So với tình yêu ngoài đời, tình ảo lại có thế mạnh riêng của nó. Tình ảo không bị dính vào chuyện cơm - áo - gạo - tiền mỗi ngày nên sẽ có những khoảnh khắc mơ mộng hơn, lãng mạn hơn. Nhưng…
Cách đây không lâu, đoạn clip với thông điệp “Đừng để cuộc sống ảo cướp đi hạnh phúc thật” đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Clip kể về câu chuyện buồn của một đôi trẻ từ lúc mới kết hôn cho tới khi đổ vỡ do cô vợ - một hot Facebooker quá nghiện sống ảo.
Ban đầu, người chồng cố nhắm mắt cho qua việc vợ suốt ngày cắm mặt vào chiếc điện thoại. Tuy nhiên, giọt nước đã tràn ly khi sự quan tâm, chăm sóc của anh, thậm chí những phút giây riêng tư của hai vợ chồng đều biến thành công cụ cho cô vợ sống ảo.
Sau cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng, cô vợ đã cho rằng chồng đối xử không tốt nên đã mượn công cụ livestream để tố chồng với hy vọng hàng trăm fan tại facebook lên tiếng bênh vực mình. Cách “vạch áo cho người xem lưng” của cô vợ đã kết thúc bằng việc người chồng viết đơn ly dị sau một thời gian ngắn chung sống.
Với gia đình trên thì chỉ người vợ sống ảo đã đủ khiến gia đình tan vỡ, nhưng trong xã hội, nhiều gia đình cả vợ, cả chồng đều mải miết “đu mình” trên “sợi dây” sống ảo, để rồi hạnh phúc của họ cũng cheo leo như cảm giác của người đi trên dây mắc giữa hai vách núi.
B và H là cặp vợ chồng giảng viên đại học, tài giỏi, quảng giao ngang nhau nên sau hai chục năm sống chung cả hai đều không thấy người bạn đời của mình còn hấp dẫn nữa. Biết rằng ngoại tình sẽ chẳng đi đến đâu mà chỉ gây thêm điều tiếng, cả hai vợ chồng đều muốn giải trí cho riêng mình bằng cách tìm đến những câu lạc bộ kết bạn trên mạng để tìm người bạn tâm đầu ý hợp.
Lúc đầu chỉ là thú vui giải trí, nhưng dần dà, cuộc sống ảo, mối tình ảo đó đã choán hết tâm trí của cả hai vợ chồng để rồi có một ngày cả hai dẫn nhau ra tòa ly hôn.
Điều đáng nói là khi trình bày về lý do ly hôn với thẩm phán, cả hai vợ chồng đều khiến mọi người có mặt hôm đó ngạc nhiên khi cho biết họ tuy đắm chìm của mạng ảo, tình ảo, so sánh nó với tình thật, gia đình thật của mình, nhưng lại chưa hề gặp người tình ảo ở ngoài đời.
“Anh chị nghĩ sao nếu gặp nhau thật sự, anh chị lại thất vọng về mối tình ảo của mình, lúc đó sẽ có phiên tòa nào để phán xét cho sự vỡ mộng này?”. Trước câu hỏi của thẩm phán, hai vợ chồng họ nhìn nhau lúng túng…
Khi facebook là tất cả
Có thể nói, lợi ích của internet thì khó ai có thể phủ nhận, thế nhưng không ít người phải tan cửa nát nhà do đã mê đắm thế giới ấy. Trên thực tế, không ít cặp vợ chồng dùng facebook để xả tức giận và chỉ trích bạn đời.
Chỉ một chút buồn, một chút bất đồng, một chút thất vọng thôi là họ đã sẵn sàng phơi bày những nhược điểm của bạn đời lên facebook, đồng thời thể hiện nỗi bức xúc, bực bội trong từng câu chữ. Rồi dùng facebook để ngoại tình. Nhiều mối quan hệ bắt đầu trên mạng ảo nhưng lại phát triển ở ngoài đời thật. Và rồi, từ tình yêu trên mạng, đến tình yêu “trên giường” và kết cục là “ra đường” khoảng cách không xa nhau là mấy.
Nhiều cặp vợ chồng còn dùng facebook để theo dõi, dò xét nhau bằng cách lập nick ảo, kết bạn với bạn đời, tìm cách “thả thính” để xem chồng, vợ mình có “đớp mồi” hay không. Và chỉ cần đối phương tương tác lại, ngay lập tức bạn quy kết bạn đời mình lả lơi, lăng nhăng, ong bướm. Mọi nghi ngờ sẽ ngày càng lớn, niềm tin tưởng sẽ vơi dần đi…
Có thể nói rằng, so với tình yêu ngoài đời, tình ảo lại có thế mạnh riêng của nó. Tình ảo không bị dính vào chuyện cơm - áo - gạo - tiền mỗi ngày nên sẽ có những khoảnh khắc mơ mộng hơn, lãng mạn hơn. Chính vì vậy nên rất nhiều người đã và đang dùng nhiều thời gian cho facebook hơn là gia đình.
Theo kết quả công bố của facebook, Việt Nam là nước có tỉ lệ người truy cập nhiều đứng thứ 7 thế giới và trung bình mỗi người Việt Nam dành 2,5-3 giờ một ngày để lướt facebook. Điều thường thấy ở các buổi tối ở trong mỗi gia đình, là khi hai vợ chồng, con cái mỗi người một chiếc điện thoại có kết nối internet thì mọi câu chuyện kết nối gia đình sẽ chấm dứt.
Liều thuốc hạn chế duy nhất là trách nhiệm
Tình ảo dường như đang là cách sống của nhiều người, nhất là những cặp đôi không mãn nguyện về nhau như cặp vợ chồng giảng viên B và H nói trên. Tại sao con người ta nhận thức có thừa, học thức cũng không thiếu mà lại sẵn sàng “ném mình” vào vòng tay của tình ảo?
Để trả lời câu hỏi này, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng cuộc đời con người ta luôn đi tìm những gì mình thiếu. Chính vì thế mới có sự cô đơn. Cuộc sống càng hiện đại, con người ta càng dễ rơi vào cô đơn, càng dễ ngã vào thế giới ảo.
Nhưng cần biết rằng, tình ảo chỉ lướt bằng ngôn từ khi gõ bàn phím, có khi cũng chỉ là ảo giác và tự biến đi lúc nào không hay. Một trong hai bên bày tỏ nhiều mà vẫn không thấy thỏa mãn, sớm muộn cũng sẽ chán và cảm xúc bắt đầu nhạt dần.
Yêu ảo trên mạng, khi gặp nhau ngoài đời có khi chưa ngồi hết buổi cà phê hò hẹn đã thấy chán và chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhìn nhau cười gượng gạo. Trong khi đó, một mối tình ngoài đời thật có thể chạm đến những niềm vui, nỗi buồn của nhau qua những cọ xát đời sống, điều này sẽ tạo nên sự gần gũi, khăng khít theo thời gian.
Trong một lần trả lời truyền thông, PGS.BS Nguyễn Văn Thọ - Viện Tâm lý ứng dụng cho rằng, người được xem là nghiện internet khi sử dụng trung bình 38 giờ mỗi tuần cho những mục đích không liên quan đến học tập hay công việc, gây hậu quả tiêu cực. Trong đó 35% người nghiện internet dành cho việc chat.
Không ít người do quá say sưa với internet, mối quan hệ hôn nhân và những mối quan hệ thân thiết khác bị phá vỡ. Để can thiệp với những trường hợp trên, chủ yếu bản thân người đó cần ý thức những việc mình làm sẽ gây ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh, đến cuộc sống, công việc, gia đình xã hội... thì việc trị liệu hoặc điều trị sẽ khả quan hơn. Nhưng nếu họ cho mình được quyền làm như vậy hoặc tự huyễn hoặc về những điều mình làm là đúng thì khó ai có thể giúp họ.
Còn theo chuyên viên tâm lý Võ Thị Minh Huệ thì liều thuốc hạn chế duy nhất là trách nhiệm. Cuộc sống có là ảo hay thật, người sống có trách nhiệm phải biết dừng và dừng ở giới hạn nào. Cuộc sống gia đình thật mạnh mẽ về vật chất lẫn tinh thần, biết sống có trách nhiệm, chia sẻ và gánh vác khó khăn cùng nhau thì chắc chắn tình ảo không có cơ hội chen chân.
Gia đình khắp thế giới chao đảo vì mạng ảo
“Đường ai nấy đi” vì mạng xã hội đó là câu chuyện không chỉ ở Việt Nam mà còn xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Trung Quốc, “Hôm nay bạn có ly hôn không?” đã trở thành một câu nói đùa mới và phổ biến giữa những người Trung Quốc.
Điều này xuất phát từ thực tế là, tỷ lệ những cặp vợ chồng “đường ai nấy đi” ở đất nước đông dân nhất thế giới đã tăng mạnh từ năm 2004 và một trong những kẻ phải chịu trách nhiệm chính là sự phủ sóng ngày càng đậm đặc của mạng xã hội. Số liệu thống kê từ Bộ Dân chính Trung Quốc cho thấy, nếu tỷ lệ ly hôn ở thập niên 70 thế kỷ XX là 4,7% thì tới thập niên thứ hai của thế kỷ XXI con số đã là hơn 30%.
Theo nghiên cứu về các cặp vợ chồng của tạp chí tiếng Trung Banyuetan, sự hiện diện của mạng xã hội không giúp các đôi uyên ương xích lại gần nhau hơn mà trong một số trường hợp, nó khiến cho tình trạng hôn nhân tồi tệ hơn, thậm chí là đi đến ngõ cụt.
Tại Malaysia, các ứng dụng nhắn tin thông minh như WhatsApp đã trở thành một diễn đàn để các cặp vợ chồng trẻ bày tỏ sự tức giận sau các cuộc cãi vã. Từ đó dẫn đến một thực trạng đáng buồn là nước này có hơn 274.000 vụ ly hôn giữa các cặp vợ chồng Hồi giáo trong 6 năm.
Tại Anh, kết quả khảo sát trên 2.000 người đã kết hôn do Công ty luật Slater and Gordon (Anh) thực hiện hồi tháng 4/2015 cho thấy cứ 7 người thì có 1 người cân nhắc chuyện ly hôn với lý do là việc bạn đời sử dụng mạng xã hội hay các diễn đàn trực tuyến khác.
Tỷ lệ tương tự đối với những trường hợp thừa nhận việc tìm kiếm bằng chứng không chung thủy của bạn đời thông qua mạng trực tuyến. Ngoài ra, 20% người được khảo sát cho biết, tình trạng vợ chồng cãi nhau thường xuyên liên quan đến việc một trong hai người sử dụng mạng xã hội.
Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
Tối qua ngày 5/11/2025, Lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt Chuyên trang truyền thông Pháp luật + (Pháp luật Plus) – Báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ba Đình (Hà Nội) trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.
Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực của một chuyên trang báo chí trẻ trung, hiện đại mà còn khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Pháp luật Plus trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.
Một người đàn ông vừa bị lừa mất số tiền 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng. Sự việc ngay sau đó đã được người này trình báo Công an.
Ủy ban Quốc gia Phòng, Chống Ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang đã hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ.
Liên quan đến nữ giáo viên tại Tuyên Quang bị một nhóm học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực, Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 5/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.
Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH), chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh của công dân là một trong những điểm nhấn được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu ra tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TW của TW8, khóa XIII. Đó là một trong những thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của TW15, khóa XI.
Bộ Giao thông vận tải, vừa ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2024.
Sáng nay, ngày 5/12, Kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ 14) HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 5 đến 8/12 để xem xét, thông qua 67 nội dung gồm 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.