Bị người dân bắt quả tang khi đang trộm xe máy, hai tên trộm quỳ xuống van xin người dân tha thứ và hứa không dám nữa.
Trưa 14/6, hai thanh niên (khoảng 25 tuôi) chạy xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường tại phường Tân Hưng Thuận, (quận 12, TP HCM) để "săn mồi".
|
| Phòng trọ nơi hai đối tương đột nhập. |
Khoảng 11h, "cặp đôi bất hảo" lượn lờ nhiều vòng trên con hẻm thuộc đường Tân Hưng Thuận 05 thì phát hiện căn phòng trọ của anh Tâm vắng chủ và có xe máy ở bên trong. Lập tức, hai tên này mở cổng của nhà trọ rồi phá khóa cửa căn phòng này. Một tên đẩy bộ chiếc xe máy ra ngoài, tên còn lại tiếp tục lục lọi tìm tài sản.
|
| Công an phường Tân Hưng Thuận áp giải đối tượng về trụ sở |
Vừa lúc đó, anh Tâm cùng em trai đi về thì phát giác vụ việc liền hô hóan người dân cùng bắt giữ hai tên trộm. Đáng nói, khi chủ xe và người dân khống chế và gọi điện báo công an thì hai tên trộm khóc mếu máo cầu xin tha thứ. “Tha cho con lần này cô chú ơi. Con không dám nữa đâu…”.
Trước hành vi trộm cắp táo tợn của bộ đôi thanh niên này, Công an phường Tân Hưng Thuận đã di lý cả hai về trụ sở để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.