Tình người và tình quân dân là bất diệt
Thư cảm ơn đến Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, kịp thời giúp dân, hạn chế thiệt hại lớn về tài sản do CBCS Công an huyện Tuy Đức đã có mặt kịp thời ngăn chặn đám cháy thành công, giảm thiểu 1/3 giá trị tài sản cho người dân khoảng 650 triệu đồng.
Ngày 9/3 vừa qua, Đại tá Hồ Văn Mười - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nhận được thư cảm ơn của ông Đồng Viết Sản, một hộ gia đình nông dân thuộc huyện, trong thư ông Sản bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, và cảm phục trước tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an huyện Tuy Đức.

Thư cảm ơn của ông Sản
Trước đó, chiều ngày 30/2, tại mảnh rẫy 3 hecta trồng cây ăn trái của ông Đồng Viết Sản (ngụ tại xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) đã chăm sóc được 5 năm và đang bước vào giai đoạn thu hoạch đã xảy ra cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng khắp rẫy, nơi gia đình ông Sản đầu tư và thu hoạch cây trồng giá trị khoảng 650 triệu đồng.
Phát hiện sự việc, CBCS Công an huyện Tuy Đức có mặt ngay sau đó, cùng các chiến sỹ ra sức nỗ lực, tích cực dập tắt đám cháy, giúp giảm thiệt hại hơn 1/3 giá trị tài sản. Đồng thời, CBCS cũng ngăn chặn được đám cháy lan sang 2 mảnh rẫy bên cạnh với diện tích gần 2 hecta ước tính giá trị khoảng 250 triệu đồng.

Cháy rừng ở Đắk Nông. (Ảnh minh họa)
Với sự quyết tâm cao, CBCS Công an huyện Tuy Đức đã kịp thời cứu được tổng tài sản trị giá khoảng 300 triệu đồng, nơi mảnh đất khô cằn mà biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của những hộ gia đình nông dân huyện Tuy Đức đã rơi xuống nhiều năm qua.
“Những việc làm của các đồng chí đã lan tỏa ra cộng đồng ra ngoài xã hội, làm rực sáng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng người cán bộ công nhân viên chức nhà nước nói chung trong mắt nhân dân huyện nhà. Từ trong hoạn nạn mới toát lên sự gần gữi tình cảm, hình ảnh người chiến sĩ mới được khơi dậy thật rõ nét, mới được thấu hiểu hơn trong lòng xã hội, trong lòng nhân dân” ông Sản tỏ lòng cảm kích khôn siết đối với hành động của lực lượng CBCS huyện Tuy Đức.
Việc làm của Đại tá Hồ Văn Mười cùng lực lượng CBCS đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh của người chiến sỹ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cho thấy tinh thần chiến đấu, sự chịu đựng lớn lao, tình người và tình quân dân là bất diệt.











