối tháng 4/2001, năm tại xã Hiệp Thành, quận 12, TP HCM đã khởi công xây dựng cụm công nghiệp Quang Trung.
Được biết, những doanh nghiệp thuê mặt bằng phía sau khu Công viên phần mềm Quang Trung được ưu tiên cấp 20 ha đất để thành lập cụm công nghiệp mới. Trong đợt xây dựng lần này trên 10 ha đất đã được 17 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tự thỏa thuận với dân đền bù và giải phóng mặt bằng với số vốn đầu tư ước khoảng 70 tỷ đồng.
Trước những tồn tại trong CCN Quang Trung, chính quyền địa phương cần có biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm… để góp phần xây dựng CCN xanh sạch đẹp, tạo nhiều sản phẩm công nghiệp, hàng hóa xuất khẩu và ổn định việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận:

Thật khó hiểu, CCN Quang Trung hoạt động hàng chục năm, thế nhưng cổng vào CCN không có đường vào, phải đi bằng đường khác.

Rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt xuất hiện dày đặc hai bên đường dẫn vào CCN Quang Trung.


CCN Quang Trung bị “bỏ bê”, xuất hiện đoạn đường xuống cấp, ổ voi, ổ trâu dày đặc, đọng nước…


Kênh rạch Cầu Sa dọc theo CCN Quang Trung, dòng nước màu đen ngòm, ô nhiễm nghiêm trọng, có thể nói đây là dòng kênh “chết”.












