Liên quan đến vụ việc cháu bé hơn 1 tuổi bị tử vong tại điểm giữ trẻ ở TP HCM khiến dư luận đặc biệt quan tâm, Pháp luật Plus đã vào cuộc tìm hiểu và phát hiện ra những thông tin vô cùng bất ngờ. Đây là điểm giữ trẻ hoạt động “chui”, hoạt động hơn 1 năm qua nhưng chính quyền sở tại lại... không hay biết.
Nạn nhân là cháu Phan Nhã Quỳnh Tr. (hơn 1 tuổi), con của vợ chồng anh Phan Văn Quyết (SN 1984) và chị Bùi Thị Thịnh (SN 1989) quê Bình Định, tạm trú tại tổ 9, ấp 2, xã Tân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP HCM).
Theo như thông tin được biết, bà Trần Thị Nga (47 tuổi, ngụ quận 4, tạm trú huyện Hóc Môn) thành lập điểm giữ trẻ tại nhà ông Tăng (chú ruột bà Nga, thuộc tổ 9, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn). Vào lúc 11h trưa ngày 26/4, trong lúc bà Nga cho các cháu nhỏ ăn cháo đã xay nhuyễn, cháu Tr. vừa ăn, vừa khóc có biểu hiện sặc cháo, sau đó cháu ngạt thở và ngất đi.
|
| Điểm giữ trẻ tự phát của bà Nga. |
Bà Nga bế cháu Tr. lên vuốt ngực và lưng cho cháu đỡ sặc cháo nhưng kết quả không khả thi. Thấy cháu bé có nhiều biểu hiện khác lạ, lúc này bà Nga mới gọi điện thoại cho mẹ cháu đến để xử lý. Mẹ cháu bé đã có mặt, đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa Hóc Môn cấp cứu. Rất tiếc, ngay khi đến nơi thì các bác sĩ xác định cháu đã tử vong trước lúc đưa đến bệnh viện.
Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thới Thượng và Công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc điều tra. Cơ quan chức năng tiến hành tạm giữ bà Nga để phục vụ công tác điều tra.
Đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định cơ sở giữ trẻ của bà Nga không có giấy phép của cơ quan quản lý địa phương và chính bản thân bà Nga cũng không có chứng chỉ hành nghề trông giữ trẻ.
Qua tìm hiểu được biết, điểm giữ trẻ của bà Nga hoạt động hơn một năm nay tại nhà ông Tăng. Bà Nga hiện đang nhận giữ gần 10 cháu nhỏ từ 10 tháng đến 4 tuổi. Đa số các cháu nhỏ ở đây đều là con của những người lao động quen biết ở địa phương. Mỗi cháu gửi tại điểm giữ trẻ của bà Nga trung bình hơn 1 triệu đồng/tháng/mỗi bé.
Được biết, trước đây bà Nga hành nghề giữ trẻ ngay tại nhà trọ của mình, do không có chứng chỉ hành nghề nên bà bị chính quyền ngăn cấm, không cho hoạt động giữ trẻ.
Vào đầu năm 2015, bà Nga được ông Tăng nhờ tới nhà giữ hộ cháu của mình. Các hộ dân gần đó vì thấy bà Nga chăm sóc trẻ chu đáo nên nhiều người xung quanh, chủ yếu là công nhân gửi con cho bà trông non hộ. Thấy mọi người nhiệt tình nhờ trông trẻ, bà Nga đã tự ý nhận thêm trẻ về nhà ông Tăng để trông nom, kiếm thêm thu nhập.
|
| Chị Trà chia sẻ với phóng viên Phapluatplus.vn. |
Chia sẻ với phóng viên Pháp luật Plus, chị Phan Thị Trà (chị ruột anh Quyết) cho biết: “Chính tôi là người giới thiệu vợ chồng Quyết gửi cháu cho bà Nga giữ hộ. Không ngờ, mới gửi cháu được gần 2 tháng lại xảy ra sự cố đau lòng như vậy. Hiện ba và mẹ cháu vẫn còn ở quê lo hậu sự cho bé rồi mới tính chuyện có quay vào hay không. Tôi cũng không hiểu sao, từ khi xảy ra chuyện cho tới nay về phía gia đình bà Nga vẫn chưa có động thái bày tỏ sự lo lắng, động viện gia đình cháu Tr.”.
Ở một động thái khác, chiều ngày 5/4, phóng viên Phapluatplus.vn liên hệ tới chính quyền địa phương về việc bà Nga mở điểm trông trẻ “chui” hơn 1 năm tại nhà ông Tăng nhưng chính quyền không hề hay biết thì các cán bộ ở ấp 2, xã Xuân Thới Thượng từ chối trả lời và có thái độ bất hợp tác.
Cùng thời điểm, chúng tôi đã vô tình bắt gặp bà Nga đã được trả tự do và hiện đang ở cùng chồng tại nhà trọ ở tổ 9, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.