Tình yêu Sài Gòn qua góc nhìn của họa sĩ người Pháp tại triển lãm tranh trừu tượng
Hơi thở của thành phố đã được họa sĩ Denis Marcon chuyển tải vào bộ tranh với dạt dào những cung bậc cảm xúc về một Sài Gòn hừng hực năng lượng, đa sắc màu và đầy sáng tạo.
Khai mạc Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng
Chiêm ngưỡng kiệt tác hội họa trăm năm tại triển lãm số “hình ảnh và khoảng cách"
Triển lãm trực tuyến giới thiệu 500 cuốn sách về Bác Hồ
Bộ ảnh lịch sử ngày 30/4 chưa từng triển lãm
Ngày 19/12, sự kiện triển lãm Saigon dans les yeux (tạm dịch: Sài Gòn trong mắt tôi) với bộ tranh gồm 22 tác phẩm theo trường phái trừu tượng do họa sĩ người Pháp Denis Marcon thực hiện về chủ đề Sài Gòn.

Các tác phẩm của họa sĩ Denis Marcon về Sài Gòn.

Bằng những trải nghiệm cá nhân trong lòng đô thị lớn nhất Việt Nam - từ văn hóa giao tiếp, ẩm thực, văn hóa cà phê vỉa hè, giao thông đi lại… tất cả những gì mang hơi thở của thành phố đã được họa sĩ Denis Marcon chuyển tải vào bộ tranh với dạt dào những cung bậc cảm xúc về một Sài Gòn hừng hực năng lượng, đa sắc màu và đầy sáng tạo.
“Tranh trừu tượng là một xu hướng nghệ thuật lớn trên thế giới. Ở Việt Nam, xu hướng tranh trừ tượng đang được nhiều người quan tâm đến. Tranh trừu tượng với nhiều người rất khó hiểu, nhưng ở đây, tranh trừu tượng tạo điều kiện cho một số người tiếp cận đến một tác phẩm nghệ thuật theo hướng riêng của mình”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chia sẻ.

Nói về cảm hứng sáng tạo nên bộ ảnh, họa sĩ Denis Marcon cho biết, Saigon dans les yeux là cách ông thể hiện tình cảm dành cho nơi này qua hội họa. Có thể nói bộ tranh là tất cả những gì ông có thể cảm nhận được trong những tháng ngày ở Sài Gòn, bao gồm cả thời gian thành phố bị cách ly vì đại dịch Covid-19. Một họa sĩ người Pháp yêu Sài Gòn vì Sài Gòn cũng mở rộng vòng tay chào đón ông. Nói cách khác, bộ tranh - hơn nữa là tranh trừu tượng - không phải vẽ chân dung, đường phố, nhân vật hay những hình ảnh cụ thể nào đó. Họa sĩ đã vẽ bằng con mắt của cảm xúc, bằng tâm hồn và trái tim mình. Như một cuộc du hành vào bên trong thành phố, vốn dĩ cũng không hoàn chỉnh hệt như hội họa trừu tượng, nó hỗn loạn, khó hiểu, nhưng đó lại là điều làm nên sức hấp dẫn lạ thường của thành phố, của bộ tranh. Tên bộ sưu tập của tôi cũng đã hàm chứa hấp lực đó.

Họa sĩ Denis Marcon.
Sau gần một năm “chống chọi” với dịch bệnh, Saigon dans les yeux thể hiện Sài Gòn ở một góc nhìn rất riêng tư như một món quà tinh thần dành cho người dân thành phố vào dịp cuối năm, đón chào Giáng sinh và Năm mới 2021 đầy hy vọng.
Họa sĩ Denis Marcon sinh năm 1967, tại St-Chamond, Pháp. Anh là họa sĩ trừu tượng, sáng tác dựa theo cảm xúc và trí tưởng tượng, sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có sức hút. Anh tham gia, tổ chức triển lãm tại các nước trên thế giới như Mỹ, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Úc... Hiện anh là thành viên của Học viện Nghệ thuật Eurasian











