“Hổ dữ không ăn thịt con” ấy vậy mà chỉ vì nghi ngờ vợ lấy 500 nghìn đồng và ngờ vực đứa trẻ mới sinh không phải là con của mình, Trương Văn Đạt đã ôm con thả xuống giếng.
Đứa trẻ 7 ngày tuổi được kết luận tử vong do ngạt nước. Tại tòa, dù bị cáo nhận được sự tha thứ, xin giảm nhẹ hình phạt từ người đại diện hợp pháp của bị hại, nhưng có lẽ bản án lương tâm sẽ luôn ám ảnh người cha tội lỗi này.
Bị cáo Trương Văn Đạt tại phiên tòa.
Giận vợ nên “hổ dữ ăn thịt con”
Hơn 4 tháng sau cái chết tức tưởi của đứa con mới sinh, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1996) mới được gặp lại chồng mình. Chỉ có điều, gia đình này đoàn tụ trong tình cảnh đặc biệt khi Trương Văn Đạt (SN 1997), trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) chồng của chị lại là bị cáo trong vụ án giết người xôn xao dư luận. Bị hại trong vụ án là đứa con nhỏ của bị cáo, mới chào đời 7 ngày, chưa kịp làm giấy khai sinh. Nhắc đến đứa cháu nhỏ, bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1963, mẹ bị cáo) lại xót xa.
“Mỗi khi nhớ đến cháu nội tôi lại không ngủ được, thương cháu lắm. Không hiểu sao thằng Đạt lại làm cái chuyện dại dột, tày trời như vậy”, bà Xuân lắc đầu khi nhắc đến hành vi tội lỗi của con trai mình. Trương Văn Đạt dù học hết lớp 5 nhưng viết và đọc chữ không rành. Nghỉ học sớm, Đạt xa gia đình mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau.
Thời gian gần đây, Đạt đi học lái máy xúc và xin được công việc đúng sở trường. Trong thời gian làm thuê, Đạt quen cô gái ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) là chị Hồng. Cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương. Khi Đạt đem chuyện tình cảm về trình bày với gia đình cũng là lúc cái thai trong bụng chị Hồng đã lộ rõ. Tháng 1/2019 cả hai chính thức đến với nhau bằng một đám cưới ấm cúng.
Sau ngày cưới, Đạt vẫn tiếp tục với công việc của mình. Ngày 15/3, chị Hồng sinh mổ bé gái tại một bệnh viện gần nhà. Sau 7 ngày nằm viện, ngày 22/3 mẹ con chị Hồng được người thân đưa về nhà để tiếp tục nghỉ ngơi, ở cữ. Tối cùng ngày, để ăn mừng việc “mẹ tròn con vuông”, gia đình có làm mâm cơm nhỏ.
Tại bữa cơm, Đạt có uống vài lon bia chung vui với mọi người. Cơm nước xong, Đạt đi vào phòng ngủ, nơi vợ con mình đang nghỉ ngơi để lấy tiền đi mua thuốc. Lúc này, Đạt phát hiện bị mất 500 nghìn đồng. Nghi ngờ vợ mình lấy tiền, Đạt hỏi thì chị Hồng khẳng định “không lấy”. Sau khi kiểm tra tủ quần áo và lục túi xách nhưng không thấy tiền đâu, Đạt dùng tay tát vợ.
Bị chồng “tặng” cho một cái tát nảy lửa, người phụ nữ mới sinh bật khóc, bỏ ra nhà bếp. Đạt đi vào trong thấy con gái nằm trên giường khóc liền bồng con gái ra cửa trước. Thấy thế, một người thân liền nói Đạt “bé mới sinh bế con ra đây làm gì”.
Nghe vậy, Đạt bế con vào. Tại phòng ngủ thấy con gái vẫn khóc Đạt tiếp tục bế con ra ngoài sân. Do bức xúc vì bị mất tiền và nghi ngờ con gái không phải là con mình nên Đạt bồng đứa trẻ mới sinh 7 ngày tuổi đi về phía giếng của gia đình. Vừa bế con đi, Đạt lẩm bẩm “em coi tiền bạc quan trọng hơn mạng người à” rồi thả con xuống giếng nước và đi vào nhà.
Một lúc sau, Đạt cởi giày và lấy điện thoại trong túi quần để trên giường, rồi đi ra giếng với ý định vớt con gái lên. Được một người ngăn cản nên Đạt đi vào giường ngủ đóng cửa lại. Mẹ của Đạt biết chuyện đã hô hoán mọi người đến ứng cứu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lúc được vớt lên, thi thể cháu bé có nhiều vết bầm tím. Kết quả giám định pháp y về tử thi xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là do ngạt nước.
Bản án lương tâm của người cha tội lỗi
Tại tòa, Trương Văn Đạt thành khẩn khai báo và thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì nghi ngờ vợ lấy 500 nghìn đồng và đứa trẻ không phải là con của mình nên đã vứt xuống giếng. Tòa hỏi: “Cháu bé có tội tình gì không mà bị cáo lại giết?”. Đạt trả lời “không. Bị cáo hành động như vậy vì nghi ngờ đứa trẻ đó không phải là con của bị cáo”.
Tòa lại hỏi: “Bị cáo có bằng chứng gì cho những nghi ngờ của mình không?”. Đạt trả lời: “Không, bị cáo không có mà chỉ phỏng đoán như vậy”. Bị cáo cho rằng, nếu tính ngày vợ chồng quen biết thì đáng ra đứa con chưa chào đời. Từ ngày vợ sinh con, thay vì vui mừng, bị cáo bắt đầu có những nghi ngờ trong đầu rằng mình chỉ là kẻ đổ vỏ.
Dù nghi ngờ vậy, nhưng bị cáo chưa khi nào hỏi vợ về chuyện này. Nữ chủ tọa phân tích, bình thường đứa bé sẽ chào đời khi đủ 9 tháng 10 ngày. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp đứa trẻ sinh trước cả tháng. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Bị cáo không có bằng chứng gì cho nghi ngờ của mình nhưng đã nhẫn tâm vứt con mình xuống giếng nước là tội ác không thể chấp nhận được. Nghe vị chủ tọa nghiêm giọng, Đạt cúi mặt xuống, im lặng.
Tham dự phiên tòa với tư cách người đại diện hợp pháp cho bị hại, chị Hồng không có đề nghị bị cáo bồi thường gì. Người vợ trình bày, lúc sự việc xảy ra, tôi cũng bức xúc. Nhưng thời gian trôi qua nên nỗi đau dần nguôi ngoai, hơn nữa người gây ra tội ác không ai xa lạ mà là chính chồng của tôi. Hiện nay, tôi vẫn còn tình cảm với anh ấy nên xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Nghe những lời phát biểu của con dâu, bà Xuân ngồi cạnh bên rưng rưng nước mắt.
Người mẹ này này cho biết, sau biến cố đau thương, gia đình thông gia đã đến đón con dâu về nhà để nghỉ dưỡng, ổn định tâm lý. Biết hành vi của con trai mình là sai trái nên bà cố gắng bù đắp lỗi lầm cho con dâu. Điều khiến bà Xuân vui mừng là sau bao biến cố, người con dâu vẫn qua lại với gia đình bà. Mỗi khi gia đình có giỗ chạp, hay cưới hỏi gì thì con dâu đều có mặt, chu toàn bổn phận.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã tước đi quyền được sống của đứa con vô tội. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, dù học hết lớp 5 nhưng không biết đọc, biết viết rõ ràng vì vậy nhận thức về mặt pháp luật còn hạn chế. Vợ bị cáo cũng là người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trương Văn Đạt 20 năm tù về tội Giết người.
Bản án cho vụ cha giết con chấn động dư luận xứ Nghệ đã được tuyên. Dù người thân, người có liên quan đến bị hại đã có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tại phiên tòa. Nhưng có lẽ, trong thâm tâm nỗi day dứt vẫn luôn thường trực trong lòng bị cáo. Với hành vi tàn ác của mình, ngoài bản án của pháp luật, bị cáo còn phải chịu bản án của tòa án lương tâm.
Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
Tối qua ngày 5/11/2025, Lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt Chuyên trang truyền thông Pháp luật + (Pháp luật Plus) – Báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ba Đình (Hà Nội) trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.
Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực của một chuyên trang báo chí trẻ trung, hiện đại mà còn khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Pháp luật Plus trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra cảnh báo, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu xuất cảnh của người dân để du lịch thăm thân, thăm quan, làm việc…một số đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.
Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.
Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.